Thảo Luận Chung Khẩu quyết khi lái xe

1/9/05
3.361
8
38
46
Mù Căng Chải
B.Obama nói:
hi hi.. ở đây vui quá nên em nhảy vô. nhớ hồi trước đi Ban mê về HCM, đường dốc chạy đã thiệt, xuống dốc về số mo là đủ trớn lên dốc kia luôn. giờ nhớ lại thấy ớn quá, khẩu quyết của em là: XE XUỐNG DỐC, CHỚ VỀ MO.. hi hi.

Ngày xưa thời bao cấp mà thả mo xuống dốc nhiều là có khi chiều về có 1 ..xách cải thiện đời sống đới bác .

p/s : Ngày xưa đường xá thưa thớt , ko nhiều xe như giờ thì mới về mo thả dốc được chứ giừ mà thả 100m đảm bảo đụng hoặc lật liền ....
 
Hạng D
14/3/09
1.346
409
83
Phan Thiết
gianua107 nói:
Đừng nóng, đừng vội, đừng ưu tư nhiều.....và nhất là đừng sĩ khi lái xe nha các bác
Tặng các bác tác phẩm của em
30x45aacopy.jpg
Bàn tay này kì quá, nhìn dị dạng sao ấy.
bash.gif
.

MỘT ĐỜI TA NĂM BA ĐỜI NÓ
080402cool_prv.gif
tongue4.gif
(dành cho offroader)
 
Hạng B1
6/7/10
78
0
0
34
An tòan là bạn
Tai nạn là người iêu, í lộn là thù
 
Tập Lái
18/6/08
3
0
1
56
Tăng số lấy đà, giảm số vù ga.

- Trước khi tăng số (xe số sàng) phải lấy đà ở số thấp để tránh bị rần xe, hay tắt máy khi nhả ly hợp.

- Khi giảm số, phải vù thêm ga phù hợp với tốc độ xe lúc ấy để tránh xe bị "cắm đầu" khi nhả ly hợp.

=> Xe chạy mượt, êm, không bị "nất cụt"!

Chú ý: Chống chỉ định với xe số tự động.
 
Hạng D
31/10/08
1.288
6
38
Kakalot nói:
gauxam nói:
phamttruc nói:
Còn mấy câu này nữa:
- Cái gì cũng phải từ từ...
- Đừng hôn em má la...
- Đừng hôn em nếu không cả 2 ta đều khổ...
- Từ từ để em kiếm cơm .... gà

Hôm trước em thấy câu này trên mông một bác taxi Happy :D

Hồi nhỏ em thấy các xe tải thường ghi câu: "Nhớ thăm em chiều thứ bảy"
Em cũng xin đóng góp 1 câu ...thấy trên mông của một bác tốc hành hay xe tải gì đó không nhớ rõ nhưng thấy cũng thực tế ra phết:

"Nếu bạn đọc được dòng chữ này có nghĩa là đến quá gần...."
24.gif

câu hay nhất !
24.gif
24.gif
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.971
113
Nắng mưa là chuyện của trời
Chửi thề là chuyện của người lái xe:D
 
  • Like
Reactions: nta139