Tập Lái
27/9/16
5
3
3
44
Khinh bỉ thì chịu: 30 triệu đến 60 triệu mua được ô tô che nắng mưa không?

1. - Khẳng định là : Được --> nhưng Tiền sửa nhiều hơn Tiền đổ Xăng chạy!!
2. - Với thu nhập 20T/th --> lời Khuyên chân thành --> Nên Mua XE MỚI -- trả góp trong 5 năm ( 5or 6 Tr/th)
- Mục đích tối thượng cho việc mua xe: Phục vụ VỢ CON.
 
  • Like
Reactions: Phadu
Hạng B2
20/9/16
302
240
43
42
cứ nghĩ cảnh đang chạy mà xe tắt máy, nằm 1 đống phải kêu cứu hộ là em ko dám mua xe đời quá sâu, em đi chiếc đời 2006 mà còn lo nói chi đời 96 hay 86
 
Hạng D
20/9/16
1.928
2.624
113
Chắc ông bác chủ này lại bĩu môi chê KIA Morning hay sao mà lại không thèm tính tới phương án mua trả góp
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.554
102.169
113
Sài Gòn
Em không phải là bác chủ nhưng em có thể trả lời bác theo quan điểm của mình vì em thấy bác ấy hơi tương đồng với em.

1) ai chẳng biết uber với taxi là thuận tiện nhưng chẳng lẽ lúc nào cũng phải chờ đợi và giao mạng sống cho mấy ông nội chạy ẩu đó, và dù sao thì mấy cái đó cũng là của công cộng làm sao có được cái cảm giác thoải mái. Theo bác thì việc đội mưa chạy ra cổng để đón taxi với lỉnh kỉnh đồ đạc so với việc ngồi khoan khoái chạy xe từ trong nhà ra thì cái nào sướng hơn? Rồi những lúc gia đình đi chơi xa chẳng lẽ cũng taxi? Ai cũng biết cái cảnh chạy đường xa mà cả hai vợ chồng đều mệt mỏi trong khi đứa con thì gục lên xuống trên đầu xe cùng lỉnh kỉnh hành lý vừa cột vừa treo, vậy bác nghĩ nếu trường hợp là chiếc xe hơi thì thế nào? F1 của em thì xí băng ghế sau để nằm ngủ trong khi đồ đạc thì nhét hết vào cốp. Em thì chấp nhận tốn kém hơn việc đi xe máy và taxi để đổi lấy sự thoải mái.

2) bác ấy nói là chung chung chứ không phải chỉ mua xe để phục vụ đưa đón vợ con, bình thường thì gia đình bác ấy vẫn đi bằng xe máy.

3) em nghĩ chẳng liên quan gì giữa thời gian làm việc và sở hữu xe hơi cả. Chẳng ai dại mà xách xe chạy khi biết chắc chắn sẽ kẹt xe trong khi quãng đường di chuyển ngắn cả.

Lý do mua thì rất chính đáng và nhiều lý do khác nhau, vấn đề là với số tiền đó bác ấy khó mà kiếm được một chiếc xe như ý.
Số 1 mình là mình thấy hỏng được rồi nha. Nếu là thằng bạn mình thì mình sẽ chửi nó là ít tiền mà chê ỏng chê ẹo, nào là chê taxi dơ, chê phải ra ngoài đón taxi, chê phải khiêng nặng để đi đón taxi, ngồi hỏng được thoải mái, taxi dơ, bla bla bla, muốn mua xe riêng để được thoải mái, cái này là hỏng được tẹo nào khi chỉ có 50 triệu trong tay mà đòi đủ thứ.

3 năm trước mình vẫn đi xe Nouve. Mình không bao giờ có cảm giá chê ỏng ẹo như thế, anh có biết mình ở Quận 4 trong hẻm đón xe khó cỡ nào không? Triều cường mình phải lọi nước ra đón xe.

Do cũng có ý thức không muốn xe vào đường nhỏ. Cả nhà mình đều phải cuốc bộ đi khá xa để đón taxi vì không muốn chỉ vì 1 chiếc taxi vào mà kẹt cả một đoạn đường.

