Hàng xịn nè (cutout)May chứ anh bổ con Coriolis Meter ngâm cứu thì mất toi chiếc Cẩm Ly rồi![]()

Hàng xịn nè (cutout)May chứ anh bổ con Coriolis Meter ngâm cứu thì mất toi chiếc Cẩm Ly rồi![]()
Thật sự là với khung điểm này, nếu ko có ôn luyện thêm Toán/Lý thì khó đậu BK các ngành TOP.Mình nhìn cái bảng điểm của nó mà chán vãi lồng. Con nhà người ta, điểm cao chót vót, xếp hạng học sinh giỏi, xuất sắc trường chuyên trường điểm bla
bla....
Còn con mình học trường làng, học lực trung bình thì đi qua Lào hái táo là lựa chọn chuẩn cmnr. Nhìn bảng điểm, mình thấy nó chỉ hơn mình mỗi khoản hạnh kiểm
View attachment 2264658![]()
Ko sao đâu a.Hôm nay, mình có nói chuyện với con mình. Nó vẫn kiên quyết gia nhập đội bách thú![]()
Chính xác.Thật sự có nhiều thứ có thể chế tạo, nhu cầu xã hội là vô hạn. Nếu bọn BK chịu đầu tư ngâm cú thì đã có thể......Nhưng ở Vn thì không thể. Có làm thì làm cho vui
, hoặc để lấy tiếng. Chứ không vì mực đích thương mại. Do đó hiếm có cái nào hoàn thiện. Còn ở lĩnh vực chuyên ngành thì khác nhen, làm nhiều lắm đó.
1 phần bởi giới chủ - tư bản VN rất bẩn. Muốn ăn không chất xám người ta. Tức là nếu anh chế ra được 1 cái máy khả thi nào đó, đem trình bày cho "nhà đầu tư" thì trong đầu họ muốn copy free của anh chứ không mua, không muốn trả anh đồng nào.
giữa ước muốn và thực tế có khoảng cách xa lắm, a cứ để con nó tự quyết định. Dù sao cũng có nhiều bài học + kinh nghiệm dc rút ra.Mẹ nó, léo hiểu sao nó lại cứng đầu như mình. Mình thiếu mẹ gì tính tốt, nó lại chọn tính xấu của mình để giống.
Giờ mình chỉ biết nhờ mý a tư vấn cách nó đặt chân vô khoa điên nặng của bách thú
Hôm nay, mình có nói chuyện với con mình. Nó vẫn kiên quyết gia nhập đội bách thú![]()
Đúng rồi!Ko sao đâu a.
2 thằng e họ của e, cũng quyết tâm vào cntt Bk và kiến trúc Bk.
13d/3 môn , đi ra Hutech học hết.
Giờ nguyện vọng dc chọn ko giới hạn, chứ ko phải như xưa chọn là chọn luôn không đc thay đổi.
Mi 2Moá mình cơ khí ô tô, nghĩ tới mà thở dài, mấy chục năm chỉ chém gió là giỏi