Thảo Luận Chung Khẩu quyết khi lái xe

Hạng F
8/12/09
6.043
1.066
113
67
Sài Gòn
Yếu lĩnh qua ngã tư:
NHÌN trái LIẾC phải
GIẢM ga VỀ số
...
Bác nào còn nhớ xin hãy ghi tiếp, em quên mất rồi.
 
Hạng B2
23/5/10
413
6
18
34
wusnat nói:
Yếu lĩnh qua ngã tư:
NHÌN trái LIẾC phải
GIẢM ga VỀ số
...
Bác nào còn nhớ xin hãy ghi tiếp, em quên mất rồi.

Bác nào còn nhớ xin hãy ghi tiếp, em quên mất rồi.

Tiếp...

Lên số tăng ga
RẦM...
ZỌT
 
Hạng D
4/1/09
2.197
6.036
113
VN
Hoan hô bác chủ thớt tạo topic hay, đề nghị bác chủ thớt tóm các ý hay để thực sự thành Khẩu quyết khi học - lái xe, mình giúp bác phần đầu nhé :

-Mưa tránh trắng, nắng tránh đen
-Chó chận đầu, bò khóa đuôi
-Lên số nào, xuống số đó
-Tiến ôm lưng, lui ôm bụng
-Bỏ chân ga, qua chân thắng
-Thắng nhẹ nhàng như đạp chân ga
-Nhớ về em anh vững vàng tay lái. Nghĩ về mẹ anh đạp nhẹ chân ga
-Đường khô đi trước, lội nước đi sau
-Nhất chớm, nhì ưu, tam đường, tứ hướng
-Côn ra, ga vào
[UL][/UL] Riêng câu nầy em cứ phân vân, thấy nó sao sao ấy ! :

Nghĩ về cha anh rà rà chân thắng, nghĩ về em anh đạp lút chân ga.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
29/1/08
498
256
63
"Nhớ thăm em chiều thứ 7"
cái này không áp dụng cho các bác sài bình khô !!!?
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.971
113
Nghĩ về cha anh rà rà chân thắng, nghĩ về em anh đạp lút chân ga.
- Vế đầu...Không rà thắng> Tai nạn dzô hộp thì chỉ còn cha nuôi con (?) hoặc cha đã ra đi vì tai nạn do không rà thắng.

- Vế sau: Nôn về gặp ẻm mà...Kiểu này thì nguy quá (?):D
 
Hạng B2
19/11/09
330
37
28
46
Vĩnh Long
hi hi.. ở đây vui quá nên em nhảy vô. nhớ hồi trước đi Ban mê về HCM, đường dốc chạy đã thiệt, xuống dốc về số mo là đủ trớn lên dốc kia luôn. giờ nhớ lại thấy ớn quá, khẩu quyết của em là: XE XUỐNG DỐC, CHỚ VỀ MO.. hi hi.
 
Hạng D
30/1/07
1.083
0
36
Đừng nóng, đừng vội, đừng ưu tư nhiều.....và nhất là đừng sĩ khi lái xe nha các bác
Tặng các bác tác phẩm của em
30x45aacopy.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
9/5/09
353
1
0
38
Hay quá, toàn cao thủ võ lâm, em có tí.......Mặt nhìn thẳng, mắt liếc ngang, một tay quàng, một tay với.......:D