Hạng D
7/4/09
2.822
8
38
50
3G VIETELL 7.2 em đã đang use good.Gía như anh này tài trợ mỗi người mỗi 3G nhỉ !
2phong viên HTV sẽ bám càng làm phóng sự cho hành trình .
@Bỏ đi innau ơi,cái mẹt nhìn xấu quéc !
Nokia xin lỗi bác lơ đi nhé !
 
Hạng D
26/11/09
1.342
2
0
Sài Gòn - Cần Thơ
minhchaustudio nói:
Jeep bros Thiên lý đăng trình .

Nay đang tiết Thu Phân , dã cúc vàng hiên cửa , đầy trời mưa giăng lá đổ thật không phải lúc phiếm du , duy các bạn vì ngày đại lễ không ngại ướt mưa Thu . Lòng hăng hái của các Jeeper khiến mình thật cảm động .




Trời Thăng Long.
xuống phi cơ, ko khí cô đặc quoánh, khó chịu vô cùng. Mồ hôi túa ra. Ngồi quán bia hơi tại cửa ngõ Ô Quan Chưởng làm cốc bia hơi HN sịn lấy máy tính kiểm tra và lên lịch cho buổi làm việc tiền trạm tại đất Hà thành cho chuyến đi. Trời ui nhìn xung quanh khoảng 200 thực khách cởi trần trùng trục, các loại hình thể, các kiểu body art, các loại rồng từ thời Lê, Trần, Lý... trên hình thể các thực khách đất Hà thành. Các mỹ nhân xinh hơn trong mộng duyên dáng bên cốc bia và đĩa lạc rang húng lìu. May quá đó là quê hương không thì phải khăn gói chạy thật nhanh về khách sạn cho lành.

Sau khi liên hệ và được sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác JHN. Em đã thống nhất 3 chương trình chính.
1. Khách sạn cho đoàn : bên Hồ tây thơ mộng, một khung cảnh nhất Hà Nội hiện nay, đạt tiêu chuẩn cấp bộ trưởng khối ASEAN. Các bác có thể chứng kiến buổi sáng Hồ tây nổi tiếng trên các bài thơ bất diệt. Khói tỏa ngàn sương buổi sáng, tiếng chuông chùa , chim sâm cầm...vân vân và vân vân.
2. Hành trình tham quan :
3. Buổi giao lưu văn hóa các miền trên toàn lãnh thổ VN do Jeep Việt Nam Tổ chức.

Nói chung em hoàn thành nhiệm vụ. Giờ em đi lang thang giữa trời thu Hà Nội đây. Nếu hay hay em về tả cảnh tiếp nha

bài viết xong vào hồi 00h20 ngày 23/9/2010 đưa lên vào hồi 15h00 do say xỉn quá .
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
những lúc xỉn và say thì con người ta mới viết được như thế lày đây!
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
PhanLGL nói:
Trời Thăng Long.
xuống phi cơ, ko khí cô đặc quoánh, khó chịu vô cùng. Mồ hôi túa ra. Ngồi quán bia hơi tại cửa ngõ Ô Quan Chưởng làm cốc bia hơi HN sịn lấy máy tính kiểm tra và lên lịch cho buổi làm việc tiền trạm tại đất Hà thành cho chuyến đi. Trời ui nhìn xung quanh khoảng 200 thực khách cởi trần trùng trục, các loại hình thể, các kiểu body art, các loại rồng từ thời Lê, Trần, Lý... trên hình thể các thực khách đất Hà thành. Các mỹ nhân xinh hơn trong mộng duyên dáng bên cốc bia và đĩa lạc rang húng lìu. May quá đó là quê hương không thì phải khăn gói chạy thật nhanh về khách sạn cho lành.

