Hạng B2
3/9/13
275
215
43
HCM
Mình thì có suy nghĩ khác. Chia sẻ anh em đọc chơi.

Nếu cường độ đi lại bằng xe hơi ko nhiều thì nên cân nhắc uber/taxi. Nhiều bác nói ngại trời mưa gió phải đi ra taxi này nọ...blah blah, xin lỗi muốn ko mệt thì nhà phải có sân đỗ nhé. Taxi đậu trước nhà, bước mấy bước có làm sao?

Lâu lâu đi xa hoàn toàn thuê xe đi đc.

Khi bạn mua xe và chỉ sử dụng cuối tuần hoặc ít hơn thì khuyên không nên mua. Đừng thấy trào lưu ai cũng có xe mà ham. Dù rằng có oto cũng lợi nhưng tốn kém cũng đi chung. 20tr/tháng ở thành phố này chả nhiều gì, đặc biệt khi bác chủ có F1.

PS: chia sẻ từ một người mua xe và chỉ sử dụng 1-2 lần/tháng. Giờ muốn mua bất động sản đầu tư mà tiền nằm mẹ ở con vk 2 >"<. Bán thì lỗ cũng nhiều vì mua mới. Theo mình thu nhập 2vc mà 40tr/ tháng thì mua con Morning chạy, ko ráng cũng ko cố. Sử dụng sẽ cảm thấy thoải mái.
Ngày mưa bác gọi Uber, chờ Uber tới chắc hên xui thôi. có khi nó chẳng tới...
 
  • Like
Reactions: Je t'aime Peugeot
Hạng C
16/10/10
921
1.093
93
49
Hồ Chí Minh
xe là phương tiện đi lại thôi mà, miễn sao mình thấy thoải mái là được thôi bác. Em biết có nhiều bác trên này dư khả năng mua xe trên vài tỷ nhưng vẫn đi xe thường đấy thôi. Chơi đi bác.
 
  • Like
Reactions: Je t'aime Peugeot
Hạng C
8/7/13
616
20.475
93
Bỏ qua vấn đề chiếc xe sang hay hèn đi. Vì ko ai nhìn vào xe để đánh giá con người đâu (còn đứa nào nhìn thật thì cho nó té)

Tư vấn về xe thì nếu thu nhập của anh là 20tr/ tháng và sắp xếp chi tiêu dư dả đc tầm 10tr/ tháng thì a hoàn toàn có thể nuôi thoải mái 1 em Kia Morning mới hoặc cũ như thường kể cả trả góp 1 tháng 6tr cho chiếc xe :)

Tuy nhiên, cũng vì thế a nên đầu tư tiền ban đầu mua xe lên, tầm 50tr thì kiếm xe cũ rẻ lại hóa đắt vì giá đó chỉ có mấy chiếc dòng đời đá quá sau rồi, a nên để dành thêm khoảng 2-3 tháng tầm 80~100tr rồi ra vay bank để mua xe cho thoải mái. Còn muốn thì vay luôn bay giờ vẫn có hỗ trợ từ bank. :)

Ví dụ điển hình nhất là ông rể + bà chị mình, trước đây khi 2 vợ chồng đi làm mỗi ngày. Từ bình chánh chạy đi làm trong trung tâm SG mỗi ngày mất 160k tiền xăng cho cả 2 xe máy (@ và Dylan). Mà nắng, khói bụi, mưa và đặc biệt con đường Nguyễn Văn Linh nước ngập khúc bình chánh lúc xưa. Cho thằng con đi học mẫu giáo mà sáng đi chiều về nhìn thằng nhóc phờ phạc cả người. Thế là nhích 1 con KIA Morning chạy (Có 200tr và mượn thêm 200 nữa để mua). :D

Từ lúc có xe đi lại thoải mái hẳn, mát mẻ, sạch, ko khói, ko bụi, ko nắng, ko mưa. Tiền xăng 1 ngày thay vì 160k cho 2 xe máy thì h chỉ đổ 500k đi được cả tuần 3 người (tính sơ sơ tốn chưa tới 100k/ngày). Dù đường xa nhưng có lẽ do lúc nào cũng có đường rộng mà chạy nên ko hao xăng (Nguyễn Văn Linh hoặc Đại lộ Võ Văn Kiệt) Bảo trì bảo dưỡng thì cũng bằng 2 con xe máy + lại chứ chả nhiều nhặn gì. Vì mấy con xe đó đâu có gì để hỏng hóc nhiều, chỉ có chạy lâu thì ốc ác dàn nhựa hơi rơ 1 tí kêu lọc xọc, tầm 6 tháng ra tiệm cho nó xiết, bắn nhựa keo lại 1 lần là êm ru thôi. :D Lúc mua xe thì 2 vợ chồng cũng có nhiều nhặn gì đâu. Thu nhập có 16tr/ tháng mà vẫn nuôi tốt :D Giờ 2 ông bà bán chiếc KIA rồi, ăn nên làm ra nên cũng ko ở Bình Chánh nữa mà dọn về khu Phú Mỹ Hưng sống vs mở tiệm Spa làm đẹp :D

