Thảo Luận Chung Hú vía đèo Bảo Lộc!!!

Hạng D
24/10/03
1.701
356
83
HCMC
Mừng bác an toàn :). Cuối tuần này em đi mà đi buổi tối nữa, em sẽ chú ý vụ này (hy vọng không ai đốn cây buổi tối cả :D).
 
Hạng F
7/4/09
12.426
6.649
113
HCMC
www.flickr.com
Chúc mừng bác đã vượt qua an toàn. Trong tình huống này em cũng không biết phải xử lứ ra sao nữa. Nguy hiểm quá.

Mình có thể vừa đạp thắng vừa lủi vào hướng bên phải của đống gỗ trong trường hợp này được không bác, có móp đầu xe cũng đành chấp nhận. Chứ vượt qua như bác cũng quá nguy hiểm nếu không chạy qua kịp thì ...
 
Hạng D
15/6/11
1.237
24
38
Gặp em là quay đầu xe vô núi rồi đạp thắng , bị gì kệ nó , trước mắt là kg bay xuống vực là dc @@
 
Hạng D
5/7/11
1.542
12
38
new driver nói:
chúc mừng bác vẫn khỏe để đón tết cúng anh em oser. mà mấy tay đó cũng ẩu thật, lỡ xảy ra chuyện sợ không còn ai đứng đấy để nghe mấy tay đó xin lỗi...không biết gặp tình huống đó em có xử lí được như bác không
bla..bla...
63.gif
63.gif
63.gif
 
Hạng D
2/6/11
1.491
72.717
113
Hehe lúc đó thiệt ra là đâu có suy nghĩ kịp gì đâu, làm theo bản năng thôi, và bản năng của e lúc đó là...đạp ga. Trong TP chắc thành xe điên rồi :D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
Cú này đúng là "bà đở nha" mừng bác chủ thoát nạn...Làm bừa, làm ẩu là chuyện thường ngày.
 
Hạng B2
1/2/10
240
21
28
37
Gia Nghia, Dak Nong
Khuyên chân thành các Bác tài lạ với cung đường khu vực Tây Nguyên tụi em là phải hết sức cẩn thận và từ tốn, chỉ cần các Bác vô ý lúc thôi là có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng đấy ạh.
Vì giao thông trên này phức tập lắm ạ