RE: Tâm sự Win 100
vâng ạ, xe em chảy dầu hết cả 2 bên thụt ạ nhưng vấn đề là ti sứt hết rồi(lộn đầu cả 2 chú rồi) nên phải thay ti chứ thay mỗi phớt không mấy bữa ti cà sứt lại chảy thôi. phớt vài chục không tính, chủ yếu là ti, kiếm được cái ti ngon bây giờ hơi chuối, ti đểu em không muốn thay vì nhìn thấy ông anh zai ở nhà dưới Hạlong thay cho con win đỏ rồi, nhìn nước mạ đã thấy chán(200k đổ lại thôi). mà quảng ninh nhà em là chạy win hơi bị nhiều, win indo win tàu đều được trọng dụng lắm đó, thỉnh thoảng dong xe về dưới hạ long thăm nhà, đi đường vẫn có bác đuổi theo gạ bán

thế mới biết xe mình vẫncòn sức hấp dẫn đấy. xe em ti sứt và bị lộn là do cho mượn,bị đâm nhau quẹo ti phải nắn lại vàlộn đầu đấy, đúng là oan gia. em đi như phá nhưng chả bao giờ bị ngã cả(chưa thì không đúng nhưng ý em là va quệt trên đường ấy chứ đang dắt xe tự dưng ngã lăn đùng ra do trượt chân, dựng chân chống phụ ngồi vắt vẻo hút thuốc rồi bị lún ngã cả người cả xe ... hay gì đó cũng vài lần[&:]) cái này thì có bạn gái cũ của em chứng kiến nhé, có lần em nói đùa là "nếu có ngã xe thì em là người vinh dự vì là người ngồi sau đầu tiên bị anh đánh ngã" kehe, từ lúc ấy cô bé ôm chặt, vừa đi vừa nhắc "đi chậm thôi ông tướng". nhưng kết quả là chưa kịp "đánh ngã" người ta thì đã phải nói lời chia tay vì bố mẹ cô ấy ghét em cái tội "không coi trời đất ra gì", đi cái xe trông như thằng ăn cướp (rõ ràng lúc nào sang bên ấy em cũng áo sơ mi trắng đóng thùng...quần bò rồi nhá) em thì cũng sống kiểu củ chuối không thích là nói ra miệng ngay, không biết nịnh đầm nên "nhạc phụ tương nai" ghét. lựa chọn giữa em-1 thằng quần bò áo phông đi win- và bố mẹ , cô bé ý đã chọn chữ hiếu... vậy là xong.

. giờ thì khác rồi, ông bô nhà mợ(tương lai thôi

) rất khoái win, thỉnh thoảng còn mượn đi đây đi đó chứ không thèm đi jupiter nhá.
cái đường có hàng thông ấy không phải ở định công sang bùi xương trạch đâu bác estebano ợ, nhưng em ở định công đấy(sao bác biết khu ấy?, bác ở đâu?) đấy là con đường dẫn vào làng CÔ ĐIỂN (hình như thế) ở dưới ngọc hồi ý. thi công cửa dưới ấy lúc thợ cơm trưa xong ngủ nghỉ thì em dong xe đi lang thang(em không có thói quen ngủ trưa mà)
về vụ cái đèn pha là do em chế, vẫn nguyên bản cả củ đấy nhưng em kích cho nó lồi ra 1 đoạn, bẻ đèn lên soi tầng 3 nhà người ta cho bõ ghét ( nhà bác nào có phòng ngủ trên tầng 3 thì trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa sổ nhá không em... soi đấy

) em thích để như thế vì trông xe nó khoẻ hơn(giống pha GL pro ý). dè sau em cũng để cao cho đẹp(để cụp xuống thì đỡ bị vẩy bùn đấy nhưng nhìn cái đèn hậu và đèn pha cụp xuống nhìn trông nhẫn nhục lắm) vả lại đi đường Hànội thì không cần đèn sáng lắm, có cụp thì đèn win vẫn tối thui lui mà. đèn để vểnh, tay lái bẻ cụp trông mới ngàu, lái hơi khó nhưng em quen rồi,mỗi lần cua gấp chếch cái đầu gối ra 1 tí là ổn cả.
em định cái miếng sắt ở chạc3 sẽ kiếm thêm 1 cái đèn chữ nhật nhỏ nhỏ lắpvào cho đẹp chứ không định cắt chữ dán đề can gì đâu nhưng chưa có thời gian đi tìm.
vừa về phải chạy nấc xăng phụ đấy ợ, lúc đi ở đường lê trọng tấn định vọt ô tô thì thấy máy giật khực khực, vặn nấc chảy chậm em nghĩ chắc cũng được 2->3 chục cây ( cái này em chưa dám thử vì không muốn phải dắt xe nhưng quãng đường em cả đi rồi về đến chỗ cây xăng trong khu đô thị định công là 16km.) vì vội thôi chứ bình thường chạy hết nấc xăng chính là em tìm cây xăng đổ rồi, chạy nấc phụ em nghĩ dính cặn là cái chắc.
còn cái vụ tốc độ trong nội thành ấy à, ngày xưa (hồi chai chẻ thôi[8|]) em rượu về chạy đường phạmhùng đêm đã dám lên 120km/h rồi, láng nhỏ có lần lên 90 chạy sáng, Nguyễn trãi cũng có lần lên 80-90. chứ đường 5, đường 1, đường 18... ngày xưa em là chuyên trị trăm mốt trăm hai đấy[8D](em già là so với bọn con nít thôi chứ chắc ít tuổi hơn các bác ở đây, em sinh năm 1980) giờ vẫn dám nhưng thỉnh thoảng hâm lên mới chạy kiểu ấy

nhưng win mà chạy đường xa nóng máy là chán ngay, côn cứ rão rào rào. offroad là sướng nhất.
kính các bác, em đi ăn trưa đây, chiều còn kiếm tí tiền ăn bữa tối
