Đồng ý với bác!!mấy bác hay chạy xe hơi,bụng to,đi đứng khệ nệ nên xx nhìn cũng nhột,ko dám làm tàng!!! Sợ gặp "rạng thứ rữ"....thì bỏ mịaNewbie_SG nói:Em nghĩ "sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người". Thường đối với tài xế xe tải thì xxx cục cằn dọa nạt, còn đối với cánh xe con, nhất là người chủ xe, mặt mũi khác, phong thái khác, họ buộc phải lịch sự thôi. Đâu biết ngồi sau vô lăng kia là ai, lỡ lộn xộn biết đâu lại về quê chăn vịt ấy chứ.
có khi nào bác là csgt ko vậy trời, nghe khen bác mừng quá hchihciihcanhbocau nói:Lâu lâu nghe CSGT được khen , thấy phấn khởi chút .
Làm ly cafe sáng thôi
xike nhiều người no đủ vẫn mập mà bác hichichihcanhbocau nói:Chết chưa ! em ốm nhách , cao nhồng , XXX tưởng là xì ke thì toi
Bác chủ khoe xe Sonata đẹp đèn sáng nè mấy chú xx thấy đẹp thổi lại để ngắm cái xe tí, nhưng nếu xui cho bác chủ bữa đó mà có tí men là gió đổi chiều mất thế thượng phong liến à nha
Bác thì cứ phải cả lo? Bác ấy mất thượng phong là có ngay thượng phương liền à.POLTS nói:Bác chủ ... nhưng nếu xui cho bác chủ bữa đó mà có tí men là gió đổi chiều mất thế thượng phong liến à nha