Sau khi liên hệ và được sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác JHN. Em đã thống nhất 3 chương trình chính.
1. Khách sạn cho đoàn : bên Hồ tây thơ mộng, một khung cảnh nhất Hà Nội hiện nay, đạt tiêu chuẩn cấp bộ trưởng khối ASEAN. Các bác có thể chứng kiến buổi sáng Hồ tây nổi tiếng trên các bài thơ bất diệt. Khói tỏa ngàn sương buổi sáng, tiếng chuông chùa , chim sâm cầm...vân vân và vân vân.
2. Hành trình tham quan :
3. Buổi giao lưu văn hóa các miền trên toàn lãnh thổ VN do Jeep Việt Nam Tổ chức.

Nói chung em hoàn thành nhiệm vụ. Giờ em đi lang thang giữa trời thu Hà Nội đây. Nếu hay hay em về tả cảnh tiếp nha

bài viết xong vào hồi 00h20 ngày 23/9/2010 đưa lên vào hồi 15h00 do say xỉn quá .

Sau này mình xin gọi bác là bác Tú Phan
21.gif
 
Hạng B2
24/3/10
315
0
0
Anh PhanL làm nền cho bác Minh Châu tốt quá
24.gif


PhanLGL nói:
minhchaustudio nói:
Jeep bros Thiên lý đăng trình .

Nay đang tiết Thu Phân , dã cúc vàng hiên cửa , đầy trời mưa giăng lá đổ thật không phải lúc phiếm du , duy các bạn vì ngày đại lễ không ngại ướt mưa Thu . Lòng hăng hái của các Jeeper khiến mình thật cảm động .




Trời Thăng Long.
xuống phi cơ, ko khí cô đặc quoánh, khó chịu vô cùng. Mồ hôi túa ra. Ngồi quán bia hơi tại cửa ngõ Ô Quan Chưởng làm cốc bia hơi HN sịn lấy máy tính kiểm tra và lên lịch cho buổi làm việc tiền trạm tại đất Hà thành cho chuyến đi. Trời ui nhìn xung quanh khoảng 200 thực khách cởi trần trùng trục, các loại hình thể, các kiểu body art, các loại rồng từ thời Lê, Trần, Lý... trên hình thể các thực khách đất Hà thành. Các mỹ nhân xinh hơn trong mộng duyên dáng bên cốc bia và đĩa lạc rang húng lìu. May quá đó là quê hương không thì phải khăn gói chạy thật nhanh về khách sạn cho lành.

Sau khi liên hệ và được sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác JHN. Em đã thống nhất 3 chương trình chính.
1. Khách sạn cho đoàn : bên Hồ tây thơ mộng, một khung cảnh nhất Hà Nội hiện nay, đạt tiêu chuẩn cấp bộ trưởng khối ASEAN. Các bác có thể chứng kiến buổi sáng Hồ tây nổi tiếng trên các bài thơ bất diệt. Khói tỏa ngàn sương buổi sáng, tiếng chuông chùa , chim sâm cầm...vân vân và vân vân.
2. Hành trình tham quan :
3. Buổi giao lưu văn hóa các miền trên toàn lãnh thổ VN do Jeep Việt Nam Tổ chức.

Nói chung em hoàn thành nhiệm vụ. Giờ em đi lang thang giữa trời thu Hà Nội đây. Nếu hay hay em về tả cảnh tiếp nha

bài viết xong vào hồi 00h20 ngày 23/9/2010 đưa lên vào hồi 15h00 do say xỉn quá .
 
Hạng D
26/11/09
1.342
2
0
Sài Gòn - Cần Thơ
dq.phu nói:
Anh PhanL làm nền cho bác Minh Châu tốt quá
24.gif


PhanLGL nói:
minhchaustudio nói:
Jeep bros Thiên lý đăng trình .

Nay đang tiết Thu Phân , dã cúc vàng hiên cửa , đầy trời mưa giăng lá đổ thật không phải lúc phiếm du , duy các bạn vì ngày đại lễ không ngại ướt mưa Thu . Lòng hăng hái của các Jeeper khiến mình thật cảm động .




