M
michealtuanhongcuong
Guest
sailing nói:Em mới thay 4 vỏ Michelin, cảm giác chạy êm hơn vỏ cũ tiếng dội từ mặt đường nhỏ hơn.
Bác Tuấn nhớ cập nhật phần mềm để cân chỉnh thước lái nhé.
chào bác.sailing nói:Em mới thay 4 vỏ Michelin, cảm giác chạy êm hơn vỏ cũ tiếng dội từ mặt đường nhỏ hơn.
Bác Tuấn nhớ cập nhật phần mềm để cân chỉnh thước lái nhé.
tks bác đã ủng hộ Hồng Cường ah.
em sẽ cho cho câp nhập phần mềm(NISSAN TIUDA) và liên lạc lại với bác trong thời gian sớm nhất ah5.
trân trọng chào
M
michealtuanhongcuong
Guest
chào bác.Bác cho em xin giá vỏ kumho hoặc hankook size 185/60/R15 nhé
hankook korea giá 1.250.000
kumho vn 1.200.000
Thứ 7 rồi đã mang V2 sang Hồng Cường thay bộ guốc, lúc đầu tình thay Brisgeston GR 100, sau khi xem lốp và so sánh với Dunlop LM 107 e đã quyết định thay 5 vỏ Dunlop Thailand cho V2, giá cả cũng hợp lý. Độ êm thì chưa có cảm nhận rõ lắm.
Cám ơn bác Cường và Tuấn đã chiêu đại cơm trưa và cafe, đặc biệt là được bác Cường tặng 1 quả ổi loại trồng trên đồi chuyên để xuất khẩu chứ ko bán trong nước, hehehe.Tuy nhiên xin góp 1 vài ý nhỏ như sau:
- chú ý hơn đến áp suất lốp khi bơm, vì khi thay xong 4 lôp áp suất ko đều. cái thì 220. cái thì 250, 230... báo hại e phải dùng đồng hồ đo riêng để xả hơi đưa về 220 cho bằng nhau (xe e có cảm biến áp sất lốp nên khi dừng xe chờ thằng e ở sân bay mới phát hiện, khoe hàng tí, hihihi).
- 1 chú nhân viên tháo lốp tháo luôn cái miếng đánh dấu số của cảm biến áp suât lốp nên bây giờ ko biết lốp nào số bao nhiêu, giờ phải tranh thủ lúc nào rảnh tháo vỏ ra xem đúng số mới set lại cảm biến được (cái này e lại tốn xiền nè, vì e ở Vũng Tàu hix hix), trên cảm biến vẫn nhận nhưng không đúng số và vị trí lốp xe.
Hồng Cường nói chung là chuyên nghiệp và nhiệt tình.
Regards,
Cám ơn bác Cường và Tuấn đã chiêu đại cơm trưa và cafe, đặc biệt là được bác Cường tặng 1 quả ổi loại trồng trên đồi chuyên để xuất khẩu chứ ko bán trong nước, hehehe.Tuy nhiên xin góp 1 vài ý nhỏ như sau:
- chú ý hơn đến áp suất lốp khi bơm, vì khi thay xong 4 lôp áp suất ko đều. cái thì 220. cái thì 250, 230... báo hại e phải dùng đồng hồ đo riêng để xả hơi đưa về 220 cho bằng nhau (xe e có cảm biến áp sất lốp nên khi dừng xe chờ thằng e ở sân bay mới phát hiện, khoe hàng tí, hihihi).
- 1 chú nhân viên tháo lốp tháo luôn cái miếng đánh dấu số của cảm biến áp suât lốp nên bây giờ ko biết lốp nào số bao nhiêu, giờ phải tranh thủ lúc nào rảnh tháo vỏ ra xem đúng số mới set lại cảm biến được (cái này e lại tốn xiền nè, vì e ở Vũng Tàu hix hix), trên cảm biến vẫn nhận nhưng không đúng số và vị trí lốp xe.
Hồng Cường nói chung là chuyên nghiệp và nhiệt tình.
Regards,