- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Nghe nguồn tin trinh sát báo về là sau khi làm cái lẩu mắm tại trạm thu phí số 10 Cần Thơ xong, chạy bon bon tiếp tục hành trình thì có con bò cái trong bụi rậm giận con bò đực, phóng cái ào ra đường phang vô chiếc Jolie mã số 50 một phát, nứt đèn, móp cản, cong bát, cọ bánh trước. Nhờ @caubalucbinh (Zinger) đang nhậu cách đó 20km đến cùng hạ cản, cột kẽm, nắn bát tạm để tiếp tục hành trình, nhưng ngẫm lại thật mai mắn đó là con bò. Cậu Ba này năm kia cũng cứu xe e cái vụ bị nứt cupen thắng nè.Hầy, ở gần đó kh cứu hộ đc đồng đội mà hầy hầy cái gì
Oh thần đèn bị sao bác, tưởng ổng trên đà lạt chứ. Xui ghê ta, móp cản, bát nắn xong phải sơn lại, nứt đèn thì thay mica cũ tạm ổn. Chà kỳ này bác ý cho giàn chân đổi màu luôn rồi.
Chắc còn vài thứ ảnh hưỡng nữa. Thôi rồi.
Chỉnh sửa cuối:
Toàn gieo tiếng ác.......Leng keng leng keng leng keng....
Mí bác ghé Cần Thơ ăn lẩu mắn với em nè
View attachment 810497
Ps: ông IS Cần Thơ nghe hơi em xuống là chạy mất dép. Tính kím bứt vài cọng râu cảnh cáo mà không được View attachment 810499
Hihihihi, mới ra lắc thử, dây + siết chưa chặt, hơi rơ, siết dzô rồi, theo dõi tiếp, chắc là do hắn, bữa làm gấp nên không để ý. Hihihih thanks .Bác kiểm tra tiếp xúc dây địên ở 2 cọc acquy đi. E mới hỏi google thánh ấy phán vậy á!
Đợt đó, 10g hay gì đó nghe đt....Đợt trước đi có e, ổng cũng trốn do...nghe có e, đợt này a đi có mình ên mà ổng cũng sợ chạy luôn là sao ta, hôm nay cũng mới là T7 chứ đâu phải CN
Mà đang bên TL, về cách nào?
......mà kg hẹn trước, it khi có tg....
...như hôm nay chẳng hạn....mò về đến nhà lúc 16g50!
Hóng chờ hàng thanh lý từ thần đènOh thần đèn bị sao bác, tưởng ổng trên đà lạt chứ. Xui ghê ta, móp cản, bát nắn xong phải sơn lại, nứt đèn thì thay mica cũ tạm ổn. Chà kỳ này bác ý cho giàn chân đổi màu luôn rồi.
Chắc còn vài thứ ảnh gưỡng nữa. Thôi rồi.
Hầy ,......Đợt đó, 10g hay gì đó nghe đt....
Mà đang bên TL, về cách nào?
......mà kg hẹn trước, it khi có tg....
...như hôm nay chẳng hạn....mò về đến nhà lúc 16g50!
Rồng bay không thấy đuôi mừ, kiểu gì cũng không chỉ bác nào còn trốn trong đống rơm,... Hầy dza.