Bác Bravia hiểu đúng vấn đề ấy bác ấy nói làm nông phải phụ thuộc thời tiết,thổ nhưỡng,nguồn nước,công quản lý...
Đất của cụ em nước lấy nước thủy lợi, nên có thể làm được cả 3 vụ, quản lý thì em không lo, quan trọng chúng ta trồng cây gì và nuôi con gì thì phải có người rành về kỷ thuật của thứ ấy chứ làm theo kinh nghiệm của các cụ nhà ta vẫn được nhưng qua một lần thất bại lại lòi ra một kinh nghiệm thì từ thua tới thua.
Và cốt yếu chúng ta phải bao tiêu được sản phẩm của chúng ta.
Và khi làm thành công thì lập tức vụ sau phải thay đổi không trồng thứ đó nữa hoặc nuôi con đó nữa lý do là
1.khi chúng ta thành công bà con sẽ đổ sô làm dẫn tới giá hạ ngay lập tức.
2. Sâu bệnh nó kháng thuốc, thì khó trị hơn.
3. Nhà nước khuyến khích trồng cái gì hổ trợ vốn trống gì thì chúng ta phải né thứ đó ra (trừ cây lúa), điển hình thì đầy rẫy (em nhớ ngày xưa có một nhà máy đường của ấn độ sang chổ em đâu tư nhà máy đường công xuất gấp 10 lần nhà máy đường của tỉnh, mấy ông tỉnh nhà em khuyến khích dân trông sẳn sàn cho vay vốn mua giống và phân, nhưng họ nói phải trồng trước họ mới dựng nhà máy và phải trông đủ nguyên liệu cho họ hoặt động 1 năm vì họ sợ không đủ nguyên liêu. Kết quả họ không xây nhà máy, mía thì nhà dân phải đốt làm củi.) Còn rất nhiều thứ khác nữa chứ không phải mía không như mì, thuốc lá,....