Hôm đi Nha trang chở chai nước lỡ đổ xuống sàn , về phải lột sàn , nỉ ra hong khô , lắp lại . Tole sàn còn mới keng ....


Bác cứ bình tĩnh, từ từ rùi nó cũng nhừ, nếu hữu duyên thì Bác sẽ toại nguyện và cưới được em gái già về bầu bạn trên đường thiên lý.Cưới gái già Jolie nhất định ko vội đc đâu.cười trên nỗi đau, nhẫn tâm, đắng lòng
Đích thị là gái dzăn phòng chính hiệu nai vàng.Hôm đi Nha trang chở chai nước lỡ đổ xuống sàn , về phải lột sàn , nỉ ra hong khô , lắp lại . Tole sàn còn mới keng ....
View attachment 109795 View attachment 109796
Chào bạn Tuấn !tình hình khá là căng thẳng. Nếu có mua cũng phải nhờ sự giới thiệu của các bác. em co tìm google thấy giá cũng ok, nhưng nói thật là xem vậy thôi chứ em không dám rước các nàng ấy, sợ lắm luôn.
ví dụ như đây:
http://tonghopxe.com/oto/ban-xe-mitsubishi-jolie-2001-389079
http://tonghopxe.com/oto/ban-mitsubishi-jolie-2001-148-trieu-dt-0935-940-696-425471
và kết nhất em này:
http://tonghopxe.com/oto/ban-xe-mitsubishi-jolie-mt-2-0-2002-411102
các bác có thời gian thì vào xem và cho em ý kiến giúp nhé
Bác khoe xe khéo quá hihihihiHôm đi Nha trang chở chai nước lỡ đổ xuống sàn , về phải lột sàn , nỉ ra hong khô , lắp lại . Tole sàn còn mới keng ....
View attachment 109795 View attachment 109796
Vậy là bác lớn hơn em 2 tuổi áxin các bác hãy dừng lại tại đây. hic hic. vì sao hả? các bác làm em ức chế quá rồi, em sợ em ko kìm lòng lại được. em là mem mới, đã có bài viết muốn cưới jolie làm vợ 1, vì e chưa lập gia đình. Ghiền, ghiền lắm luôn, cũng góp được chút đỉnh lúa để có thể cưới được. Nhưng vì cuộc sống còn nhiều điều bấp bênh và lo lắng nên vẫn chưa dám, chưa đủ can đảm móc hết ra mà cưới vợ jolie được. Từ ngày em biết thớt này, ngày nào em cũng theo dõi, ngày nào đi đường cũng toàn nhìn tìm jolie mà nhìn, lại còn truyền cái cảm hứng cho người yêu nữa. May mắn là người yêu em nó cũng kết jolie mặc dù chẳng biết gì về xe, nhưng nó cứ bảo nhìn đẹp và giá cả lại phù hợp. Nên em ức chế lắm. Các bác, các chú, các anh chi em mà cứ xôm tụ như thế này chắc em chết mất, còn ko thì em cũng làm liều mất. Em ngồi gõ những dòng tâm sự này mà cảm xúc dâng trào, tay run, chân run ko biết các bác có tin ko. ôi, vợ ơi là vợ, chắc anh phải tìm và cưới em mất thôi.
Trước hết, em muốn cảm ơn và chúc tất cả các bác mọi điều may mắn.
Bên cạnh đó, để lỡ em ko kìm được mà làm liều, thì em cũng mong các bác biết đâu muốn gả vợ 2 đi thì thông tin giúp em. Em có tầm 200 trở lại thôi, nhưng cứ ham hố mới chết người chứ. Và em tên Tuấn,28t(cái này mới đáng nói nè, trẻ người mà lại ham jolie mới lạ phải ko), ở đà nẵng. Vậy các bác giúp em, tập trung nhiệt tình giúp em xem có em nào ngon bổ rẻ thì xem như giúp em làm phước,em hứa sẽ hậu tạ một cách chân thành nhất cho tất cả các bác trên diễn đàn bằng cách tham gia nhiệt tình và chăm sóc vợ 2 chu đáo. hi hi.
chúc các bác 1 ngày tốt lanh !!!