Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
PHẠM MINH nói:
Em vừa đi BMT về cách đây 1 tuần, phải công nhận đường rất xấu. Qua Gia Nghĩa đường vẫn còn xấu, nhiều ổ Trâu, không quen đường mà chạy nhanh rất khó tránh. Nếu Bác mang kiếng mà chạy buổi tối thì rất nguy hiểm vì <span style=""color: #ff0000;"">sương mù và xe tốc hành</span> chạy ngược chiều rất nhiều. Bác nên đi máy bay hay xe khách cho khỏe.

em sợ nhất 2 cái này, đi ngang khúc rừng lạnh đaksong dakmil, vô gần tới cư jut mà sương mù vẫn dày đặc ko thấy đường chạy, chắc fải mở sưởi kiếng liên tục hả bác
 
Hạng B2
22/12/10
211
247
43
39
Theo em bác không nên chạy đêm, đoạn từ Đồng Xoài lên Gia nghĩa chạy đêm nguy hiểm lắm nếu chạy 1 mình,
em Mới về BMT hôm 30/04 tý nữa thì lật gọng vì đường rộng nhưng mà bị chênh cao, do đơn vị thi công múc đất 2 bên lên chênh cũng khoảng 40cm, có chỗ 50cm. xe tải lấn đường. chạy không quen dễ bị lật úp lắm.

chúc bác thượng lộ bình an
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
fan_jeep_bmt nói:
Theo em bác không nên chạy đêm, đoạn từ Đồng Xoài lên Gia nghĩa chạy đêm nguy hiểm lắm nếu chạy 1 mình,
em Mới về BMT hôm 30/04 tý nữa thì lật gọng vì đường rộng nhưng mà bị chênh cao, do đơn vị thi công múc đất 2 bên lên chênh cũng khoảng 40cm, có chỗ 50cm. xe tải lấn đường. chạy không quen dễ bị lật úp lắm.

chúc bác thượng lộ bình an

chỗ gần khúc cái hồ ngay khúc nào vậy bác, e nhớ lúc trc e đi cũng gặp 1 chỗ y chang như dày, nó thi công làm đường chặn hết nửa tim đường, chỉ còn lại đúng 1 bên chạy chật muốn chết luôn hichic
 
Hạng B2
17/8/11
165
5
18
www.anhnguthuchanh.com
Tháng 7 này e cũng fai ve, nhung chua biet di duong nao, di duong Loc Bac 1minh cung hoi ngai (dip tet em di va ve duong nay) vi duong vang qua :). Các bác cho em hoi chay duong 14 (sedan) ban ngay co xot nhieu lam ko? Thang 7 la mua roi, so o voi + khung long lap duoi thi nguy :)
 
Hạng D
13/11/11
2.241
738
113
Sài Gòn
Em mới đi từ SG đi BMT, đi xe khách. 21h xe xuất bến, 8h sáng mới tới BMT,11h chạy xe cho đoạn đường 360km
bash.gif
.đường QL14 xấu kinh khủng, đoạn Đồng Xoài - Gia Nghĩa. nằm trên xe mà như nằm võng....
bash.gif
. Bác nào có ý định chạy xe đi BMT thì nên chạy ban ngày hoặc đi đường này cho khỏe người và xe.
 
Hạng B1
9/3/12
92
0
0
41
Cũng không cần thiết sưỡi kính kiên tục đâu, mở máy lạnh số nhỏ, khi nào có dấu hiệu đóng nước thì sưởi 15p là hết. Tớ đi = spark van nên leo đèo oải lắm, cuộc đời Spark Van, huhu.kinh nghiệm : đừng đi ban đêm, nguy hiểm lắm, đi sáng sớm cho tốt, lên tây nguyên là buổi trưa , vừa lúc mát mẻ luôn
hoangtan1312 nói:
PHẠM MINH nói:
Em vừa đi BMT về cách đây 1 tuần, phải công nhận đường rất xấu. Qua Gia Nghĩa đường vẫn còn xấu, nhiều ổ Trâu, không quen đường mà chạy nhanh rất khó tránh. Nếu Bác mang kiếng mà chạy buổi tối thì rất nguy hiểm vì <span style=""color: #ff0000;"">sương mù và xe tốc hành</span> chạy ngược chiều rất nhiều. Bác nên đi máy bay hay xe khách cho khỏe.

em sợ nhất 2 cái này, đi ngang khúc rừng lạnh đaksong dakmil, vô gần tới cư jut mà sương mù vẫn dày đặc ko thấy đường chạy, chắc fải mở sưởi kiếng liên tục hả bác
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
E cảm ơn các bác nhiều lắm, để e cân nhắc lại cái vụ đi tháng 7 tới coi sao, thấy phiêu quá, gặp qua nay đọc cái thớt ma của mợ nắng nữa...
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.178
113
RedBlade nói:
Em vừa đi QL 14 từ Gia Lai về SG (hôm 1/5), đường nhiều đoạn đang làm, xấu lắm bác ơi. Chạy sedan cực kỳ xót, tuy nhiên em thấy SUV phóng vù vù qua ổ voi, ổ gà. Đường này xe khách chạy hơi nhiều và rất ẩu, hôm đó xém chút bị 1 bác 54 chỗ tông thẳng vào (mặc dù đã nhá đèn, bấm còi inh ỏi các kiểu), chỉ thoát trong chân tơ kẻ tóc, đến bây h vẫn còn ghê.
Hôm đó em đi thấy rất ít sedan, gặp 1 bác sedan chiều ngược lại, bác ấy cứ nhìn nhìn em như người trên trời rơi xuống (vì đoạn đường sau lưng bác ấy cực kỳ xấu).
Đường đang làm thì dĩ nhiên không có đèn nhé bác! Giờ cho tiền em cũng ko đi đường đó nữa, đợi vài 3 năm nữa nó xong thì may ra sedan chạy được.
Em cũng như bác, cho .... 1 chiếc xe mới cũng k dám đi sedan chạy quốc lộ 14 trong vòng 5 năm nữa!
 
Báo cáo các bác em mới đi về hôm 31/5, Em đi Vios vẫn đi được các bác ạ, cái quan trọng là các bác đừng chạy ẩu. đường xấu thì ta đi chậm 1 chút để qua các ổ gà cho êm. Nếu bác chưa quen đường thì nên đi ban ngày. đi ban đêm mùa này dễ gặp mưa lớn và sương mù đoạn Đắk Song. ban đêm xe khách và xe tải hay lấn đường do đường xấu, mình không né thì dễ dính đòn lắm, xe tải nặng nó không dám né vì sợ bốn bánh lên trời. Chúc bác có 1 chuyến đi an toàn và vui vẻ, chú ý tốc độ bác nhé.