Hạng D
26/11/09
1.342
2
0
Sài Gòn - Cần Thơ
ÔI thương các cháu quá.
các bác nên duy trì chương trình này 1 tháng 1 lần.
Mỗi lần các bác đi off road thì cố gắng tìm cơ sở nuôi các trẻ em nghèo tại tỉnh đó và góp cho các cháu gạo thức ăn, sách vở....
Rất mong các bác kiếm được nhiều tiền và nhiệt tình ủng hộ...
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
PhanLGL nói:
ÔI thương các cháu quá.
các bác nên duy trì chương trình này 1 tháng 1 lần.
Mỗi lần các bác đi off road thì cố gắng tìm cơ sở nuôi các trẻ em nghèo tại tỉnh đó và góp cho các cháu gạo thức ăn, sách vở....
Rất mong các bác kiếm được nhiều tiền và nhiệt tình ủng hộ...

tán thành ý kiến của PhanL nhưng em sợ mãi lo tìm đường vào nơi nào mà co thể off vừa có thể thăm các em thì thời gian đi phải kéo dài ít nhất 2 ngày.....chưa tính thời gian kéo xe nữa..
30.gif
 
Hạng B1
17/3/10
65
0
6
bố tay, bố chân cái thằng cha 487t
sao em không thấy Jeep trong danh sách ủng hộ bé Nhân Ái
40.gif
 
Hạng D
7/4/09
2.822
8
38
50
mì̀nh ủng hô cho bé qua BV NHI ĐỒNG mà bác.danh sách nằm trong sổ của BV.Còn ds chúng ta xe trên mang của các nhà hảo tâm đóng qua báo Dân Trí đó bác.
 
Tập Lái
1/10/10
8
0
0
Chào các Bác.
Các bác có ý tưởng làm từ thiện rất hay, điều đó thật có ý nghĩa thực tế.

TỪ lâu em là một người rất mê Jeep lùn, em ước ao 1 lần được ngồi trên chiếc xe đó. 3 tháng nữa, Vào đầu tháng 1/2011 em làm đám cưới, em ước được lần đầu ngồi trên chiếc xe đó cùng với cô dâu trong ngày đón dâu, nhưng em ko biết chỗ nào cho thuê xe, bác nào giúp em với.
Bác nào biết báo giúp em vào email [email protected] hoặc sốt dt: 0167 455 5257
Cảm ơn các bác trước
 
hpm
Hạng B2
2/5/09
326
40
28
vuongbms nói:
Chào các Bác.
Các bác có ý tưởng làm từ thiện rất hay, điều đó thật có ý nghĩa thực tế.

TỪ lâu em là một người rất mê Jeep lùn, em ước ao 1 lần được ngồi trên chiếc xe đó. 3 tháng nữa, Vào đầu tháng 1/2011 em làm đám cưới, em ước được lần đầu ngồi trên chiếc xe đó cùng với cô dâu trong ngày đón dâu, nhưng em ko biết chỗ nào cho thuê xe, bác nào giúp em với.
Bác nào biết báo giúp em vào email [email protected] hoặc sốt dt: 0167 455 5257
Cảm ơn các bác trước

Bạn ơi, rất vui vì bạn yêu jeep nhưng bạn post sai topic rồi, lần sau nhớ chọn đúng chủ đề nha bạn. Nếu có nhu cầu bạn vui lòng liên hệ bác TUANDANG (đại ca tui đó
36.gif
). Chúc bác sớm đạt được giấc mơ yêu jeep!
 
Hạng D
7/4/09
2.822
8
38
50
.........."Minh Châu thương yêu của bác!

… Thế là bác đã được gặp con, người con gái bé bỏng xinh xinh... Bác đi thăm con không vì mệnh lệnh của một ai đó… cho rằng ngay lập tức phải quan tâm đến con.

Bác đến thăm con cũng không phải vì tấm lòng của bác quá bao la cho những mảnh đời bất hạnh!

Bác gặp con chỉ để thỏa mản sự tò mò rất vớ vẩn là vì sao con lại có nick name là Bum!



… Bây giờ thì bác đã hiểu tên thường gọi của con là Bum rồi, bởi vì khi bú sữa hoặc ăn bột con thường “đánh rắm liên tục như súng bắn liên thanh" con gái của bác thật là giống hảo hán Lương Sơn Bạc quá đi àh...

