Cái này hên xui trời kêu ai nấy dạ. Ở Mẽo cũng có thằng nó tâm thần nó vác súng vào tận trường học nó xả chết khối người ...asiandragon nói:bravia nói:Em thấy cứ có tiền thì ở VN là sướng nhất. Kinh nghiệm từ những người bên đó về nói lại.
Cái này thì cũng còn tùy bác ạ. Ở HN hôm rồi, có cậu thanh niên đi Mer, hẳn là thuộc loại có tiền, xích mích gì đó với 1 cậu khác khi tham gia giao thông và bị cậu kia xiên chết tại chỗ đấy bác.
Cách đây 10 năm, nếu ở trong top 10% (về của cải, quyền lực) của Việt Nam thì rất sướng. Giờ em nghĩ muốn sướng thì phải trong top 1%.
Tỷ lệ chết vì tai nạn giao thông trên số dân ở Mỹ cũng cao lắm (nhiều cao tốc nên phóng nhanh, hễ đụng là tỷ lệ chết rất cao)