Re:Hỏi về Honda Win 100
@1080: đèn trước vểnh, tem mờ, gương cầu phải không anh đạt? sao bảo đi thẩm mỹ rồi mà vẫn để em nó phơi sương gió thế?
mấy tuần nay bị đầy về miền hoang vu, chẳng lái trên OS được, chẳng hay anh em Win nhà mình vẫn khoẻ chứ ạ?
@1080: đèn trước vểnh, tem mờ, gương cầu phải không anh đạt? sao bảo đi thẩm mỹ rồi mà vẫn để em nó phơi sương gió thế?
mấy tuần nay bị đầy về miền hoang vu, chẳng lái trên OS được, chẳng hay anh em Win nhà mình vẫn khoẻ chứ ạ?
Re:Hỏi về Honda Win 100
Anh em đâu hết, nhớ ghé nhà làm vài bài cho vui đi.ko lẽ win hết chuyện tâm sự roài à
Anh em đâu hết, nhớ ghé nhà làm vài bài cho vui đi.ko lẽ win hết chuyện tâm sự roài à
Honda Win 100
xe đâu sao ko pot lên anh em xem cái, xấu đệp jì cũng là dòng họ cả mà. Nhớ pót ảnh lên nhé
Mấy hôm nay công tác Dung Quất về sáng nay mới lại 1 mình một ngựa đã quá, đi lâu ko leo lên nó nhớ lắm, ko biết sau nay có người yêu roài có quên nó ko. kakakaka
MINHENG nói:Chào các anh! Xin các anh cho em hỏi:
Xe Win của em đời 95 nó bị dộng nồi amrraya nghe ộc ộc khi chạy ga nhỏ là bị sao vậy? còn chạy bình thường trên đường thì không sao êm ru hà. Em sửa nhiều chỗ nhưng không hết.
xe đâu sao ko pot lên anh em xem cái, xấu đệp jì cũng là dòng họ cả mà. Nhớ pót ảnh lên nhé
Mấy hôm nay công tác Dung Quất về sáng nay mới lại 1 mình một ngựa đã quá, đi lâu ko leo lên nó nhớ lắm, ko biết sau nay có người yêu roài có quên nó ko. kakakaka
Re:Honda Win 100
Chào anh!
Để hôm nào rãnh em sẽ post hình con win của em lên forum cho các anh xem cho xôm tụ. Hổm nay càng lúc nó càng bị tiếng dộng "cộc, cộc" phía trong bộ nồi và bị hú bộ nhông nồi nên em cũng hơi nản muốn quăng nó chạy ké xe của bà xã. Nay tình cờ thấy gia đình Win của mình trên mạng còn nhiều bác có xe Win quá nên thấy tiếc tiếc chắc là chạy nó nữa. Các bác động viên em với chứ không em đổi xe khác quá... hu hu hu
Chào anh!
Để hôm nào rãnh em sẽ post hình con win của em lên forum cho các anh xem cho xôm tụ. Hổm nay càng lúc nó càng bị tiếng dộng "cộc, cộc" phía trong bộ nồi và bị hú bộ nhông nồi nên em cũng hơi nản muốn quăng nó chạy ké xe của bà xã. Nay tình cờ thấy gia đình Win của mình trên mạng còn nhiều bác có xe Win quá nên thấy tiếc tiếc chắc là chạy nó nữa. Các bác động viên em với chứ không em đổi xe khác quá... hu hu hu
Re:Honda Win 100
Híc, các bác cao thủ dạo này bận bịu công việc quá nên ít vào thăm nhà thì phải?!
Các bác cho iem hỏi chút nhé, mấy hôm trước trời mưa, đường xá ngập lụt hết cả, em vẫn cùng Win chạy phăm phăm, lội nước...tẹt bô hổng sao cả. Nhưng bữa nay trời tạnh ráo rồi thì đôi thụt trước của em nó lại phát ra tiếng kêu "cọt kẹt" rất khó chịu.
Các bác có "cao kiến" gì không ạ?
Híc, các bác cao thủ dạo này bận bịu công việc quá nên ít vào thăm nhà thì phải?!
Các bác cho iem hỏi chút nhé, mấy hôm trước trời mưa, đường xá ngập lụt hết cả, em vẫn cùng Win chạy phăm phăm, lội nước...tẹt bô hổng sao cả. Nhưng bữa nay trời tạnh ráo rồi thì đôi thụt trước của em nó lại phát ra tiếng kêu "cọt kẹt" rất khó chịu.
Các bác có "cao kiến" gì không ạ?
Re:Honda Win 100
ơ hơ bác buratino, thụt trước kêu cọt kẹt á??? liệu cái thụt trước ấy nó có còn dầu thuỷ lực không hay còn mỗi lò xo thôi á
, bên trong cái thụt ấy có lò xo,dầu thuỷ lực... gì nữa em không biết, dầu được "nhốt" lại bằng 1 cái phớt cao su... hết, bác nhờ ku nào đấy nhún nhẩy cho 1 tí, trực tiếp bác ghé tai vào xem nó kêu từ đâu.