Con tên là Minh Châu, con là viên ngọc sáng , là sự yêu thương! Con là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Ba Mẹ của con đã mang nặng trong lòng, với những ước mơ rằng con sẽ trưởng thành, con sẽ tiếp nối câu chuyện tình yêu lứa đôi, con sẽ trỏ thành người phụ nữ được làm Vợ, được làm Mẹ và được sống trong hạnh phúc!

Cú vấp ngã đầu đời của con hôm 27 Tết không ngờ báo trước một tai họa. Mọi việc trở nên xấu đi khi con không thể đi quá ba bước mà không bị té!

Ba Mẹ đã mang con đi khám nhiều nơi, và khi kết quả xét nghiệm cuối cùng là con bị ung thư máu thì cả bầu trời như tối lại trong mắt Ba Mẹ, con có biết không bé Bum?



Rồi những mũi thuốc hóa học được tuần tự tiêm vào người con, cái chất lỏng đáng ghét ấy được tính không bằng tiền Việt mà bằng tiền Mỹ.

Con khóc, con đau đớn vật vã khi cơ thể con phải tiếp nhận những biệt dược đặc trị cho chứng bệnh mà ngành y thường gọi nhẹ nhàng đi là bệnh Máu Trắng!

Bum ah, bác biết…

Ngôn từ không thể thay thế được và làm nhẹ đi những nổi đau về thể xác của con lẫn tinh thần của Ba Mẹ.



Khi máu con trắng thì đời con đen rồi bé Bum ơi!
Cuộc vật lộn với tử thẩn đang diễn ra hiệp 1. Ba Mẹ con đang cố gắng vượt sức mình để giành giật lại con.

Với chi phí từ 4 đến 5 ngàn USD cho hiệp 1 và con sẽ sống nếu chiến thắng được tử thần liên tục thêm 4 hiệp nữa!

Thượng đế có quá bất công với con không hở, Minh Châu?

Con không oán trách, con không thấu hiểu được sự khổ đau của Ba Mẹ, và con cũng không biết vì sao con phải chịu sự đau đớn mà đáng ra là không thể có này!

Con không cần biết lý do, con cũng chẳng cần bác sỉ phải giải thích.

Bởi con chỉ đang là cô bé mới 16 tháng tuổi! Con bé bỏng biết dường nào, Bum ơi…

Và khi rời con, bác đã… khóc!



Bác vẫn thường mau nước mắt vì những chuyện rất tào lao… như khi cố níu kéo người phụ nữ mà bác rất yêu thương, như ngư dân ta bị tàu lạ gây tai nạn, như nước Nhật bị động đất, như khi bạn của bác khóc thì bác khóc theo… và thường xuyên nhất là khi bụi bay vô mắt bác!

Lần này thì có khác , nước mắt của bác mặn hơn… Ba của con lại phải an ủi bác (thật là buồn cười, phải không Bum?). Cuộc sống vốn nhiều nghịch lý, mà nếu càng cố đi tìm lời giải đáp thì lại càng rối rắm hơn.

Bác khóc vì một lý do rất bình thường, là bác không thể nắm lấy bàn tay bé xíu của con, để chia sẻ một chút với nỗi đau của con, được hôn lên đôi mắt sáng , được bế con đi tung tăng một vòng... để được đồng cảm với khát vọng sống trong sự hồn nhiên và tinh nghịch khi con làm dáng… Bum ơi…

Với những quy định nghiêm ngặt của bệnh viện là bác phải mang khẩu trang và không được chạm vào con… làm cảm giác của bác là con thật mong manh và dể vỡ quá Bum àh!



Trên đường về bác Toàn Trung có thổ lộ với bác là “Em cũng muốn khóc vì em cũng có hai đúa con nhỏ và em lo sợ…”. Và bác lại nhớ đến vẻ mặt đầy hạnh phúc của ba con khi diễn tả lại lúc con “bum bum”… đau đớn đến nghẹn lời khi biết con bị bệnh nan y, nhớ lại Mẹ con đã nâng niu con như thế nào khi đỡ con ngồi dậy để bác Toàn Trung chụp hình!

Với lòng yêu thương con vô bờ, với quyết tâm tranh đấu với nghịch cảnh! Ba Mẹ và con sẽ còn vất vả nhiều để giành chiến thắng!

Các bác sẽ tiếp sức cho con không chỉ bằng tinh thần!

Con phải sống nha Bum!

Bác Linh...."


Hiện vật đấu giálàm từ thiện sẽ lên bài trong chốc lát ...mong mọingươi trong và ngoài JEEP hãy nhín chút chi phí bắt tay vơi các bạn chơi xe miền Bắc nha !