Hạng F
16/2/08
6.257
31.976
113
ai nói bác 13 lít 100 cây.
Con Jo già nhà em tiu tốn Chỉ có 10 lít 50 cây chuối nha Bác.
Trong thớt này chỉ có ông TT @lvtphong là dám nhìn vào sự thật, chia tay con Jo già chạy theo em thỏ trắng Ngọc Trinh nõn nà thui. He he:p
Người xưa vẫn còn mỗi dịp xum vầy...

Jolie - Chiếc xe thân thiện


Nhưng cũng phải nhìn nhận qua 1 năm cày em thỏ trắng với hơn 20k km thì ngân khố tiết giảm đc khoảng 20 chai tiền xăng so với em Jolie!​
 
Hạng D
3/7/12
1.839
7.020
113
Bố cố, đại dự án 20 năm gắn sờ rồi tốp của em đã xong, với phần giúp đỡ đầy nhiệt tình lẫn nhiệt huyết của bè bạn thân thiện phương xa, không quản đường sá xa xôi, khó khăn, nắng nóng, mưa dầm, ...tới bữa quên ăn, nhưng không quên ún trà đá. Để chui luồn, cắt đấu, cắm rút, vặn vẹo, đo thử hàng tiếng đồng hồ, cúng cùi cho ra cái hình này đây
Jolie - Chiếc xe thân thiện
Jolie - Chiếc xe thân thiện
Jolie - Chiếc xe thân thiện

Và để có những tấm hình lạnh lùng khoe khoang, trao đổi trên mạng của thế giới ảo này là sự đong đầy tình cảm chân thật không một chút mảy may ảo diệu, của những sự sẻ chia mà em nghĩ nó vượt ra ngoài tình bạn để không cho phép mình cân đo đong đếm.
Nói gần, nói xa nảy giờ cũng chỉ vì em muốn che dấu cảm xúc của mình trước sự thật giản đơn gần gũi của các anh Phú, anh Nam, anh Vũ, anh Thịnh, và nhiều anh em khác trong group Jolie thân thiện dành tặng cho em sáng nay, mà tuyệt đối hai tiếng CẢM ƠN khô khan em có muộn màng nói ra cũng không thể nào lấp đầy.
XIN CẢM ƠN ĐẾN BẠN TÔI.
 
Hạng F
16/2/08
6.257
31.976
113
Bố cố, đại dự án 20 năm gắn sờ rồi tốp của em đã xong, với phần giúp đỡ đầy nhiệt tình lẫn nhiệt huyết của bè bạn thân thiện phương xa, không quản đường sá xa xôi, khó khăn, nắng nóng, mưa dầm, ...tới bữa quên ăn, nhưng không quên ún trà đá. Để chui luồn, cắt đấu, cắm rút, vặn vẹo, đo thử hàng tiếng đồng hồ, cúng cùi cho ra cái hình này đâyView attachment 1654080 View attachment 1654081 View attachment 1654082
Và để có những tấm hình lạnh lùng khoe khoang, trao đổi trên mạng của thế giới ảo này là sự đong đầy tình cảm chân thật không một chút mảy may ảo diệu, của những sự sẻ chia mà em nghĩ nó vượt ra ngoài tình bạn để không cho phép mình cân đo đong đếm.
Nói gần, nói xa nảy giờ cũng chỉ vì em muốn che dấu cảm xúc của mình trước sự thật giản đơn gần gũi của các anh Phú, anh Nam, anh Vũ, anh Thịnh, và nhiều anh em khác trong group Jolie thân thiện dành tặng cho em sáng nay, mà tuyệt đối hai tiếng CẢM ƠN khô khan em có muộn màng nói ra cũng không thể nào lấp đầy.
XIN CẢM ƠN ĐẾN BẠN TÔI.
Tuyệt vời!
 
Hạng D
17/2/10
4.143
11.741
113
Bố cố, đại dự án 20 năm gắn sờ rồi tốp của em đã xong, với phần giúp đỡ đầy nhiệt tình lẫn nhiệt huyết của bè bạn thân thiện phương xa, không quản đường sá xa xôi, khó khăn, nắng nóng, mưa dầm, ...tới bữa quên ăn, nhưng không quên ún trà đá. Để chui luồn, cắt đấu, cắm rút, vặn vẹo, đo thử hàng tiếng đồng hồ, cúng cùi cho ra cái hình này đâyView attachment 1654080 View attachment 1654081 View attachment 1654082
Và để có những tấm hình lạnh lùng khoe khoang, trao đổi trên mạng của thế giới ảo này là sự đong đầy tình cảm chân thật không một chút mảy may ảo diệu, của những sự sẻ chia mà em nghĩ nó vượt ra ngoài tình bạn để không cho phép mình cân đo đong đếm.
Nói gần, nói xa nảy giờ cũng chỉ vì em muốn che dấu cảm xúc của mình trước sự thật giản đơn gần gũi của các anh Phú, anh Nam, anh Vũ, anh Thịnh, và nhiều anh em khác trong group Jolie thân thiện dành tặng cho em sáng nay, mà tuyệt đối hai tiếng CẢM ƠN khô khan em có muộn màng nói ra cũng không thể nào lấp đầy.
XIN CẢM ƠN ĐẾN BẠN TÔI.
triệu like;)ấp ơi off đê:D