thú thật với bác kiếm con với tiền bác thì có đấy, nhưng xe nát về bác cũng phải sửa chữa đôi chút gọi là thì cũng tầm 10 - 30 tr hoặc thêm nữa nếu quá nặng.bác luckiên ơi , em chỉ là một người làm thuê thu nhập thấp và bấp bên , qua rất nhiều năm tích cóp chỉ được 130T mong sẽ mua được một chiếc xe trong tầm tiền để có phương tiện chở vợ con về quê thăm ông bà ngoại ( đã 4 năm chúng em chưa về bác ơi , năm nnào bà xã em cũng ôm tủi buồn vào lòng , là chồng thấy vợ mình như vậy đau lòng lắm bác ơi ) đồng thời lấy đó làm phương tiện kinh doanh dịch vụ bình dân ở vùng tỉnh lẽ này góp gạo nuôi con mà thôi . Em biết là với túi tiền nghèo hư vậy mua xe jolie là không thể nhưng biết phải làm sao đành phải thử vận số của mình mà thôi . Mong rằng sau này nếu có thể bác " LUCKIÊN " cho em một cơ hội đạt được ước mơ phải không bác ?
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
bác tham khảo em này nhé, Freeca của Đài Loan. cùng dòng Jolie tại Việt Namtheo em biết dòng jolie 1999 là dòng bánh gầm phải không bác , em nghe nói em nó ăn uống kinh lắm ạ phải không bác jolie 1999
https://www.chotot.com/quan-12/mua-ban-o-to/freeca-jolie-8c-24615064.htm#
Cái này nói theo thói quen thôi. Hôm 18/6 vừa rồi em mình đi đăng liểm ở đây nhưng tuyệt đối không được ( dù có nhờ người nhà của em trai Dương trước đó ). Bây giờ khác nhiều rồi mấy anh ơi, không còn như trước nữa.Trạm 5007V (gần trạm thu phí An Sương) vẫn cho baga mui nhé bác.
Cả nhà vô đấu giá Sim này đi, công nhận vậy cũng có nghĩa0938204070= không chín chắn như ông địa, thứ hai không gọi được, tư đô tường không ( rượu, thuốc lá, cờ bac, gái) thứ bảy trở đi cũng ko gọi dc. Cái số này em dự là bà cả mua tặng bác nhân ngày sinh nhật. Và em dự trong sim ko lưu số ai ngoài bà cả. Hic
Vậy em cứ đối diện bv Triều An mà vào cho gần nhà. Giờ ra đường thấy xe có baga mui tuy ko cao vẫn ngước nhìn hic ...Cái này nói theo thói quen thôi. Hôm 18/6 vừa rồi em mình đi đăng liểm ở đây nhưng tuyệt đối không được ( dù có nhờ người nhà của em trai Dương trước đó ). Bây giờ khác nhiều rồi mấy anh ơi, không còn như trước nữa.
sau 12 năm ( từ ngày xuất xưởng) thì 6 tháng hết bác ơi, bác canh me đi dk trước vài bữa thì kéo dc thêm 1 chuyến đò ...Vậy chắc em hy vọng được thêm 1 năm nữa, có bác nào 2004 vừa đi đăng kiểm về xác nhận giúp em với
Hôm rồi e có đem xe đến gara nhờ họ kiểm tra sợi cua-roa cân bằng, thợ có nói rằng nếu xe không có sợi curoa cân bằng cũng không sao, nó chỉ có tác dụng khi xe chạy tốc độ cao. thậm chí họ nói nếu có nó lỡ đâu đứt thì lại nguy hiểm đến curoa cam.
Họ nói vậy đúng không các bác?
Họ nói vậy đúng không các bác?
Gia lai e đăng kiểm họ bắt tháo baga mui chứ ko tháo cản. Mà từ lâu giờ ở đây cũng chưa nghe vụ nào bị tốn bánh mì vì cái baga. Sao ở Sài thành các bác khó thế?
100kg, 1,76 chắc nhìn bự chà bá lửa luôn ha ha, chắc chỉ có Jo lì mới chịu nổi tướng bác, chứ mấy xe khác hơi mệt à nghen, ngồi lên nó sụn xuống cái èocảm ơn các bác hiều lắm , thực sự em cũng dự trù và lo xa như bác " LOMOKIEMCOM " đã khuyên như trên vậy . Em dự tính mua xe tầm 100T - 130T ( bao luôn giấy tờ ) thì trong túi em còn thủ thêm 20T phòng trường hợp sữa chữa thêm ạ !!!!
Chân thành cảm ơn bác " lomokiemco " , " jolie 1999 " và các bác trên diễn đàn rất nhiều . Thật sự matic thì ở tỉnh em rất nhiều nhưng không phù hợp với người to con như em ạ , em rất béo cả 100kg , cao 1.76m ngồi vào khoang lái của em " matic " thì khó và khổ lắm bác ơi .
Thật sự bây giờ em rất buồn và không biết phải làm sao cho đúng nữa bây giờ .
SG là TP đi đầu của Tổ quốc mà bác so với Pleiku sao được, mấy bác hội mình oánh bác chítGia lai e đăng kiểm họ bắt tháo baga mui chứ ko tháo cản. Mà từ lâu giờ ở đây cũng chưa nghe vụ nào bị tốn bánh mì vì cái baga. Sao ở Sài thành các bác khó thế?