Re: RE: INNOVA - vượt trên những lời gièm pha !
Ai nhầm đây trời, hok lẽ tui nhầm! Mà zace có chấm tám, trong khi Jolie 2 chấm!vovinam nói:lhphong1981 nói:Bác vovinam đâu roài sao không thấy vậy. Thớt này toàn những người đi Ỉn không mà bác ấy dám vào ném đáPhục bác ấy dũng cảm thiệt. Một chiếc xe được hàng chụcccccccc vạn dân việt nam xài mà dám ném ah.![]()
![]()
![]()
Lần sau muốn ném Ỉn thì về thớt mình ném nhé bác, chứ thớt này em thấy bác có nói vài vạn lời cũng không có tác dụng. Thôi em zọt đây![]()
![]()
![]()
Có em đây bác. Ném đá là một nghệ thuật, người ném đá phải có bằng, nếu không muốn bị ném lại vỡ đầu.
Tại sao em lại tự tin ném đá mà không sợ. Đơn giản là em biết ném đúng chỗ. Chỗ nào thì em giải thích rồi, nói đi nói lại sợ mấy PD cho là em câu bài.![]()
Mục đích em vào đây không phải cố gắng thuyết phục mấy bác là Innova là một chiếc xe kém, mà mục đích là vào tranh luận để mọi người thấy hết cái ưu, cái khuyết của chiếc xe mà có chọn lựa hợp lý hơn. Trước khi chọn Zinger thay vì Innova, em đã có dịp đi nhiều Jolie và Zace, Jolie thì em trực tiếp lái vì xe nhà, còn Zace thì ngồi sau như cơm bữa (do xe cơ quan mà), cũng có lái qua ít lần. Chính vì vậy em quá hiểu toyota VN thế nào. Máy chạy cực đã, vọt, êm, bảo trì bảo dưỡng thì khỏi nói, tiện lợi vô cùng. Nhưng, ngồi Zace nó bồng bềnh, lắc lư thế nào ấy, mệt hơn Jolie. Đến đời Innova và Zinger thì vẫn thế. Cho nên chẳng có gì lạ khi em chọn Zinger vì em không thích đi nhanh, em thích đi đầm và đỡ mệt.
Hôm rồi có dịp lái thử lại chiếc Premacy của ông già vợ, mẹ ơi vừa lên ngồi, quen tật ga chiếc Zinger, đạp 1 phát dính vào lưng ghế luôn, tí nữa thì ủi đít thằng taxi, công nhận ga thằng Mit "lì" hơn những hãng xe khác, chắc tại xác nặng, máy 2.4 rồi mà vẫn không vọt như Innova hay premacy, nhưng bù lại cảm giác lái thì thằng premacyphải kêu bằng cụ. Innova em ngồi sau nhiều rồi, chưa lái nên chưa biết cảm giác lái. Bữa nào có ai có nhã ý cho em lái thử tí nhể, để thêm tí kinh nghiệm vào ném mấy bác tiếp.