Re:Hỏi mua xẻng zin
he, bác ETE chạy xe biển xanh, máu nhở. em thỉnh thoảng cũng vẫn gặp mấy chú bộ đội chạy xe biển xanh biển đỏ nhưng xe đời cao, dè=nhựa, nhìn ứ khoẻ. tiếng pô cuũngkhông ngon.
báo cáo các bác là đêm qua em với thằng bạn đi uống rượu về bị các chú cơ động "yêu cầu các anh giảm tốc độ và tấp vào lề đường" hix. thằng ku ấy giơ tay chào em phát, em cũng giơ tay chào lại luôn.hí hí. ờ giấy tờ xe à, có đây, ờ, bằng lái xe à , có đây. xong em lèm bèm " thôi mà , anh em trong ngành cả, thông cảm tí đi, tớ vừa đi uống rượu với mấy thằng bên cục 6 về, say quá..." hehe. (thằng bạn thân em làm bên cục 6 thật nhưng hôm qua em đâu có uống rượu với nó)
sau câu ấy thằng bạn ngồi sau lải nhải " ờ, cơ động hà tây à, để tao gọi thằng đội trưởng cơ động thanhxuân nhá.." hihi.mấy khu cậu chán hẳn, trả giấy tờ , chào rồi lượn luôn, 2 thằng em vừa đi vừa cười.hihi. em mà trong ngành á ^!^
xem chừng các bác hơi "nhát" nhỉ

xe em vẫn dám chơi lên 110km/h đường 5 hoặc đường pháp vân vô tư ^^ nhưng cũng không dám giữ ở vận tốc ấy lâu, bt 80->90 thôi. vít lên 110 mà vẫn chưa hết tầm ga đâu nhé.
xe em hôm trước thay đôi ti trước rồi, 250k cả ti cả phớt+công thợ... em xài hàng Sulfat thôi, tự dưng bỏ ra gần triệu bạc thay đôi xịn em thấy sót lắm.hic. vả lại thằng sửa xe cũng dám khẳng định "em bảo hành cho bác 1 năm sử dụng luôn, miễn đừng lấy giũa giũa ti em là được" . tiện thể thay dầu(đen sì òi) , thay má phanh trước+sau, rửa xe sạch sẽ. đi sướng hẳn.(tổng thiệt hại em hết 368.000vnd)
win ơi là win, yêu lắm cơ ^_^