bác xeko ko ngại phụ nữ thì cho em sdt nha, em cũng đang cần chỉ bảo ợxekovn1984 nói:Em đang rảnh, nếu bác cần thì PM cho em, em sẽ tới hướng dẫn bác chạy xe vài buổi. Nếu dành nhiều thời gian và nỗ lực thì em nghĩ Tết này bác đi 1000 km cùng gia đình là vấn đề không quá khó.
Em hỗ trợ bác trên tinh thần nhóm S.O.S nha. Giúp đỡ nhau là chính, không vụ lợi.
Bác cứ bình tĩnh tự tin chạy 1 mình 1 xe, như thế nhanh lên tay hơn.
Mới lái, đang căng thẳng mà gặp ông ngồi cạnh "chỉ đạo" không đúng phương pháp càng làm cho người lái mất bình tĩnh nhanh hơn.
Lúc em mới lái, ngồi xe số tay, không máy lạnh. mỗi ngày cảm thấy giảm được cả kg mỡ. Chạy đường đông không đáng sợ bằng đường vắng.
Xe máy họ cũng đã căn đường rồi, đừng quá lo, chỉ là cảm giác vậy thôi.
Mới lái, đang căng thẳng mà gặp ông ngồi cạnh "chỉ đạo" không đúng phương pháp càng làm cho người lái mất bình tĩnh nhanh hơn.
Lúc em mới lái, ngồi xe số tay, không máy lạnh. mỗi ngày cảm thấy giảm được cả kg mỡ. Chạy đường đông không đáng sợ bằng đường vắng.
Xe máy họ cũng đã căn đường rồi, đừng quá lo, chỉ là cảm giác vậy thôi.
Em mới vừa dt mà không thấy mợ trả lời. Khi nào rảnh thì call cho em.
như quỳnh 3M nói:bác xeko ko ngại phụ nữ thì cho em sdt nha, em cũng đang cần chỉ bảo ợxekovn1984 nói:Em đang rảnh, nếu bác cần thì PM cho em, em sẽ tới hướng dẫn bác chạy xe vài buổi. Nếu dành nhiều thời gian và nỗ lực thì em nghĩ Tết này bác đi 1000 km cùng gia đình là vấn đề không quá khó.
Em hỗ trợ bác trên tinh thần nhóm S.O.S nha. Giúp đỡ nhau là chính, không vụ lợi.
Em cũng mới lái..., mà tết này cũng làm chuyến 1/2 xuyên Việt nè Bác.....mjolie2002 nói:Bác này liều thật, lái chưa cứng mà dám làm chuyến đường trường 1000 km
em thì có bằng từ tháng 8/2011, mua xe tháng 10/2011.
Trước khi lấy xe, có mướn xe Grandis đi Tiền Giang, anh tài xế hỏi có bằng rồi nên cho chạy 1 lèo 100KM, sau đó tự tin hơn...
Khi có xe rồi..., chạy vẫn như tập lái... rồi sau khi làm 1 chuyến Bình Thuận từ 7:00 PM đến 2 giờ sáng (300KM), sáng chạy ngược lên Tánh Linh, Võ Đắc....., Ông Đồn....về lại SG...., thì nói chung OK.
Bây giờ về Tiền Giang....e toàn phi Cao Tốc..., chơi vô tư luôn..., người ta sao mình vậy...., quan trọng là giữ khoảng cách an toàn....
Trước khi lấy xe, có mướn xe Grandis đi Tiền Giang, anh tài xế hỏi có bằng rồi nên cho chạy 1 lèo 100KM, sau đó tự tin hơn...
Khi có xe rồi..., chạy vẫn như tập lái... rồi sau khi làm 1 chuyến Bình Thuận từ 7:00 PM đến 2 giờ sáng (300KM), sáng chạy ngược lên Tánh Linh, Võ Đắc....., Ông Đồn....về lại SG...., thì nói chung OK.
Bây giờ về Tiền Giang....e toàn phi Cao Tốc..., chơi vô tư luôn..., người ta sao mình vậy...., quan trọng là giữ khoảng cách an toàn....
bác làm vài chuyến bình dương , bình phước đi, đường rộng, ít xe, đi cho quen cảm giác ga, thắng và nhiều thứ khác nữa . hồi mới lái xe em cứ sợ qua trạm thu phí không lọt (xe 30 chổ qua còn lọt nữa là xe mình) . dần dần sẽ đến cảm giác vượt trái vượt phải, lách lạn gì đó. khi nào bác lái xe mà mắt mình chân dài váy ngắn lưu thông trên đường là bác đã đạt yêu cầu đó. chứ lái xe mà cứ chăm chăm nhìn gương hậu, tay gồng cứng ngắc , lòng bàn tay đẫm mồ hôi là chưa đủ đâu .
Đọc xong mà... em toát cả mồ hôi.
Ngày em lấy xe là ngày thi lấy bằng luôn, đau cả đầu, giờ chuẩn bị lấy xe về không biết làm sao nữa... vì em đi làm về thường phải tầm 10:00 tối, mà thường là say mèm luôn, lấy gì mà tập lái.
Ngày em lấy xe là ngày thi lấy bằng luôn, đau cả đầu, giờ chuẩn bị lấy xe về không biết làm sao nữa... vì em đi làm về thường phải tầm 10:00 tối, mà thường là say mèm luôn, lấy gì mà tập lái.