Re:Honda Win 100
hợ, bác TIỂU NHÂN không tin à ^^ xe em nát bét ròi đấy nhưng nếu chạy 1 người em nó vẫn hầu được bác lên 110km/h vô tư luôn. chỉ có điều tốc độ ấy mà xe không được trang bị airbag+bealseat nêu hơi thiệt thòi.hí hí. vụ km/h này thì em đã 1 lần thắng độ khi thằng cùng làm ngày xưa đi wave allfa mà dám cá rằng xe em không chạy nhanh hơn xe nó được, cùng lắm là khoẻ hơn thôi. hồi ấy em còn làm ở khu công nghiệp từ sơn, 2anh em chạy từ HN đi theo đường HN-BN-BG-LẠNG SƠN cho thoáng xe, cho nó chạy trước từ đoạn soát vé vậy mà em vẫn đến chỗ làm sớm hơn, hút cả điếu thuốc ròi mà chưa thấy nó đâu ^^
về vụ Win thì kể ra nhiều người không tin đâu, nhất là ai không hiểu nhiều về con ngựa hoang này lắm. VD nhé, xăng cộ tầm 1.8l/100km có bác nhất quyết không tin nhá, số 2 mà bốc được đầu lên 1 cơ số bác không tin nhá, xe ngập hết máy vẫn tiếp tục chạy bị cho là nói phét nhá, không có dây côn mà vẫn "đi tới nơi về tới chốn" nhiều bác không tin nhá... nói chung là bác nào đi nhiều+ hiểu nhiều về dòng xe này thì mới hiểu được. còn vụ thay nòng lên 110cc thì em chưa có ý định thử vì theo em nhà sản xuất đã thiết kế xe như thế là để chạy nòng 97cc thì cứ để thế mà chạy, độ lên em sợ máy móc nó không đồng bộ với nhau vả lại hình như tốc độ xe nó phụ thuộc vào cái tay biên dài hay ngắn+nhông xích đúng cỡ.... chứ phải không các bác??? đâu cứ phải là xe phân khối càng lớn càng chạy nhanh đâu, phân khối lớn=khoẻ thôi. win100 hơi 97cc chạy đã vật vã rồi
bac BURATINO: tay lái bẻ quặt xuông thì những bác longleg hơi khó xử vụ này, chấp nhận mỗi lần cua gấp khuỳnh chân ra 1 tí thôi vậy^^ tem vắt em ứ thích bằng tem lá lúa xanh, nhìn trông đơn giản hơn nhưng vẫn đẹp, tem của bác tem 94 thì phải, nhìn trông hơi cũ. em cũng đang lăn tăn vụ tem này đây
bộ "xẻng" thì em nghĩ bác nên để lại 1 chú bên trái, vẫn quan sát được mà không lo bị xxx hỏi thăm.
bác Tài show hàng hơi bị nhiều đấy nhá ^^ xe bác ngon thật, cái vụ bi cần đề em cũng đã lắp đi lắp lại mấy lần rồi, vẫn tuột. chủ yếu là do cuống quay giữa tay đà và cuống cần đề ấy ợ, đạp nhiều nó dơ rồi, không khít nữa, em độn cả inox lá vào rồi mà vẫn không ăn thua, khít quá thì rít mà dơ quá thì bi vẫn tuột. nói chung chả cần. xe em cũng chấm 2mối hàn vào góc mở--> cư thế chạy thôi
dư mà em phát hiện ra xe bác tài có chỗ không còn gin nữa nhá, đấy là cái....... dây côn.hí hí