Trời Thăng Long.
xuống phi cơ, ko khí cô đặc quoánh, khó chịu vô cùng. Mồ hôi túa ra. Ngồi quán bia hơi tại cửa ngõ Ô Quan Chưởng làm cốc bia hơi HN sịn lấy máy tính kiểm tra và lên lịch cho buổi làm việc tiền trạm tại đất Hà thành cho chuyến đi. Trời ui nhìn xung quanh khoảng 200 thực khách cởi trần trùng trục, các loại hình thể, các kiểu body art, các loại rồng từ thời Lê, Trần, Lý... trên hình thể các thực khách đất Hà thành. Các mỹ nhân xinh hơn trong mộng duyên dáng bên cốc bia và đĩa lạc rang húng lìu. May quá đó là quê hương không thì phải khăn gói chạy thật nhanh về khách sạn cho lành.

Sau khi liên hệ và được sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác JHN. Em đã thống nhất 3 chương trình chính.
1. Khách sạn cho đoàn : bên Hồ tây thơ mộng, một khung cảnh nhất Hà Nội hiện nay, đạt tiêu chuẩn cấp bộ trưởng khối ASEAN. Các bác có thể chứng kiến buổi sáng Hồ tây nổi tiếng trên các bài thơ bất diệt. Khói tỏa ngàn sương buổi sáng, tiếng chuông chùa , chim sâm cầm...vân vân và vân vân.
2. Hành trình tham quan :
3. Buổi giao lưu văn hóa các miền trên toàn lãnh thổ VN do Jeep Việt Nam Tổ chức.

Nói chung em hoàn thành nhiệm vụ. Giờ em đi lang thang giữa trời thu Hà Nội đây. Nếu hay hay em về tả cảnh tiếp nha

bài viết xong vào hồi 00h20 ngày 23/9/2010 đưa lên vào hồi 15h00 do say xỉn quá .


Giới văn nghệ sĩ hiểu nhau nhanh thật.. ặc ặc ặc
 
Hạng D
26/11/09
1.342
2
0
Sài Gòn - Cần Thơ
Đổi gió rùi !
Sao nhanh thế, mới hôm qua còn không thở được. Mở mắt ra trời đã thay đổi như chiều lòng mình ý. Không khí trong lành hơn cả nơi nào trên trái đất này.
Màn đêm thả xuống, sau khi làm vài chén tại tư gia and of fit sờ. Ra đường thôi, đi thôi. Cả năm mới có 1 mùa, 1 mùa chỉ chỉ có vài ngày như thế. không đi thì phí. trời se lạnh. Mặc cái gì cũng được từ quần sooc áo pul, sơ mi, 2 dây, áo len, áo gió thậm chí không mặc cái gì...
Mùi hoa sữa. Trời ơi cái mùi đặc biệt này không nơi nao có được giữa không khí vậy thì không có nhà văn, thơ nào qua mặt bản Hà Nội mùi hoa sữa qua bộ não thiên tài họ Trịnh.
Lạ thật, khi trời đẹp thì cái gì cũng đẹp trăng cũng đẹp hoa cũng đẹp người thì tuỵet đẹp. Ô hô em đi quá xa phần tả cảnh.
Giới hạn em chỉ có vậy. Hy vong thời tiết này sẽ đón chào các bạn khi mọi người vượt qua ngàn vạn dặm đến đây.

Rất may chỉ vài cú telephon sau mươi phút cái gọi là vài tri ân tri kỷ ở với nhau từ hồi tà lỏn, trèo me trèo sấu ngồi tụ tập góc phố nhỏ trên 36 phố thị phồn hoa. Mỗi mét vuông tính bằng vàng lá rải đều cũng không thể đo nổi giá trị bất động sản Hà Thành này.
5 thàng 1 con mực 1 két bia đàm đạo hết 2 canh giờ đã đủ hết chiện nhân tình thế thái phù du. chiện xã hội...
Chia tay mà lòng đã say hẹn gặp lại nhé anh khi trở về cùng đoàn quân phương Nam bọn em sẽ ra tiếp đón.
Lòng ngất ngây khi về đến cửa vẫy tay chào, vào nhà ,mở bàn phím.

Tóm lại báo cáo các bác em lại say....
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Vâng thưa các bạn đó là tường thuật của bác Tú Phan từ đầu cầu Hà Nội