phamtan nói:Thanks các bác nhiều. Vậy là em quyết định đi đường này. Em cũng đã đi đường này 4-5 lần, từ khi mới thông xe kỹ thuật và chưa có xe du lịch đi như bây giờ. Em chỉ sợ là đang làm đoạn Khánh vĩnh, sedan đi không nổi thôi. Các bác báo vậy thì đi tốt rồi.
Bác này đi về cho ít hình đọan Khánh Vĩnh thế nào nhé! Thanks
Tớ vừa đi Đà lạt về Nha trang. Đoạn gần Nha trang đang làm, khá xấu nhưng cũng đi được. Đường nói chung là đẹp, ngon, vắng nhưng cực kỳ ngoằn nghèo. Đường đèo mà! Một khoản nữa là đi từ độ cao 1.500m xuống chân đèo nên ù tai như máy bay hạ cánh. Nếu nhà bác có trẻ con hoặc ai hay bị say xe thì sẽ rất mệt.
Khi qua đèo, từ 19h trở đi, đoạn biển báo độ cao 1500m thường có sương mù dày đặc, tầm nhìn có lúc xuống còn 4-5m, nếu phải đi trong thời điểm này, bác nên cẩn trọng, nguy hiểm lắm.