Ca này nhẹ, khỏi gây mê, mần "sống" lunView attachment 282174
Bị gãy cái đầu ống dẫn dầu trợ lực. Đang tìm chổ hàn lại.

Ca này nhẹ, khỏi gây mê, mần "sống" lunView attachment 282174
Bị gãy cái đầu ống dẫn dầu trợ lực. Đang tìm chổ hàn lại.
Rượu và bếp than nướng bọn E đang chờ sẵn.![]()
em đang kiếm mồi buổi tối lai rai
Lo lắng lớn nhất của Em là tèo bơm trợ lực do bơm hết dầu mà cố chạy. May là điều đó không xãy ra. Em từng bị một vụ tương tự trên xe khác và cố chạy về SG, không tháo dây curoa ra, kết quả phảy thay cả bơm.Ca này nhẹ, khỏi gây mê, mần "sống" lun![]()
Có cho bọn grandis ké kg bác phongRượu và bếp than nướng bọn E đang chờ sẵn.
Chắc k rồi kaka , tội thặcCó cho bọn grandis ké kg bác phong
Hèn gì hôm qua thấy hết cao tốc Liên Khương bác tấp lề. Em nghĩ xe bác có trục trặc, tấp lề theo lại thấy bác đề pa đi tiếpĐường từ Bảo Lộc đến Di Linh khá xấu. 1 xe phải vá vỏ và xe E xụp ổ voi kết quả chảy hết dầu trợ lực, mất trợ lực từ Đức Trọng đến Đà Lạt! Các Bác đi sau lưu ý nhé.
Đến trạm thu phí dừng xe mua vé em hạ kính xuống thấy khói mù mịt dưới gầm xe. Hoảng hồn Dừng lại để kiểm tra xem khói từ đâu ra. Sáng ra chui gầm mới biết là ống dầu từ bơm xuống bị đá văng bể, dầu nó phun ra kết hợp xe chạy nhanh nó bám vô bầu bô đang nóng bốc hơi xì khói mù mịt.Hèn gì hôm qua thấy hết cao tốc Liên Khương bác tấp lề. Em nghĩ xe bác có trục trặc, tấp lề theo lại thấy bác đề pa đi tiếp