Ql 20 biển báo khu dân cư đã rõ dàng chưa các pác. Từ tháng 11 biển khu dân cư phải nhắc lại tại các điểm giao cắt. Ko biết đã đủ hết chưa
Em.di sedan đã ra đến hn còn pick up thì mới đến cầu sg. He he he. Đường đi đà lạt bi giờ ngon rồi, cứ phi thôi, xe nào chạy được là được. K kể sedan hay pick up néu bác k đi vào rừng núi, đồi hay suối. Có điều xe nào thì cũng cẩn thận bb, hay chim mồi và đổ đèo cho đúng cách và an toàn.22 23/11 này e làm chuyến đầu tiên Saigon - Bảo Lộc. định đi cao tốc ra tới ql 20 lên 1 lèo BL. đường oki ko các bác?
E lái pickup thì đã ra tới đà nẵng
Mà giờ lần đầu đi sedan. Sedan e lái xa nhất tới vũng tàu thui
QL20 giờ khá tốt rồi, bác đi sedan thoải mái. Chỉ thua pick up ở cung đường xấu hoặc tầm quan sát kém (do xe thấp hơn), chứ sedan chạy đường đẹp hoặc ôm cua đèo thì vô tư22 23/11 này e làm chuyến đầu tiên Saigon - Bảo Lộc. định đi cao tốc ra tới ql 20 lên 1 lèo BL. đường oki ko các bác?
E lái pickup thì đã ra tới đà nẵng
Mà giờ lần đầu đi sedan. Sedan e lái xa nhất tới vũng tàu thui
Bác nói gần quá ! Phải nói xe của Trung Tá Nguyễn Thành Luân còn lướt, lạng, bắn nhau chiu chíu nữa là.Morning với Matiz chạy Đà lạt còn được, cứ chiến đi bác![]()
------------------------------------------------------------------Vạch trắng 60, vàng 90 chứ bác?

Cứ vạch trắng/vàng thì cứ 50/80 mà chạy chứ bác, tội gì cứ phải bò 50. Sợ là vạch kẻ đường thì không liên tục, trong khi lại dựng biển cấm vượt. Thật ra chịu khó chú ý quan sát kỷ bb thì chạy vô tư thôi.------------------------------------------------------------------
em thì tới Đồng Nát thì bò 50km/h , tuyệt đối không vượt . Đi ngang mấy con chó vàng nó sủa in ỏi mà không dám nhào ra cắn bậy
chỉ như vầy thì .... mua bánh mì mệt luôn
có bà cả thì phân nhiệm vụ như sau : gấu mẹ ơi, gấu mẹ ngồi bên phụ nhớ dòm mấy cột biển báo giao thông :
a. thấy biển KDC phải la lên 50 km/h, 50km/h
a'. thấy biển hết KDC thia la to 80km/h, 80 km/h
b. thấy báo cấm vượt thì la to cấm vượt cấm vượt
b'.thấy báo hết câm vượt thì la to hết cấm vượt
Thấy không ổn anh à!! Không lái xe mà phân công vậy tội bả lém!! Căng thẳng đấy!!
Mình đi cả gia đình thì thằng con lên ghế trước hai cha con nói chuyện. Bà xã và con gái ở phía sau ôm chăn ... ngủ !!

Em cũng giống như Bác đứa con trai còn biết lái và nhìn BB để thông tin cho mình biết. Còn nhờ Bà Cả có ngày tốn bánh mì, em có lần hai vợ chồng đi nhờ bà cả cảnh báo giúp bả báo lộn BB làm em phải chạy trong trạng thái sẽ bị phạt.Thấy không ổn anh à!! Không lái xe mà phân công vậy tội bả lém!! Căng thẳng đấy!!.
Mình đi cả gia đình thì thằng con lên ghế trước hai cha con nói chuyện. Bà xã và con gái ở phía sau ôm chăn ... ngủ !!![]()
mềnh tư dấn thôi,
chớ đi ĐL mọi thành viên gia đình .... ngủ lăn quay, chỉ có mình ên vừa chạy vừa dòm từ bb đến ....... gái đẹp (nếu có)
chớ đi ĐL mọi thành viên gia đình .... ngủ lăn quay, chỉ có mình ên vừa chạy vừa dòm từ bb đến ....... gái đẹp (nếu có)
Thấy không ổn anh à!! Không lái xe mà phân công vậy tội bả lém!! Căng thẳng đấy!!.
Mình đi cả gia đình thì thằng con lên ghế trước hai cha con nói chuyện. Bà xã và con gái ở phía sau ôm chăn ... ngủ !!![]()
Bác giống em, để mẹ con nó ngủ nghỉ cho khỏe mình cày thôimềnh tư dấn thôi,
chớ đi ĐL mọi thành viên gia đình .... ngủ lăn quay, chỉ có mình ên vừa chạy vừa dòm từ bb đến ....... gái đẹp (nếu có)