Tập Lái
5/5/07
44
0
0
RE: Hỏi về Honda Win 100

Chào các chiến hữu đi Win,

Có bác nào đi Win có được mấy chiến tích sau : ;)

* Win đen tem sọc xanh đời 95
* Zin :
- Công-tơ-mét : gần 70.000km
- Sơn - chưa trầy vết nào <----- :D
- Tem nguyên bản (tem phản quang)
- Đầu nồi máy móc nguyên bản.
- Pô zin, cũng có lủng phía dưới tí chút cách đây 5 năm nhưng giờ vẫn chưa sao, tiếng nổ vẫn chưa lạc.
- Dè trước + sau
- Yên.
- Đèn đóm + mấy thứ linh tinh
- Niềng + căm + đùm
- Baga sau

* Đã thay :
- Lốp trước + sau : đúng 1 lần sau 11 năm chạy lốp theo xe(thay 2006)
- Accu : 2 lần nước, 1 lần khô. Vẫn là 6V. Bình zin là bình xanh, trong suốt.
- Nhông sên đĩa : không nhớ rõ. Lúc nào cũng là DID + nhông đĩa mặt trời.
- Dây côn : 2 sợi lô. Sợi theo xe chạy 11 năm, hiện vẫn còn, nhưng vỏ ngoài đã chùng nên k chỉnh được nữa.
- Dây Thắng : 1 sợi lô. Sợi zin chạy 10 năm, hiện vẫn còn, nhưng cao su chống nước hỏng, đất vào gây kẹt -> thay.

Bình xăng con đã chỉnh lại, tầm 70km/l ! Tất nhiên đi xe côn tay thì ~10-15% quãng đường chạy trớn rồi.

Rỗi rãi sẽ post hình các bác xem cho vui.
 
Hạng B2
2/5/08
371
0
16
54
RE: Hỏi về Honda Win 100

Xe này bạn chạy cầm hơi à.ít quá làm sao hỏng đc. pot len anh em xem . bạn quen chỗ nào bán hàng cũ win ko pot len nhe
 
Tập Lái
5/5/07
44
0
0
RE: Hỏi về Honda Win 100

13 năm chạy 70.000km thì không ít, cũng không nhiều, 1 ngày bình quân 15km sao gọi là cầm hơi được hả bác ?

Đồ cũ Win thì công nhận hiếm. Em bị mất cái nắp tam giác che cốp đồ nghề, vào chợ Tân Thành (SG) chưa kịp hỏi nó đã bu vào, bảo ở đây đồ Win cỡ gì cũng có. Em chỉ cái nắp, nó vê râu rồi lắc đầu, bảo "cái này khó à - coi ai rớt trên đường (như em) thì lụm mà gắn vào, chứ đào đâu ra" ? Đành phải về lấy mica độ lại, dán decal đen, vẫn đẹp.

Vừa rồi chả hiểu sao hỏng mất cục sạc zin, em tìm mua lại, đỏ mắt k có, đành chơi sạc lô 3 chân.

2 chụp cao su chặn nước của phuộc trước hơi rạn, kiếm cặp nào zin còn đẹp mua lại -> lắc đầu luôn !

Hàng Win Tân Thành bán chủ yếu là baga, phuộc, dè trước, bửng nhựa (mủ), tem.
 
Hạng B2
2/5/08
371
0
16
54
RE: Hỏi về Honda Win 100

http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=513127&mpage=6


xe minh đây. đời 96 9xxxx vạn rùi bạn chạy ít
 
Hạng D
7/1/06
1.104
1
0
Ha Noi
RE: Hỏi về Honda Win 100

Bộ tem đó màu gì pác Tubo màu xanh a. để lại em nhé. xe em tem màu đỏ. Có Zin 100% ko pác hay hàng nhái
Bác xem hình nó giống bộ mà bác estebano dán cho xe rồi đó
 
Hạng D
31/5/08
2.630
11
38
km89-QL10
RE: Hỏi về Honda Win 100

Trích đoạn: Turbo

Bộ tem đó màu gì pác Tubo màu xanh a. để lại em nhé. xe em tem màu đỏ. Có Zin 100% ko pác hay hàng nhái
Bác xem hình nó giống bộ mà bác estebano dán cho xe rồi đó

