- Status
- Không mở trả lời sau này.
likeCụ Bùi nói:Em mà đi resort là em chui vào phòng, ăn trong phòng, chơi trong phòng, tắm trong phònghết tiền, về
![]()
Thế mới gọi là nghỉ chứ![]()
không chơi với cặp nàyvan_nguyen113 nói:likeCụ Bùi nói:Em mà đi resort là em chui vào phòng, ăn trong phòng, chơi trong phòng, tắm trong phònghết tiền, về
![]()
Thế mới gọi là nghỉ chứ![]()
![]()
Em đi nghỉ chứ không đi ăn anh Sơn uibravia nói:không chơi với cặp nàyvan_nguyen113 nói:likeCụ Bùi nói:Em mà đi resort là em chui vào phòng, ăn trong phòng, chơi trong phòng, tắm trong phònghết tiền, về
![]()
Thế mới gọi là nghỉ chứ![]()
![]()
, ăn đồ tủ lạnh

Last edited by a moderator:
Ờ! thế mới được chứvan_nguyen113 nói:Em đi nghỉ chứ không đi ăn anh Sơn uibravia nói:không chơi với cặp nàyvan_nguyen113 nói:likeCụ Bùi nói:Em mà đi resort là em chui vào phòng, ăn trong phòng, chơi trong phòng, tắm trong phònghết tiền, về
![]()
Thế mới gọi là nghỉ chứ![]()
![]()
, ăn đồ tủ lạnh
, còn nếu đi với ban nhạc Dây leo xanh nhà em thì lại vô cùng quan tâm đến chuyên đề ẩm thực , xa cũng được, đắt chút cũng không sao miễn là ngon và vệ sinh, anh Sơn có chỗ lào đáp ứng cái yêu cầu bé tý đây thì em xin hứa sẽ hết lòng ủng hộ ạ![]()
![]()
Thường quán ngon, lại nằm nơi hẻo lánh
. Phan Thiết nhiều quán độc, nằm ở cây số 2, 3 gì đó. Mang chai dầu gió xanh theo trị ruồi.
Còn cơm Nam Thạnh Lầu ... ở chợ, vừa đông, vừa mắc, vừa nóng.
Còn cơm Nam Thạnh Lầu ... ở chợ, vừa đông, vừa mắc, vừa nóng.
- Status
- Không mở trả lời sau này.