em thì lại cứ tưởng xe các bác bị ngập hỏng hết rồi nên phải mang đi sửa, khôg có thời gian post bài cơ
@@@ bác trần thế Driver79
bác nói vậy ra bác chưa có bạn gái à.hihi. xe anh em mình thì phải những cô gái có bản lĩnh 1 tí mới dám ngồi cơ, ấy cũng là tiêu chí chọn người iu của em, em thích những cô bé cá tính mà
@@@ bác estebanô: đúng xe em rồi, đã có thời gian đưa em nó đi sờ pa đâu ợ, ngày vẫn chạy cả trăm cây quần quật. em tính cơ nao xe lên cốt 1 rồi đại tu tất tần tật 1 thể (xe vẫn cốt 0 nhưng thay xéc măng cách đây gần 4 năm rồi, đợi mãi mà nó chả chịu ăn dầu cho mà làm lại máy 1 thể
), mấy hôm nay cái xích cam bắt đầu kêu kêu, đúng là máy đểu, hỏng chả đồng bộ gì cả,
@@@ All the winner: vừa trưa nay đi về , qua tiệm rửa xe gần nhà, đông quá nên dựng xe ngồi đợi, ngó xuống con black wild horse thì ôi thôi rồi lượm ơi, thằng mất dạy nào nó tháo của em mất cái cốp nhựa bên lọc gió rồi.huhu, cả cái xin nhan hậu bên trái nó cũng bẻ toe toét ra mất rồi, dây điện thòi lòi ra nhìn thương quá, huhu, win ơi là win. thằng mất dạy nào mà ác thế kia chứ, may mà hômqua thế nào em lại khoá cổ xe lại chứ không hôm nay còn khóc to nữa (xe em chìa nào cũng mở được, đã vậy còn đánh rơi cái dép tổ ong xuống cần đề là đã nổ được máy rồi, nó oẻn oẻn 1 cái có mà đuổi kịp vào mắt.) chiều qua em quẳng xe ở công trình bên hồ tây vì không có chỗ gửi. mãi 7h hơn mới về trời nhà nhem nên ko để ý. bây giờ mà mua 1 bên cốp như thế rổ rá thế nào các bác nhở, ko biết nó có bán rời không, lại còn tem nữa chứ. tiên sư thằng mất dậy nào dám tháo trộm cốp của ông,vặn nát xin nhan của ông.. ông bắt đầu vén môi lên chửi đây này... giờ cái xe em nhìn trông thảm lắm, thương binh xin nhan lại còn mất 1 bên ống quần, nhìn trông như mấy bà nhà quê chân xắn móng lợn ống thấp ống cao rồi.huhu
ơ hơ bác buratino, thụt trước kêu cọt kẹt á??? liệu cái thụt trước ấy nó có còn dầu thuỷ lực không hay còn mỗi lò xo thôi á
em thì lại cứ tưởng xe các bác bị ngập hỏng hết rồi nên phải mang đi sửa, khôg có thời gian post bài cơ
@@@ bác trần thế Driver79
@@@ bác estebanô: đúng xe em rồi, đã có thời gian đưa em nó đi sờ pa đâu ợ, ngày vẫn chạy cả trăm cây quần quật. em tính cơ nao xe lên cốt 1 rồi đại tu tất tần tật 1 thể (xe vẫn cốt 0 nhưng thay xéc măng cách đây gần 4 năm rồi, đợi mãi mà nó chả chịu ăn dầu cho mà làm lại máy 1 thể
@@@ All the winner: vừa trưa nay đi về , qua tiệm rửa xe gần nhà, đông quá nên dựng xe ngồi đợi, ngó xuống con black wild horse thì ôi thôi rồi lượm ơi, thằng mất dạy nào nó tháo của em mất cái cốp nhựa bên lọc gió rồi.huhu, cả cái xin nhan hậu bên trái nó cũng bẻ toe toét ra mất rồi, dây điện thòi lòi ra nhìn thương quá, huhu, win ơi là win. thằng mất dạy nào mà ác thế kia chứ, may mà hômqua thế nào em lại khoá cổ xe lại chứ không hôm nay còn khóc to nữa (xe em chìa nào cũng mở được, đã vậy còn đánh rơi cái dép tổ ong xuống cần đề là đã nổ được máy rồi, nó oẻn oẻn 1 cái có mà đuổi kịp vào mắt.) chiều qua em quẳng xe ở công trình bên hồ tây vì không có chỗ gửi. mãi 7h hơn mới về trời nhà nhem nên ko để ý. bây giờ mà mua 1 bên cốp như thế rổ rá thế nào các bác nhở, ko biết nó có bán rời không, lại còn tem nữa chứ. tiên sư thằng mất dậy nào dám tháo trộm cốp của ông,vặn nát xin nhan của ông.. ông bắt đầu vén môi lên chửi đây này... giờ cái xe em nhìn trông thảm lắm, thương binh xin nhan lại còn mất 1 bên ống quần, nhìn trông như mấy bà nhà quê chân xắn móng lợn ống thấp ống cao rồi.huhu
Last edited by a moderator:
Re:Honda Win 100
đây, tang chứng vật chứng rõ ràng rồi, em cam đoan không rơi dọc đường vì cái cốp bên này em ít khi tháo ra lắm, vừa mấy hôm trước còn lấy tôvít vặn vào cho chắc
giờ xe em nó ra thế này đây
đây, tang chứng vật chứng rõ ràng rồi, em cam đoan không rơi dọc đường vì cái cốp bên này em ít khi tháo ra lắm, vừa mấy hôm trước còn lấy tôvít vặn vào cho chắc
giờ xe em nó ra thế này đây
