Thảo Luận Chung Hú vía đèo Bảo Lộc!!!

Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
Mừng bác an toàn nhé.
Dừng trên dốc cũng căng, vượt qua mà chậm cũng khó, cán lên thì ... (dài 1m5, đường kính 30-40cm).
Ban ngày còn có thể quan sát từ xa, ban đêm thì thế nào các bác? Gắn thêm đèn như xe offroad?
 
Hạng D
2/6/09
1.163
139
63
TPHCM
viktor nói:
Chúc mừng bác chủ thớt đã tai qua nạn khỏi!

Tuy nhiên, ở một số trường hợp tương tự, có lẽ chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn, lường trước khả năng đống gỗ có thể bị lăn!
Em cũng hay đoán trước những tình huống trước mặt mình khi lưu thông nhằm chủ động phòng tránh,chẳng hạn chạy sau đít xe tải nặng leo dốc em hay sợ nó trượt hay rớt đồ xuống đường.Dù sao cũng chúc Bác chủ tai qua nạn khỏi!:)
 
Hạng D
2/6/11
1.491
72.257
113
viktor nói:
Chúc mừng bác chủ thớt đã tai qua nạn khỏi!

Tuy nhiên, ở một số trường hợp tương tự, có lẽ chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn, lường trước khả năng đống gỗ có thể bị lăn!
Lúc em nhìn thấy thì nó chưa lăn, chạy đến khoảng gần 10m nó mới lăn bác ơi...
 
Hạng B1
20/2/11
58
1
0
51
Chúc mừng bác nhé, an toàn là trên hết. Nghe bác kể mà tim em hồi hộp như hồi sắp tỏ tình ngỏ lời yêu cô bạn lần đầu, đến cô thứ 5 em bình tĩnh không còn cảm giác này nữa.
Em chưa dám chạy đường đi Đà Lạt. Dù tết này đang có kế hoạch đi chơi.
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Chúc mừng cụ chủ may mắn. lần sau nhớ cẩn thận hơn nghen cụ. Phán đoán tình huống là khả năng bắt buộc của lái xe, phán đoán tốt thì sẽ giảm rất nhiều hậu quả.