Ờ hen , Puma tập lái
Em cũng đi qua BB này thường , cứ 5 lần là 1 lần thấy GT đi chung . Và cũng thường thấy có người bị kè . Trước đây , có bác đã cảnh báo nên mình rút kinh nghiệm .
Còn lỗi gì mà em thấy ra Điện B Phủ đoạn 80km/h , mấy xe bị chặn lại ??
Em cũng đi qua BB này thường , cứ 5 lần là 1 lần thấy GT đi chung . Và cũng thường thấy có người bị kè . Trước đây , có bác đã cảnh báo nên mình rút kinh nghiệm .
Còn lỗi gì mà em thấy ra Điện B Phủ đoạn 80km/h , mấy xe bị chặn lại ??
Em nghĩ CSGT chân chính thì sẽ phạt đúng người, đúng lỗi chứpuma nói:Nếu bác gặp CSGT chân chính, khi bác bị lỗi buộc phải lập BB thì họ sẽ lập BB với lỗi nhẹ hơn, không phải giam bằng lái
Jangnhut nói:Em nghĩ CSGT chân chính thì sẽ phạt đúng người, đúng lỗi chứpuma nói:Nếu bác gặp CSGT chân chính, khi bác bị lỗi buộc phải lập BB thì họ sẽ lập BB với lỗi nhẹ hơn, không phải giam bằng lái
Nhưng nói chung là họ cũng nhẹ tay, châm chước khá nhiều, tùy theo thái độ của người vi phạm. Em cũng có lần bị lỗi đậu xe (trái ngày) đường TBT trước chỗ bác thần đèn Khắc Trung, nhưng cũng chỉ bị phạt trong BB là "không tuân thủ làn đường" chỉ có 400K nộp tại kho bạc (và không hề có lúa thêm nào nhé), lỗi đậu xe kia tới 800K lận. Và hình như thêm cả giam bằng nữa.
Last edited by a moderator:
Chắc hôm đó tối, trời mát nên anh em CSGT cũng họa hỏa, không quát mắng lung tung. Mà cũng chắc nhìn v2 của cụ chủ long lanh quá, nên không nỡ. Nhìn em nào mà mắt cứ long lanh, bố nào nỡ la.... hehehe...
Bác chủ gặp được CSGT rồi. Còn 5h sáng nay em chứng kiến cảnh "cướp cạn". Tại cầu Bình Phước trên QL1 hướng về Thủ Đức. " cướp cạn" chặn một hàng dài xe tải trên cầu để mãi lộ. Đến 5h30 khi em quay về vẫn như thế, chặn cả hai chiều, nhưng chiều về ngã tư An Sương thì bị ít hơn.
Bao giờ thì mới hết được cái cảnh " cướp cạn" như vậy hả các bác? Cái này thì ai cũng biết, chỉ có các bác gì lớn lớn của công an là: ' tôi ngạc nhiên khi biết có chuyện đó...'
Bao giờ thì mới hết được cái cảnh " cướp cạn" như vậy hả các bác? Cái này thì ai cũng biết, chỉ có các bác gì lớn lớn của công an là: ' tôi ngạc nhiên khi biết có chuyện đó...'
Last edited by a moderator:
Em nghĩ "sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người". Thường đối với tài xế xe tải thì xxx cục cằn dọa nạt, còn đối với cánh xe con, nhất là người chủ xe, mặt mũi khác, phong thái khác, họ buộc phải lịch sự thôi. Đâu biết ngồi sau vô lăng kia là ai, lỡ lộn xộn biết đâu lại về quê chăn vịt ấy chứ.