Ấy, cái sự bất cẩn nó khổ thế ! tại bác nói thích bộ tem giống xe em nên mới mua, lúc xem lại ảnh xe bác thấy tem vắt thì đã gửi đi rồi. Thôi bác cứ giữ tạm đấy, anh em nào cần thì nhượng lại:D:D, hoặc để sơ cua, không sợ xuống đời đâu bác! Em mua bộ tem vắt gửi bác vậy.
Còn cái bô, lâu lắm rồi em toàn chơi bô "Lào". Vì quan điểm của em thì không nhất thiết cứ phải 10 phân vẹn 10, có khi thiếu cái gì đó, thỉnh thoảng vác xe đi lùng cũng hay hay..

@ Bác Tài: để em tìm xem còn xi-nhan zin màu đen không đã nhé, nếu có sẽ báo giá cho bác. Anh em mình cứ để cả số dd lên chữ kí cho tiện hỏi han nhé.

Nhân tiện, bác PSman giữ xe tốt quá, 13 năm mà đi có 7 vạn. Xe em công tơ mét giờ là 11.159 km ( lần 2) từ 1997:mad::mad:, xăng thì 50k(2.94lit) đi được 140km.
Dạ còn ai có xe ngon phọt hết lên đi ạ, bình chọn cho sướng, hội win dạo này vui quá.
 
