đọc xong em cũng toát mồ hôi !
hôm nào bác định tập lái nhớ lên thông báo ngày giờ và tuyến đường tập lái nhé !
hôm nào bác định tập lái nhớ lên thông báo ngày giờ và tuyến đường tập lái nhé !
Em tưởng tượng được cảnh bác lâng lâng khi lần đầu lên đỉnh cùng bạn gái, )dongtrieu nói:Em xin kể với các bác quá trình trở thành tay lái lụa của em như sau:
Em lấy bằng B1 từ tháng 4/2005, nhưng đến tháng 7/2007 mới chạy ra đường lần đầu tiên = chiếc xe tải Kia 1,25T của Cty, em chạy được khoảng 8km, cảm giác cực kỳ hồi hộp nhưng ko đến nỗi sợ hãi lắm. Trong năm đó em có cua 1 em cùng quê nhưng lviệc ở Sì gòn (em thì ở Đà nẵng), lễ 2/9/2007 em í zề quê chơi và em suy nghĩ sẽ làm 1 cái gì đó bất ngờ cho em í. Em đã quyết định làm liều thuê 1 chiếc xe tự lái Daewoo Nubira đưa em í lên Bà Nà chơi 2 ngày. Hồi đó Bà Nà chưa có cáp treo từ chân núi lên nên em buộc phải lái xe lên thẳng tới đỉnh. Các bác có tưởng tượng được không, lần thứ 2 trong đời cầm lái mà em đã liều mạng lái xe lên đỉnh Bà Nà. Cái cảm giác chinh phục ngọn đèo cực kỳ nguy hiểm này rất khó tả, bây giờ nghĩ lại em thấy vẫn còn lâng lâng trong người. Chính nhờ lần leo đèo lịch sử đó mà em đã tự tin hoàn toàn mỗi lần cầm lái ra đường. Ơn trời, chuyến đi đó đã ko có 1 sự cố đáng tiếc nào và cũng là lần duy nhất em lái xe lên tới đỉnh Bà Nà....
Chắc có người đẹp ngồi cạnh rồi nè, mới tự tin vậy. Quả là sức mạnh của tình yêu khiến người ta có thể làm mọi thứdongtrieu nói:Em xin kể với các bác quá trình trở thành tay lái lụa của em như sau:
Em lấy bằng B1 từ tháng 4/2005, nhưng đến tháng 7/2007 mới chạy ra đường lần đầu tiên = chiếc xe tải Kia 1,25T của Cty, em chạy được khoảng 8km, cảm giác cực kỳ hồi hộp nhưng ko đến nỗi sợ hãi lắm. Trong năm đó em có cua 1 em cùng quê nhưng lviệc ở Sì gòn (em thì ở Đà nẵng), lễ 2/9/2007 em í zề quê chơi và em suy nghĩ sẽ làm 1 cái gì đó bất ngờ cho em í. Em đã quyết định làm liều thuê 1 chiếc xe tự lái Daewoo Nubira đưa em í lên Bà Nà chơi 2 ngày. Hồi đó Bà Nà chưa có cáp treo từ chân núi lên nên em buộc phải lái xe lên thẳng tới đỉnh. Các bác có tưởng tượng được không, lần thứ 2 trong đời cầm lái mà em đã liều mạng lái xe lên đỉnh Bà Nà. Cái cảm giác chinh phục ngọn đèo cực kỳ nguy hiểm này rất khó tả, bây giờ nghĩ lại em thấy vẫn còn lâng lâng trong người. Chính nhờ lần leo đèo lịch sử đó mà em đã tự tin hoàn toàn mỗi lần cầm lái ra đường. Ơn trời, chuyến đi đó đã ko có 1 sự cố đáng tiếc nào và cũng là lần duy nhất em lái xe lên tới đỉnh Bà Nà....