Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Bác Huy để chung rụ xay chừng chổ đó mới chuẩn, cầm cái bướm lắt qua trái thiệt nhanh, ko đổ mới dữ:p, dây phin lộn xộn quá nhe
Jolie tuy già nhưng đẻ dữ lắm nha Đậu, giờ anh rất hạn chế đụng đến nó sợ nó đẻ như gà thì mệt, xe anh có đặc vòng kế quạch của Đa chủ tặng trong ống thở, vậy mà anh vẫn còn ớn như chè bà ba bánh lọt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
6/3/18
2.827
6.689
113
40
Jolie tuy già nhưng đẻ dữ lắm nha Đậu, giờ anh rất hạn chế đụng đến nó sợ nó đẻ như gà thì mệt, xe anh có đặc vòng kế quạch của Đa chủ tặng trong ống thở, vậy mà anh vẫn còn ớn như chè bà ba bánh lọt.
Anh đặt vòng trong ống thở, em mới đặt cục này ngoài ống thở:eek:
Jolie - Chiếc xe thân thiện
 

Attachments

Hạng B2
16/4/08
275
403
63
54
Hôm nay bực vì hết bình do lâu ngày không đi, vừa bực bị chém đẹp khi mua bộ pin kích nổ nên lên đây warning cho anh em trong hội. Chuyện là 20 ngày em không đụng đến xe do đi công tác nên cái bình tuột huyết áp, bật công tắc lên không có chút tín hiệu, em nghe nói có cục kích đề cho xe nên chạy ra ADV mua 1 cục về phòng thân. Ra Anh Thư ngoài ADV giới thiệu cục TM15, hình dáng cũng đẹp nhưng hơi nhỏ em cũng hơi lo , hỏi kỹ đề xe bảy chổ dc không thì dc anh kỹ thuật tư vấn xe everest đề ngon lành. Em liền yên tâm hỏi giá, 1,3 triệu, còn thêm câu ở đây không nói thách, em lấy luôn. Hí hửng đem về làm đúng theo lời anh kỹ thuật, kẹp vô bình đợi 10 phút ròi đề. Sau 10p bật khoá, đề, nghe ét ết, đề quay được 2 tiếng rồi kéo không nổi nữa, em làm lại 3 lần xong tịt luôn, cục kích báo hết bình. Thôi nghĩ vô xạc làm lại, trong lúc xạc em lên mạng tìm cao nhân chỉ giáo, lướt nhẹ tìm hướng dẫn của TM15 thì lazada nhảy lên báo cục này có 789k. Tức quá em lên đây xả và cảnh báo anh em luôn. Vậy là em mất 1,3 tr mà không giải quyết dc gì.
 
Hạng D
17/2/10
4.143
11.741
113
Hôm nay bực vì hết bình do lâu ngày không đi, vừa bực bị chém đẹp khi mua bộ pin kích nổ nên lên đây warning cho anh em trong hội. Chuyện là 20 ngày em không đụng đến xe do đi công tác nên cái bình tuột huyết áp, bật công tắc lên không có chút tín hiệu, em nghe nói có cục kích đề cho xe nên chạy ra ADV mua 1 cục về phòng thân. Ra Anh Thư ngoài ADV giới thiệu cục TM15, hình dáng cũng đẹp nhưng hơi nhỏ em cũng hơi lo , hỏi kỹ đề xe bảy chổ dc không thì dc anh kỹ thuật tư vấn xe everest đề ngon lành. Em liền yên tâm hỏi giá, 1,3 triệu, còn thêm câu ở đây không nói thách, em lấy luôn. Hí hửng đem về làm đúng theo lời anh kỹ thuật, kẹp vô bình đợi 10 phút ròi đề. Sau 10p bật khoá, đề, nghe ét ết, đề quay được 2 tiếng rồi kéo không nổi nữa, em làm lại 3 lần xong tịt luôn, cục kích báo hết bình. Thôi nghĩ vô xạc làm lại, trong lúc xạc em lên mạng tìm cao nhân chỉ giáo, lướt nhẹ tìm hướng dẫn của TM15 thì lazada nhảy lên báo cục này có 789k. Tức quá em lên đây xả và cảnh báo anh em luôn. Vậy là em mất 1,3 tr mà không giải quyết dc gì.
Hết bình thì bác đi mua cục sạc bình về sạc cái bình trên xe, còn cục kích chỉ hổ trợ lúc bình yếu nằm đưởng thui, còn bình hết sạch điện sao kích nổi
 
Hạng D
6/4/16
2.009
6.566
113
quan6 tphcm
Hết bình thì bác đi mua cục sạc bình về sạc cái bình trên xe, còn cục kích chỉ hổ trợ lúc bình yếu nằm đưởng thui, còn bình hết sạch điện sao kích nổi

Tháo bình đem đi sạc nhanh 30p 50k, thêm 15k ly cafe ngòi chờ coi khỏe hơn
 
Hạng B2
22/1/15
231
663
123
52
Hôm nay bực vì hết bình do lâu ngày không đi, vừa bực bị chém đẹp khi mua bộ pin kích nổ nên lên đây warning cho anh em trong hội. Chuyện là 20 ngày em không đụng đến xe do đi công tác nên cái bình tuột huyết áp, bật công tắc lên không có chút tín hiệu, em nghe nói có cục kích đề cho xe nên chạy ra ADV mua 1 cục về phòng thân. Ra Anh Thư ngoài ADV giới thiệu cục TM15, hình dáng cũng đẹp nhưng hơi nhỏ em cũng hơi lo , hỏi kỹ đề xe bảy chổ dc không thì dc anh kỹ thuật tư vấn xe everest đề ngon lành. Em liền yên tâm hỏi giá, 1,3 triệu, còn thêm câu ở đây không nói thách, em lấy luôn. Hí hửng đem về làm đúng theo lời anh kỹ thuật, kẹp vô bình đợi 10 phút ròi đề. Sau 10p bật khoá, đề, nghe ét ết, đề quay được 2 tiếng rồi kéo không nổi nữa, em làm lại 3 lần xong tịt luôn, cục kích báo hết bình. Thôi nghĩ vô xạc làm lại, trong lúc xạc em lên mạng tìm cao nhân chỉ giáo, lướt nhẹ tìm hướng dẫn của TM15 thì lazada nhảy lên báo cục này có 789k. Tức quá em lên đây xả và cảnh báo anh em luôn. Vậy là em mất 1,3 tr mà không giải quyết dc gì.
Lâu rồi mới thấy anh lên sóng, lúc này khỏe không anh!
Mình thường tháo cọc bình (-) khi để lâu không chạy. Nếu bình yếu chỉ cần sạc kích khoảng 15, sau đó đề là được (vẫn giữ nguyên dây sạc nha).