Hạng D
18/2/10
3.539
3.691
113
Dạ bác có thể bay lên Đà Lạt, sắp tới có thể bay tới Phan Thiết. Vậy là né được hết.
 
Hạng B2
5/12/11
162
24
18
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nếu bác là người điềm đạm chạy xe bình tĩnh nhanh chậm không thành vấn đề thì cứ thong thả thôi. Đi du lịch cứ thong thả mà đi, đạp ga bay bay làm gì rồi chửi thầm còn mệt hơn ở thành phố ngủ nghỉ cafe nữa.
Em cũng chẳng ham hố đạp thẳng tay đâu, bị mấy anh xe khách zí inh ỏi, còn tấp đầu xe đòi đánh cũng vì cái tội chạy đúng tốc độ. Nghĩ lại mà còn thấy sợ
 
  • Like
Reactions: lnson and Tohoa
Hạng D
29/1/15
2.465
32.165
113
cholon
Em cũng chẳng ham hố đạp thẳng tay đâu, bị mấy anh xe khách zí inh ỏi, còn tấp đầu xe đòi đánh cũng vì cái tội chạy đúng tốc độ. Nghĩ lại mà còn thấy sợ
có vụ này nữa hẻ bác.:3dcuoi:
 
Tập Lái
29/4/10
46
33
18
Bác cứ tà tà bám biển mà đi, thi thoảng nhìn hai bên đường tí cho vui mắt. đường bây gờ tốt rồi, đoạn từ Dầu dây lên tới Dịnh quán em đi mất khoản 1h, tính trung bình 50Km/h là cũng Ok rồi bác.
 
Hạng B2
19/11/10
165
3.013
133
Em cũng chẳng ham hố đạp thẳng tay đâu, bị mấy anh xe khách zí inh ỏi, còn tấp đầu xe đòi đánh cũng vì cái tội chạy đúng tốc độ. Nghĩ lại mà còn thấy sợ
Có vụ này nữa hả bác? Em đều đều 1 tháng 2 lần SG-PT, đúng tốc độ mà chạy, có bị gì đâu ta?
 
Hạng B2
13/10/13
112
96
28
Tại bác ấy là se sẻ, bác đổi qua phong...đại bàng đi. Đảm báo đường thông thoáng, đám xe khách, cont, ben j nghe bác chạy qua là xanh mẹt liền
 
  • Like
Reactions: Art Sullivan
Hạng B2
21/9/13
388
383
63
Em cũng chẳng ham hố đạp thẳng tay đâu, bị mấy anh xe khách zí inh ỏi, còn tấp đầu xe đòi đánh cũng vì cái tội chạy đúng tốc độ. Nghĩ lại mà còn thấy sợ
Em cũng hay về quê đường này, đúng như bác nói, em chả vội gì, cứ từ từ mà đi nhưng xe nhau cứ nhá đèn bóp còi hoài làm mình cũng căng thẳng lắm các bác ạ (còn cái vụ tấp đầu đòi đánh thì chưa, nhưng vượt qua rồi tụi nó liếc liếc gườm gườm cũng ớn).