Đèo Bảo Lộc, 4h chiều 26/12, hướng Dalat-SG...
Đang bon bon thả dốc, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Bên phải, trên sườn núi là một nhóm công nhân đang cưa cây, những cây đã đốn được cắt gọn gàng chất đống trên triền núi. Chạy đến cách khoảng gần 10m bỗng các bác giật mình nhận ra đống cây đang lăn xuống đường, các bác sẽ xử lý như thế nào?
Omg, đó là tình huống e mới gặp chiều hôm qua. Xanh mặt nhấn ga hy vọng vượt qua luôn vì nếu thắng lại là ăn nguyên con, đánh lái qua trái thì gặp xe đi ngược hoặc rủi ro hơn là phá hoại tài sản nhà nước xong rơi tự do.
Kết quả 1: "Rầm" phần đuôi bên phụ. E tấp vô lề hazard ngay lập tức. Thằng bạn đang ngủ giật mình tỉnh giấc nhìn ra phía sau thấy một đống gỗ: "Chết mẹ, mày tông ông chở gỗ rồi".
Kết quả 2: mấy chú công nhân cưa gỗ hớt hơ hớt hải chạy lại. E cũng hớt hơ hớt hải chạy vòng sang. Ơn ông bà, cây gỗ (dài khoảng 1m5 đường kính 35-40cm) chỉ đập vào lazang kéo trầy 1 đường, móp nhẹ. Rối rít xin lỗi, rối rít phân bua. E thấy họ cũng đàng hoàng và tội tội nên chỉ nói họ cẩn thận hơn ko thôi có chuyện là đi tù đó, rồi bỏ qua. Thở phào nhẹ nhõm!
E kể câu chuyện này vì biết có rất nhiều bác chuẩn bị đi đợt này. Thấy trên núi nó cưa cưa xẻ xẻ thì đề phòng nhé các bác. E cũng nhờ ông bà phù hộ nên ko sao.