E mới đi từ daknong về hôm qua. Nói chung có đường xấu nhưng nếu không xót xe thì bác có thể bang 40 cũng đc. Mà đưuờng xấu cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên nhiều đoạn mới trải nhựa và đang vẽ đường nên dập rất sướng vì chưa có xxx. E đi về mất 4h30, chỉ dừng xe đi xả thôi chứ không ghé ăn.
hihi bác đi tới đó thì về tới nhà rùi.chúc bac đi an toàn nhé.à mà bác về tới tháng 7 mới về chứ về xớm xíu thìhoangtan1312 nói:

Em vừa đi BMT về cách đây 1 tuần, phải công nhận đường rất xấu. Qua Gia Nghĩa đường vẫn còn xấu, nhiều ổ Trâu, không quen đường mà chạy nhanh rất khó tránh. Nếu Bác mang kiếng mà chạy buổi tối thì rất nguy hiểm vì sương mù và xe tốc hành chạy ngược chiều rất nhiều. Bác nên đi máy bay hay xe khách cho khỏe.
Mới đi về BMT = sparkvan, đường cải thiện hơn nhiều rồi, chỉ có đoạn gần tới Bù Đăng, và qua Bù đăng chút là đường xấu, còn lại là đường tương đối ổn, lúc trước đi 10tiếng, giờ chỉ còn 8,5 tiếng, chạy đúng tốc độ và dưỡng xe. đường cải thiện hơn chút rồi.
hoangtan1312 nói:Các bác có ai vừa đi QL 14 về cho e hỏi thăm tình hình đường sá em nó bây giờ như thế nào rồi ạ? Vì khoảng giữa tháng 7 em có việc phải cuốc lên đó (BMT) hichic, k biết còn ồ gà ổ voi nhiều ko. Nếu đi thì e nên đi bằng Ỉn (MPV) hay Zace (SUV) các bác tư vấn giúp e với. Sợ đi In gầm thấp quá qua ổ gà mẹ bị dính hố, đi zace thì sợ đèn tù mù quá ko thấy đường chạy vì e phải đi đêm...Em xin vodka các bác nhiều lắm
![]()
mình mới đi từ SG về Gia lai bằng xe accord nè, những đoạn xấu bây giờ đã rải đá cấp phối nên chạy hơi tưng tưng chút thôi chứ không phải quá tệ như ngày xưa. Bác nên đi ban ngày cho dễ quan sát , nhiều khi đang ngon trớn thì gặp 2 cái ổ gà 2 bên tầm bánh xe nên chỉ có thắng gấp chứ không né được. Nói chung là xe gầm cao thì ok. xe gầm thấp thì phải từ từ mà đi, không nóng vội.
pvht nói:Em đi từ cầu Nguyễn Văn Cừ vừa qua cầu 14, ghé vào quán cafe MTV thì dòm đồng hồ là 330Km, nhưng em đi QL14, chứ chẳng biết đi đường nào khác. Nếu đi 14 thì cố quan sát ổ đà điểu, <span style=""color: #ff0000;"">sụp một cái có thể rớt cái bánh ra</span> hông chừng!
bác nói làm e mới nhớ hồi đó e đi cũng ngay khúc gần bù đăng ko có đèn thì có 1 bác 2B bị lọt hố té xuống ven đường, đường lúc đó toàn đá tảng ko àh, lúc đó e bật pha xe e lên chiếu vô rồi cùng xuống kéo bác 2B đó lên chứ ko cũng chẳng thấy đường đâu mà kéo, bó tay cái đường lun...

teana nói:hihi bác đi tới đó thì về tới nhà rùi.chúc bac đi an toàn nhé.à mà bác về tới tháng 7 mới về chứ về xớm xíu thìvài li,16 này em cũng chạy về trên đó![]()
thank bác nhiều lắm e hẹn bác dịp sau vậy