Còn riêng bản thân mình, có vợ nhưng chưa có con. . Vẫn đang nuôi 2 con, 1 con Mer C250 và 1 con Kia Morning. Thấy tàn tàn sống phây phây, chả phải lo lắng gì về chi phí (mình sống khu vực Q3 và Q10 nhé). Lên mer E cũng đc nhưng mà do hiện tại mình ko có nhu cầu nên ko lên. Vs lại sống ở đất SG này mình chạy con buổi sáng đi làm còn nhiều hơn con C250 nữa vì nó tiện và chả ma nào thèm vặt cái gì. Con C250 để đi chơi cuối tuần, đi dự tiệc hoặc đi chơi xa hay lên cao tốc mới lấy ra phi 1 lần :D

Khuyên a có tiền thì nhích hẳn 1 con mới đi, hoặc mua 1 con xe hàn dòng đời chỉ mới qua 3 năm đổ lại thì nhích, chẳng bao giờ phải hối hận vi quyết định của mình đâu. Xe căn bản hạng A thì gần như đều base như nhau. Làm gì mà tốn chi phí trừ phi mấy con xe dòng cao hơn mà đời cũ :3dcuoi:
 
Hạng B2
27/10/15
161
91
28
37
Bình dương
Ráng ráng làm con morning 2008 trở lên đi bác.
Ngoại hình cũng ổn trong tầm giá, Xe ổn, bd rẻ, sửa chữa rẻ.
Chứ mấy con đời sâu quá mà không kiếm được xe ngon thì cực lắm.
Chúc bác sớm có xe như ý.
 
Tập Lái
18/9/16
39
19
8
46
Càphê sáng có mấy lời chân thành gởi a e chơi. 2 tiêu chí quan trọng trước khi mua xe cần xác định rõ: nhu cầu và khả năng tài chính dài hạn.hiển nhiên là còn rất nhiều thứ khác cần phải xem xét kỹ nữa.còn việc đi xe trị giá bao nhiêu thì tuỳ khả năng mọi người, chứ xe rẻ thì cũng có người chê, mà xe mắc quá cũng có người dèm pha. Bản thân mình lăn tăn 7 chổ cả nửa năm nay mà cũng chưa quyết đc, thôi chúc a e tìm đc xe ưng ý. Nhớ NHU CẦU THỰC TẾ + khả năng tài chính. Thân.
 
  • Like
Reactions: Phadu
Tập Lái
29/6/16
8
9
3
40
Cá nhân em thì thế này bác ạ, em cũng di chuyển nhiều vì đặc thù công việc, qua người quen cũng tìm mua 1 em camry 1988 với giá 60 chai, qua 2 tháng sử dụng thì thấy tạm ổn, ngày trung bình em di chuyển 80 cây đường hỗn hợp, tháng 3tr tiền xăng, từ lúc lấy xe chỉ thay nhớt và nước làm mát, xe ổn định chưa thấy hư hao gì, ron cửa vì lâu ngày đã chai cao su nên hơi ồn, gầm đã cũ và thấm nước khi đi trời mưa lớn nhưng với số tiền đã bỏ ra cộng với mục đích chính là che nắng mưa thì với em quá là ok. Nên nếu bác đã thích thì có thể tìm mua xe cũ và nhờ người có kinh nghiệm theo coi giúp. Chúc bác chủ sớm có quyết định như mong muốn. Thân ái!
 

Attachments

Hạng D
7/6/11
1.559
1.152
113
Em khuyên chân thành. Bắt Grab đi ok hơn. Tuổi đời càng sâu thì nổi đau càng lớn. Mua xe về đâu chỉ tốn tiền chiếc xe...
 
  • Like
Reactions: Je t'aime Peugeot
Hạng D
14/12/11
1.338
583
113
Mercedes- Phú Mỹ Hưng
Mua mấy em tầm này về tiền sửa xe còn hơn tiền mua xe. lần trước có 1 bác chia sẽ kinh nghiệm lần đầu cưới vợ 2 130tr- Sửa hết 60tr. Haiza.. Bác nên cân nhắc kỹ về lai lịch nguồn gốc rồi hãy đính hôn nhé
 
  • Like
Reactions: Je t'aime Peugeot