@bác xagan: cho em hỏi bác đi Toy gì đó bác? Em quan tâm đoạn đường đang làm lầy lội này vì tuần sau em có việc xuống NT bằng đường này.
Last edited by a moderator:
Vợ 2 mình tên INN, chú ý nếu mưa ở đoạn lầy lội, se đan chắc chắn bị chạm gầm vì sống bùn cao giữa 2 bánh. Giữ số 1, thật nhẹ chân ga cho xe tiến chậm và đều vượt qua chỗ lầy. Nếu ga hơi lớn xe sẽ bị chao, đảo lái, dễ sa lầy. Chúc bác đi đúng ngày trời nắng, đỡ vất vả cho vợ 2.
hehe.e dân Đà Lạt chính hiệu đây.Nếu bác muốn đi đường Khánh Vĩnh nên đi vào buổi sáng để tận hưởng không khí và quang cảnh rất đẹp.Nhưng 1 điều cảnh báo là bác nên chạy từ tốn vì đường đèo nhiều sương mù và những khúc cua gấp.Chúc bác có chuyến đi an toàn và vui vẻ
XaGan nói:Vợ 2 mình tên INN, chú ý nếu mưa ở đoạn lầy lội, se đan chắc chắn bị chạm gầm vì sống bùn cao giữa 2 bánh. Giữ số 1, thật nhẹ chân ga cho xe tiến chậm và đều vượt qua chỗ lầy. Nếu ga hơi lớn xe sẽ bị chao, đảo lái, dễ sa lầy. Chúc bác đi đúng ngày trời nắng, đỡ vất vả cho vợ 2.
em cám ơn bác nhiều. Nếu tình hình mưa quá, chắc em phải đi đường Phan Rang rồi, sedan đi xót lắm.