RE: Hỏi về Honda Win 100

hơ hơ, hội WIN... dạo này đông quân thế nhở :D lâu em không vào đây chơi vì chả thấy có người ngó ngàng đến topic. đọc comment của các bác em thấy thương con WIN của em quá, em đối xử hơi "vũ phu" với nó vì tìm mọi cách để khai thác triệt để lợi thế win100 [8|]
em thấy bác nào hỏi về cái vè nhựa gắn ở dè trước và sau ấy, không hiểu hàng xịn nó kinh cỡ nào chứ em cũng thay hàng vớ vẩn mà dùng mãi có hỏng đâu? số là thế này, có hôm đi làm buổi sáng, vừa từ GỐC ĐỀ (em ở Hanội) thò mặt ra thì thấy chú xe bus ào 1 phát, em phanh kịp nhưng cô bé đằng sau không được nhanh như em và kết quả là... chát 1 phát, lòng em tan nát khi thấy cái vè nhựa sau nứt ra làm đôi và lủng lẳng đến tội nghiệp. hôm ấy mà là thằng ôn nào trông ngứa mắt chắc em cũng gõ cho nó 1 phát nhưng...:( ... đành ngậm ngùi cười trừ khi cô bé ấy hốt hoảng xin lõi rối rít. mấy hôm liền đi không có cái món ấy làm em bẩn hết áo quần đành lên chợ trời bấm bụng mua 1 chiếc, thằng ôn bán hàng nó hét.... 5ngàn anh ợ. hix, em gào toáng lên: "mày cho anh thêm cái đằng trước luôn":D hình như những ngày tháng kinh hoàng ấy là vào năm 2005 thì phải, đến giờ đã phải thay đâu?
nhưng giờ tìm được đồ chuẩn cho nó khó đấy các bác nhở, toàn hàng hồ cẩm đào thôi, dùng chán lắm, xe em cũng phải thay cả đôi dè rồi, mỏng như giấy ấy, dùng vài bữa xỉn xìn xìn. bữa trước vào hiệu bảo dưỡng cái bát phốt, ngay hôm sau thử nhảy vỉa hè chơi thì đánh chát 1 phát, ôi thôi, cái dè trước phần gần thụt ăn ngay 1 chém ngọt lịm... thì ra ông kễnh sửa xe lắp ngược cái bảng... gì nhỉ, ngày xưa hay dùng để lắp thêm còi vào hay dán cái đề can WIN100 vào ấy. miẹ. cạch mặt thằng sửa xe ấy luôn.
xinnhan cũng thay cả 4 rồi, nhìn chán lắm(không biết có hàng tốt không nhưng em mua có 8 ngàn 1 cái) tiền nào của ấy mà, cái cũ bị vỡ hết rồi nhưng phần tay cao su công nhận bền, có chai cứng tí nào đâu. biết thế giữ lại chế có khi còn bền hơn.
ngày xưa cưới con ngựa hoang này em cũng bị cả nhà phản đối(giờ vẫn phản đối:mad:) . thời SV thì những cô nàng tiểu thư chả đứa nào dám ngồi xe em vì nhìn cách em chạy từ bãi gửi xe ra chúng nó đã "ướt quần" rồi. được cái 2 cô "mối tình thứ N" thì cô nào cũng cam đảm và cá tính nên thích ngồi xe em lắm. bạn gái ôm eo lượn quanh HN em thấy thú lắm, chạy 2 người đầm xe hơn(em thì cao có hơn m6 tí và nặng chưa đầy 50kg mà[:eek:]) chạy chậm rì rì ngoài đường mà vẫn đóng số 4, chịu khó tay côn 1 tí là ổn hết. mỗi lúc muốn tăng tốc thì cắm về số 3, vít ga nghe tiếng phằng phằng, xe chồm lên... cảm giác sướng không tả nổi. giờ đây mấy thằng bạn vẫn trêu "mày đầu 3 đến nơi rồi mà chạy cái xe chả đứng đắn tí nào, thảo nào chả đứa nào chịu cưới là phải"... hi hi. kệ. chưa chán em win này tẹo nào. chấp nhận yêu hay không là quyền của con gái nhưng cưới hay không là quyền của anh em ta các bác nhở:) (nói bé thôi không mợ nhà em mà nghe thấy nó bỏ em thì mai ngựa hoang lại chia tay rơ mooc là mệt [8D] )
tự dưng hôm nay rỗi rãi vào đây chơi nghe các bác kể chuyện em thấy bồi hồi quá, bao nhiêu kỷ niệm với con ngựa hoang này cứ ồ ồ chảy về. nào là những lần offroad trèo đèo lội suối nào là những ngày phóng bạt mạng HN-> hạlong mất có hơn 3 tiếng 1 tí, nào là chạy pháp vân trêu bác GL biển 31 rồi rú ga mất hút(may mà xe bác ấy tã chứ hôm ấy mà là GL1600 thì bác ấy không đuổi theo bim bim cho mấy phát vào mặt mới lạ :))
giờ HN chạy win ít quá, nếu có thì toàn win trung quốc biển lạ thôi, nhìn xấu lắm.
bác PSMAN ơi, 13năm mà có 7 vạn thì chắc xe bác ngon lắm, xe em 1 lần vỡ công tơ mét hình như 7vạn3, thay cái #của trung quốc chạy 2 năm được 5vạn9 rồi nghẻo. từ ấy đến giờ counter met chỉ để làm cảnh.
thôi, viết dài viết dai thành viết dại. kính các bác, em thỉnh thoảng rỗi rãi lượn vào đây hầu chuyện các bác nhá

thân ái @ quyết thắng
 
Hạng D
31/5/08
2.630
11
38
km89-QL10
RE: Hỏi về Honda Win 100

Ha ! lâu lắm mới thấy bác tái xuất, ngày xưa vào gù gờ gõ win indo ra ngay quả chữ kí của bác,...bác viết bài hay quá, nào thì
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
cái cho những người yêu win...

À, bác tranthetai79 ơi, em đi cả buổi chiều nay, khắp cần thơ, chỗ nào hỏi xi nhan zin cũng lắc đầu: "dễ gì em ơi...!!"[&:][&:]
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/5/08
371
0
16
54
Hỏi về xi nhan Win 100

Cảm ơn bạn estebano nhièu, cũng khó nhỉ. xe anh em mình đã khó huống gì mấy con đời mới 2003 dè nhựa ấy nó mà hỏng thì lấy gì mà thay. mình có thằng bạn làm CA tỉnh đi con dè nhựa hôm nò chụo hình pot lên anh em mổ xẻ



Bạn có thấy dè sau zin ko. ở Huế có 1 cặp nó đòi 450.000 ko biết thật đc mấy %. đem ra so với Hồ Đào thì khác nhau thật lơn.
 
Last edited by a moderator: