Em thì thấy: Có tiền + chịu bỏ thêm chút ít thời gian theo đuổi = đạt được mục đích thôi! Chứ cư tự nhiên ngồi không không mà cứ nghĩ làm sao để có quốc tịch các nước A,B,C ngay....thì..................nói chơi cho vui thì được
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Chắc bác thông cảm, chắc không có ai VÌ GIẤC MƠ LỘT XÁC nhưng dám LÀM CHUỘT BẠCH cho phi vụ định cư TRỌN GÓI này thông qua Dịch Vụ như bác đề xuất "Có tiền + chịu bỏ thêm chút ít thời gian theo đuổi = đạt được mục đích thôi!"dylan_1509 [b nói:INCC: Chuyên Du học - Du lịch - Định cư - Đầu tư Úc[/b]
Y!M: mr_voodoo_1509]
Em thì thấy: Có tiền + chịu bỏ thêm chút ít thời gian theo đuổi = đạt được mục đích thôi! Chứ cư tự nhiên ngồi không không mà cứ nghĩ làm sao để có quốc tịch các nước A,B,C ngay....thì..................nói chơi cho vui thì được
Bác có đầu tư cái gì mà chắc thắng 100% không? Nếu có thì chỉ em với em bán nhà đi đầu tư với bác!ngonhubu nói:Chắc bác thông cảm, chắc không có ai VÌ GIẤC MƠ LỘT XÁC nhưng dám LÀM CHUỘT BẠCH cho phi vụ định cư TRỌN GÓI này thông qua Dịch Vụ như bác đề xuất "Có tiền + chịu bỏ thêm chút ít thời gian theo đuổi = đạt được mục đích thôi!"dylan_1509 [b nói:INCC: Chuyên Du học - Du lịch - Định cư - Đầu tư Úc[/b]
Y!M: mr_voodoo_1509]
Em thì thấy: Có tiền + chịu bỏ thêm chút ít thời gian theo đuổi = đạt được mục đích thôi! Chứ cư tự nhiên ngồi không không mà cứ nghĩ làm sao để có quốc tịch các nước A,B,C ngay....thì..................nói chơi cho vui thì được
Đối với việc tìm kiếm cơ hội để được định cư hoặc cư trú dài hạng tại các nước văn minh theo em nghĩ chúng ta nên nhìn nhận nó như là một option đi kèm mà thôi chứ chẳng phải là Giấc Mơ hoặc Lột Xác đổi đời gì ở đây đâu bác ợ!Được thì tốt, không được cuộc đời vẫn đẹp sao
+Vấn đề này sẽ tốt cho các bác đã có cuộc sống tương đối ổn định và tốt tại VN nhưng muốn lo xa hơn cho thế hệ F1 sau này v.v. và nếu có lỡ không thành công thì thật sự cũng chẳng ảnh hường gì nhiều đến cuộc sống các bác ấy hiện tại
+Vấn đề này sẽ xấu cho các bác đỗ hết tiền bạc, công sức và tất cả mọi thứ vào giấc mộng định cư tại nước thứ 3! Đến khi mọi việc không thành, coi như là bầu trời sụp đỗ
Chẳng có một phi vụ đầu tư nào là tệ cả, vấn đề là mình biết mình đang đầu tư cái gì và nếu cỏ rủi ro xảy ra thì mình bị thiệt hại cái gì là được rồi, phải không bác?
Gửi các bác đang còm về việc có nên đi hay không : đây là thớt hỏi về chuyện đi như thế nào, các bác đừng đá xoáy qua việc quyết định giùm cho bác chủ thớt về việc đi hay ở, chủ thớt người ta hổng quan tâm đâu ạ.
Riêng em thì cái gì cũng có cái giá của nó. Ông trời chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ hết, nên nếu hiện giờ sung sướng mà chỉ ngồi chơi ăn thì chẳng mấy chốc hết phúc có mà ăn xin, thầy chủ nhiệm cấp 3 của em nói câu này em nhớ đến giờ, thấy thấm thía lắm. Mỗi người tự biết định lượng sức mình và dự định, hoài bão của họ có lẽ cũng bám vào những điều kiện căn bản đó .Nên mình không đứng trong hoàn cảnh của người ta, thiết nghĩ, không giúp được câu trả lời đúng thì thôi, đừng dẫn người ta đi lòng vòng mất thời gian.
Riêng em thì cái gì cũng có cái giá của nó. Ông trời chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ hết, nên nếu hiện giờ sung sướng mà chỉ ngồi chơi ăn thì chẳng mấy chốc hết phúc có mà ăn xin, thầy chủ nhiệm cấp 3 của em nói câu này em nhớ đến giờ, thấy thấm thía lắm. Mỗi người tự biết định lượng sức mình và dự định, hoài bão của họ có lẽ cũng bám vào những điều kiện căn bản đó .Nên mình không đứng trong hoàn cảnh của người ta, thiết nghĩ, không giúp được câu trả lời đúng thì thôi, đừng dẫn người ta đi lòng vòng mất thời gian.
Hanh.Pham nói:Gửi các bác đang còm về việc có nên đi hay không : đây là thớt hỏi về chuyện đi như thế nào, các bác đừng đá xoáy qua việc quyết định giùm cho bác chủ thớt về việc đi hay ở, chủ thớt người ta hổng quan tâm đâu ạ.
Riêng em thì cái gì cũng có cái giá của nó. Ông trời chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ hết, nên nếu hiện giờ sung sướng mà chỉ ngồi chơi ăn thì chẳng mấy chốc hết phúc có mà ăn xin, thầy chủ nhiệm cấp 3 của em nói câu này em nhớ đến giờ, thấy thấm thía lắm. Mỗi người tự biết định lượng sức mình và dự định, hoài bão của họ có lẽ cũng bám vào những điều kiện căn bản đó .Nên mình không đứng trong hoàn cảnh của người ta, thiết nghĩ, không giúp được câu trả lời đúng thì thôi, đừng dẫn người ta đi lòng vòng mất thời gian.
Bé mèo không biết là nói chuyện vòng vòng dễ hơn nói trúng nhiều lắm àh ?
Kinh nghiệm là người chưa ở oversea nhiều thì thích đi - VK hồi hộp thì lại thích về ........
bác đúng là 1 nhà tư vấn pro, pro vì nói kiểu nào thì tư vấn + luật sư chẳng bao giờ có lỗidylan_1509 nói:Bác có đầu tư cái gì mà chắc thắng 100% không? Nếu có thì chỉ em với em bán nhà đi đầu tư với bác!ngonhubu nói:Chắc bác thông cảm, chắc không có ai VÌ GIẤC MƠ LỘT XÁC nhưng dám LÀM CHUỘT BẠCH cho phi vụ định cư TRỌN GÓI này thông qua Dịch Vụ như bác đề xuất "Có tiền + chịu bỏ thêm chút ít thời gian theo đuổi = đạt được mục đích thôi!"dylan_1509 [b nói:INCC: Chuyên Du học - Du lịch - Định cư - Đầu tư Úc[/b]
Y!M: mr_voodoo_1509]
Em thì thấy: Có tiền + chịu bỏ thêm chút ít thời gian theo đuổi = đạt được mục đích thôi! Chứ cư tự nhiên ngồi không không mà cứ nghĩ làm sao để có quốc tịch các nước A,B,C ngay....thì..................nói chơi cho vui thì được
Đối với việc tìm kiếm cơ hội để được định cư hoặc cư trú dài hạng tại các nước văn minh theo em nghĩ chúng ta nên nhìn nhận nó như là một option đi kèm mà thôi chứ chẳng phải là Giấc Mơ hoặc Lột Xác đổi đời gì ở đây đâu bác ợ!Được thì tốt, không được cuộc đời vẫn đẹp sao
+Vấn đề này sẽ tốt cho các bác đã có cuộc sống tương đối ổn định và tốt tại VN nhưng muốn lo xa hơn cho thế hệ F1 sau này v.v. và nếu có lỡ không thành công thì thật sự cũng chẳng ảnh hường gì nhiều đến cuộc sống các bác ấy hiện tại
+Vấn đề này sẽ xấu cho các bác đỗ hết tiền bạc, công sức và tất cả mọi thứ vào giấc mộng định cư tại nước thứ 3! Đến khi mọi việc không thành, coi như là bầu trời sụp đỗ
Chẳng có một phi vụ đầu tư nào là tệ cả, vấn đề là mình biết mình đang đầu tư cái gì và nếu cỏ rủi ro xảy ra thì mình bị thiệt hại cái gì là được rồi, phải không bác?
chuyện một gia đình cho dù khá giả muốn có 1 cái quốc tịch tốt cho F1, bỏ ra vài trăm K là 1 số tiền lớn (cho dù đó chỉ là 1 phần tổng tài sản của họ) nên họ phải có quyền yêu cầu thắng chắc, nếu không được 100% thì cũng 99% chứ, nói 5 ăn 5 thua chắc chẳng ai dại mà làm
Quá ngưỡng mộ bé Pu luôn!Hanh.Pham nói:Gửi các bác đang còm về việc có nên đi hay không : đây là thớt hỏi về chuyện đi như thế nào, các bác đừng đá xoáy qua việc quyết định giùm cho bác chủ thớt về việc đi hay ở, chủ thớt người ta hổng quan tâm đâu ạ.
Riêng em thì cái gì cũng có cái giá của nó. Ông trời chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ hết, nên nếu hiện giờ sung sướng mà chỉ ngồi chơi ăn thì chẳng mấy chốc hết phúc có mà ăn xin, thầy chủ nhiệm cấp 3 của em nói câu này em nhớ đến giờ, thấy thấm thía lắm. Mỗi người tự biết định lượng sức mình và dự định, hoài bão của họ có lẽ cũng bám vào những điều kiện căn bản đó .Nên mình không đứng trong hoàn cảnh của người ta, thiết nghĩ, không giúp được câu trả lời đúng thì thôi, đừng dẫn người ta đi lòng vòng mất thời gian.
Liên quan đến chủ đề này Robert Kiyosaki có một câu rất hay đấy là: "ai cũng thích được lên thiên đàng, nhưng chẳng ai sẵn sàng chết"
Last edited by a moderator:
Cụ Bùi nói:Quá ngưỡng mộ bé Pu luôn!Hanh.Pham nói:Gửi các bác đang còm về việc có nên đi hay không : đây là thớt hỏi về chuyện đi như thế nào, các bác đừng đá xoáy qua việc quyết định giùm cho bác chủ thớt về việc đi hay ở, chủ thớt người ta hổng quan tâm đâu ạ.
Riêng em thì cái gì cũng có cái giá của nó. Ông trời chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ hết, nên nếu hiện giờ sung sướng mà chỉ ngồi chơi ăn thì chẳng mấy chốc hết phúc có mà ăn xin, thầy chủ nhiệm cấp 3 của em nói câu này em nhớ đến giờ, thấy thấm thía lắm. Mỗi người tự biết định lượng sức mình và dự định, hoài bão của họ có lẽ cũng bám vào những điều kiện căn bản đó .Nên mình không đứng trong hoàn cảnh của người ta, thiết nghĩ, không giúp được câu trả lời đúng thì thôi, đừng dẫn người ta đi lòng vòng mất thời gian.
Liên quan đến chủ đề này Robert Kiyosaki có một câu rất hay đấy là: "ai cũng thích được lên thiên đàng, nhưng chẳng ai sẵn sàng chết"
- Status
- Không mở trả lời sau này.