Hạng D
27/8/14
3.344
13.862
113
Vũng tàu
rì sọt (khu vực biển) quy định chơi 5h nghỉ,bực mình bay qua vũng tàu quất tập 2 tới 8h30 về,đường trống trơn..10h30 cập bến an toàn..
-hôm qua bận đi bị bắn 2 lần,bận về 2 lần..nhờ sống có đức nên hok có lần nào trúng..:p:p..có mấy con nhạn bay là đà,bị bắn gãy cánh..:D:D
Hôm qua đi VT hông hú em chạy ra diện kiến anh đạt "tà ku" :p
 
Hạng D
26/1/15
3.554
13.771
113
Sẳn cái vấn đề nối dài chân côn. Có bác nào có hình ảnh hay thông số cho e xin. Xe e xưa giờ vẩn còn trinh cái chân côn này. :p
a hok rành về bát chân côn lắm...bữa ra vũng sình,vô tình lụm được cái này dưới biển của ai quăng...hok biết nó rin hay độ,dài ngắn bao nhiêu,em tham khảo thử..
Jolie - Chiếc xe thân thiện
 
Hạng D
10/12/15
3.208
6.887
113
Xe anh ăn uống ngon thiệt, sáng nay em mới đổ xăng: 310km em đổ 30l, em kẹt xe chắc cở 2 tiếng, em thấy ông TIDO ổng chạy lề ngoài, còn em dính vô làng trong nằm luôn mà bò về, mà trong lúc kẹt xe em mới để ý trong lúc thả trớn lăn từ từ thì em cảm nhận xe em bị dính thắng, lăn khoảng 1 vòng bánh thì nó nặng lại, hôm trước em có thay bạc đạn bánh sau ko biết nguyên nhân ra làm sau? Có bác nào tháo cái phang sau ra chưa chỉ em với:)
Xe em xăng vậy củng được rồi đở hơn lần trước rất nhiều ráng kiếm bộ giây phin gin nửa sẻ ok thêm nữa thôi
 
Hạng D
26/1/15
3.554
13.771
113
Anh Đôn ảnh gửi đơn lên tòa rồi kìa, cái tội ngoại tình bị phạt cả chai á. Mà cái vụ có Đức phải coi lại nghen, chứ em thấy có cái j sai sai thì phải.
P/s: Tính tặng anh ít quà mà ko gặp dc, ao hồ đua hết trơn. Hay tại anh ăn ở xyz đức nhỉ :D
a theo đúng hành trình,địa điểm đã nói,đã hẹn mà em..;)..;)..đi sớm.ngay ngày CN nữa.. thấy mấy cha đồng nai,vũng tàu rình ghê quá,may mà...:p:p...còn quà thì anh hay ae xài cũng như nhau thôi,có chi mô..
 
Hạng D
10/12/15
3.208
6.887
113
a theo đúng hành trình,địa điểm đã nói,đã hẹn mà em..;)..;)..đi sớm.ngay ngày CN nữa.. thấy mấy cha đồng nai,vũng tàu rình ghê quá,may mà...:p:p...còn quà thì anh hay ae xài cũng như nhau thôi,có chi mô..
Kỳ omo này em được cho tặng toàn những hàng độc không rất thích a@4 ơi nhân đây củng gởi lời cám ơn tất cả các ae jolie đã tình thương mến thương mình nha :oops::oops::oops:
 
Hạng F
13/2/17
5.008
15.593
113
Bác @nguyenhoainhut chỉ anh em cách làm đầu phun ướt hết mặt. .... kính đi, chứ xe em vòi phun được có nửa mặt à
còn xe em nó vọt qua đầu, chỉnh thấp xuống thì giữa mặt, nhưng chỉ phát đầu thôi, phát sau thì thấp tè 1/3 kính hà, nên cũng đang bực em nó.
Cám ơn bác nhìu nha. Bửa nào rảnh e vào cửa hàng phụ tùng hỏi mua thử. Bên trà vinh hổng có hảng xe bác ơi :confused:
hihihihi, em thấy mần kiểu bác @joliecantho show thấy pro hơn, để bữa nào ghé thử mấy tiệm oto gần BXMĐ kiếm thử.
 
Hạng B2
8/9/16
496
1.567
93
34
Bác bị mỏi chân nên điều khiển côn không còn lả lướt gây ra hiện tượng đó ấy mừ. Em đi xe thiếu bàn đạp côn mà kẹt chuyến hôm qua về đến nhà cái chân phải còn rã rời nè. Nếu nó tắc đường mình nằm 1 chổ luôn còn đỡ, còn đằng này cứ phải bò bò lít nhích quãng đường 40-50km oải thiệt.​
Bác nào đi chuyến Hồ Cốc này cề đều có bệnh chung đó là mỏi chân , mỏi gối và mỏi lưng ...!!!!
 
Hạng F
13/2/17
5.008
15.593
113
Bác nào đi chuyến Hồ Cốc này cề đều có bệnh chung đó là mỏi chân , mỏi gối và mỏi lưng ...!!!!
Ghê vậy ? nhưng nói gì thì nói kẹt xe kiểu hôm qua đuối ghê, nóng ruột, cần lái gấp mà cứ tàng tàng, chai nước hông có, tức chít luôn.
Mà ở HC chỉ có thấy là mồi thì quá nhiều, lực lượng tiêu thụ ít nên ai cũng phãi làm 1 bao mang về kho, nấu, xào cho "ngày nay, cho ngày mai, cho thêm ngày sau" mới hết.
Nào ta cùng :):):)
 
Hạng D
3/7/12
1.839
7.020
113
a hok rành về bát chân côn lắm...bữa ra vũng sình,vô tình lụm được cái này dưới biển của ai quăng...hok biết nó rin hay độ,dài ngắn bao nhiêu,em tham khảo thử..
View attachment 726438
Hẹn chiều mai chạy qua bờ sông Thanh Đa ngắm nghía ni tấc 2 cái miếng sắt này chút nha anh Tư

Kỳ omo này em được cho tặng toàn những hàng độc không rất thích a@4 ơi nhân đây củng gởi lời cám ơn tất cả các ae jolie đã tình thương mến thương mình nha :oops::oops::oops:
Như thế này là sao ta....." rất thích a@4 ơi nhân đây củng gởi lời cám ơn tất cả các ae jolie đã tình thương mến thương mình nha" Rất thích anh Tư mà gởi lời tình thương mến thương đến tất cả anh em jolie là sao. Si nghỉ ????? Si nghỉ??????

Bác nào đi chuyến Hồ Cốc này cề đều có bệnh chung đó là mỏi chân , mỏi gối và mỏi lưng ...!!!!
Bệnh này theo ông bà mình nói là do xxx nhiều quá mà ta, hổng lẽ giữa trời biển bao la, tứ bề đông đúc mà manh động dữ vậy. Rồi hổng lẽ vì sự cố kẹt xe cao tốc mà ........ thôi hổng si nghỉ miên man nữa.