Hạng D
21/6/09
1.809
80
48
TP Mai anh đào
Đoạn này có nền đường cũ nên không lún nên không ngại bị cạ gầm, nếu gặp đoạn như thế này thì em ngồi chờ tí có bác xe tải nào qua trước, rồi em số 1 bò... canh theo đúng cái vệt bánh xe của bác tải vừa đi qua. Hôm trước em đi Ỉn qua được còn sedan...?!?
 
dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.452
1.974
113
Vào mùa mưa rồi đi đoạn này có vẻ khó đây. Đường đẹp
 
dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.452
1.974
113
phamtan nói:
Em mới đi về hôm thứ 7. Nói chúng là đi được. Trời mưa thì đi hơi chua chỗ đang làm đường.

Lên đèo gặp rời mưa hay sương mù thì phải cẩn thận:

sieuthiNHANH2010062417425y2u5ndy1yw31337.jpeg


sieuthiNHANH2010062417425oda0zdhmmt34254.jpeg


sieuthiNHANH2010062417425zdvlnmfjm232701.jpeg

2 hình trên còn thấy đường chạy, hình cuối sao chạy được các bác?
Phải sấy kính mới thấy phải không ah? E sắp đi đường này nên hơi lo, hay lại đi đèo ngoạn mục cho chắc ăn
 
Hạng D
11/5/09
1.047
3.010
143
xecatang nói:
Đoạn này có nền đường cũ nên không lún nên không ngại bị cạ gầm, nếu gặp đoạn như thế này thì em ngồi chờ tí có bác xe tải nào qua trước, rồi em số 1 bò... canh theo đúng cái vệt bánh xe của bác tải vừa đi qua. Hôm trước em đi Ỉn qua được còn sedan...?!?

Đường này nhiều đoạn đang làm là không theo nền đường cũ, ngươi ta đổ đất và lu làm nền đường mới cho thẳng và đỡ dốc. Những đoạn mà đang đổ đất và lu nền đường rồi mà trời mua thì như hình bác aaw đã đưa thì sedan rất khó đi, thậm chí là Inv cũng vậy.

Đi đường này đẹp và feeling lắm. Sương mù hoặc mưa lớn thì phải bò và nhìn lane đường bò thôi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/2/08
557
11
18
đoạn gần đỉnh đèo có mưa, sương mù... tầm nhìn xa được 2 mét. Bám vạch kẽ sơn dưới đường mà bò thôi. Cảm giác tuyệt lắm nhưng k kéo dài lắm đâu - chừng khoảng 10-20 phút thôi, các bác nên thử cho biết!!!
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
Gởi các bác một số hình ảnh mới nhất nè : Bắt đầu đoạn Diên Phước
DSC05357.JPG
 
Hạng D
25/11/09
1.989
30
48
Nghe nói đườg đi rất gần chỉ tội dốc cao thôi, đi xuống vô tư, chỉ cựa đi lên mà thôi