Oh thần đèn bị sao bác, tưởng ổng trên đà lạt chứ. Xui ghê ta, móp cản, bát nắn xong phải sơn lại, nứt đèn thì thay mica cũ tạm ổn. Chà kỳ này bác ý cho giàn chân đổi màu luôn rồi.
Chắc còn vài thứ ảnh hưỡng nữa. Thôi rồi.
Hê hê, e cường điệu lên 1 chút chứ theo nghe qua đt thì đi đường tránh Sóc Trăng, bị con bò trong bụi chạy ra bất ngờ, ủi vô góc cản dưới, ủi xong tưởng xe kg bị gì, mà chạy thì bị cọ bánh, xuống kiểm tra bị nứt đèn, móp cản, bát. Mà ông Đen gọi nhờ hổ trợ thì e nghĩ chắc một mình kg tự xử đc ổng mới alo. Giờ ok cả rồi.
@joliecantho : e trêu Bác thôi chứ ở Sóc Trăng xa quá nên Bác kia không alo Bác