Côn cao hay thấp nó do cách bác chỉnh thôi, mới đầu e làm cũng thấy nhẹ quá, nhưng đc cái đỡ mỏi chân là khoái rồi, còn cảm giác có thật hay ko thì chạy 1 tg sẽ quen thôi. E chạy vậy chứ lâu dần lại cảm giác nó vẫn nặng, chỉ khi e chạy cái xe khác côn nặng lúc quay lại chạy xe mình thì mới thấy nó còn nhẹ.Bác chế cái lổ bất dây côn xuống thấp 1 tí nửa, bác thấy cộng dây nó cọ mỗi lần đạo nhả côn ko? Lở giữa đường nó đứt là khóc ròng ak!View attachment 728679 hồi xe em cũng gắn(lúc mà phong trào đan sôi nổi), em thấy đạp nhẹ quá( cảm giác ko thực lắm) và mỗi lần đạp côn nó dài quá bất tiện em dẹp luôn, nguyên bản thấy ổn hơn thả nhẹ là cất côn nhóm đầu yomost hơn...
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Hôm bửa ở đồng Cừu mấy thánh lột áo xem nội y vợ em: cái vòi ngay chổ nạp gas nó ướt nhẹp nhiểu nhảo, có bác bảo bị xì gas rồi, kt lại thì ngay chổ đó ống lạnh nó ngưng tụ nên mới thế làm em hết hồnNước đó là nước do dàn lạnh bị ngưng tụ nước bên ngoài nên nsx làm cái ống để dẫn nước đó xuống đất đó bác, giống kiểu như bác thấy nước đọng trên ống dẫn gas trong khoang máy chỗ bị rách ống bảo ôn mà thợ hay xé ra để sờ vào ấy.
Bác yếu tim quáHôm bửa ở đồng Cừu mấy thánh lột áo xem nội y vợ em: cái vòi ngay chổ nạp gas nó ướt nhẹp nhiểu nhảo, có bác bảo bị xì gas rồi, kt lại thì ngay chổ đó ống lạnh nó ngưng tụ nên mới thế làm em hết hồnView attachment 728687
Em đã chạy con innova 2006 và con jolie côn zin, ca hai em đi đường hơi đông phải chuyển số liên tục. Chưa hút hết điếu thuốc lào là cái chân nó mỏi rã rời. Xe em đã làm nôi dài pas côn thì bệnh mỏi chân ko bao giờ xuất hiện ( chỉ khi đạp cái con jolì ở nhà mới moi thôi). Còn hành trình côn thì mình phải tự chỉnh, đút vào lôi ra đút vào một hồi thế nào bác cũng sướng cong đít cho coi.Dây của e dây lô. Cái răng tăng đưa nó ngắn. E xả ra hết luôn rồi mà phải dở gót chân lên nó mới bắt
View attachment 728581 View attachment 728583 gét quá tháo ra luôn rồi
Ổng ăn cơm bỏ bữa chi. Giờ ngồi khócđay nha bác
còn hình nguyên cục bác tìm bài của lomokiemcom có post rồi á
Bác chỉnh thấp quá thì côn cất ko hết vô số khó, mà nếu bác chỉnh con ốc trên khoang mấy vặn vô nhiều thì bộ ly họp bắt kém dẫn đến vô số vấn đề...chính vì vậy phải chỉnh bàn đạp cao lên thì mỗi, em thử đủ cách rồi nên quyết định cuối cùng" chia tay"Côn cao hay thấp nó do cách bác chỉnh thôi, mới đầu e làm cũng thấy nhẹ quá, nhưng đc cái đỡ mỏi chân là khoái rồi, còn cảm giác có thật hay ko thì chạy 1 tg sẽ quen thôi. E chạy vậy chứ lâu dần lại cảm giác nó vẫn nặng, chỉ khi e chạy cái xe khác côn nặng lúc quay lại chạy xe mình thì mới thấy nó còn nhẹ.
Tại bác nói có đi hồ cốc hồ ếch gì mới được kìa. Chứ hổng ship. Làm e hổng dám đăng kíỔng ăn cơm bỏ bữa chi. Giờ ngồi khóc
Bác phải khóc lên thì mới có chớ. Phải dành giựt cướp bóc chớ. Bác này hiền ghê. HeheTại bác nói có đi hồ cốc hồ ếch gì mới được kìa. Chứ hổng ship. Làm e hổng dám đăng kí
Đúng là " miền tây tôi" mà! Thật thà thế bác? Anh Omo ơi! Em ngoại tình nheTại bác nói có đi hồ cốc hồ ếch gì mới được kìa. Chứ hổng ship. Làm e hổng dám đăng kí