Chở con đi học cũng đi 2 bánh trừ những hôm trời mưa mới đi taxi. Gần 10 triệu dân Sài gòn như thế tự động con người mình phải biết thích nghi thôi.

Và đến khi kinh tế khá. Mua cái nhà có chỗ đậu xe rồi mới dám nghĩ đến chiếc xe anh à.

Khổ thân anh chủ, có 50 triệu trong tay mà mua xe cũ về thì làm cái của nợ chử hưởng với chả thụ gì nổi. Thời buổi này lương 20 triệu/tháng. Để dành vài triệu là mừng lắm rồi. Cấm mặt vào trả nợ cái xe nữa thì ôi thôi.

Trừ khi mua xe chạy kiếm tiền sẵng phục vụ vợ con thì hoàn toàn ủng hộ vay.
Chứ cái lý do duy nhất để vợ con không bị mưa nắng thì không ổn. Phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn.
 
Hạng D
31/3/14
1.355
1.012
113
View attachment 552715
Vì Sài Gòn mưa gió khổ quá. Đang chuẩn bị được trên dưới 50 triệu, thấy tội vợ con quá, hay làm bậy con ô tô chỉ cần che nắng mưa. Em thu nhập 20tr/tháng. Thật lòng nhờ các bác tư vấn. Chân thành cảm ơn.

Ủng hộ bác 2 tay 2 chân.

1.Trước hết là bác đặt an toàn, tiện nghi cho vợ con lên trên cái tôi của bác. Với mức budget vậy, bác hoàn toàn có thể mua con SH nhìn "sang hơn hẳn", nhưng mưa mặc áo mưa, vợ con hít khói bụi.
2. Bác cũng đừng vì bề ngoài cố mua xe mới trả góp vì trong tầm 400tr xe mới thì không hơn gì con này ngoại trừ đẹp hơn và vài ba tính năng không quan trọng. Cái quan trọng là máy, hộp số, khung gầm và máy lạnh con này đảm bảo. Với con này bác cũng chẳng cần đua bơi nên an toàn chỉ cần dây an toàn.
3. Bác cũng đừng lo lắng về hư hỏng vì con này siêu lành. Những người bảo con này sửa nhiều thì 1. Không hiểu mẹ gì về xe (đám này thông cảm được); 2. Giả điên để pr cho bác mua xe mới (đám này mới đáng khinh bỉ).
4. Bác sẽ đổi xe trong vòng 2 - 3 năm cho dù bác mua con này hay con class A mới. Nhưng mua con này chi phí khấu hao xe thấp hơn rất nhiều so với xe mới.
 
Tập Lái
4/10/16
34
33
18
Em có một số kinh nghiệm như sau:
1. Nuôi xe:
a. Tiền xăng:
Cứ cho xe bác uống 10L/100Km, mỗi Km hiện giờ bác phải trả 1700đ. Xăng giảm, ăn uống tiết kiệm thì bớt được kha khá. Cứ cho trung bình 1500đ tiền xăng cho 1 Km. Nếu một tháng đi 1000Km, tốn 1tr5.
b. Gửi xe: nhà ko có chỗ đậu xe, mỗi tháng tốn thêm 500-1tr5. Cty ko có chỗ đậu xe, tốn 30-70K ngày.
c. Đường đi gặp trạm thu phí: vé lượt 10-15K, vé tháng 300-450K
d. Phí bảo trì đường bộ: 130K tháng
e. Sửa xe, độ chế, lắp thêm đồ chơi: chưa biết
f. Đi chơi nhiều hơn: Chưa biết.

Như vậy cứ cho mỗi tháng bác tốn tầm 2-3tr nuôi xe.

2. Mua xe:
Bác đừng mua đời sâu quá, em chạy con Morning 2010, tapi cửa nó lọc cọc (cũng nhỏ à) mà em đã bực muốn đổi xe rồi. Mua cũ quá, mình lái mới ko rành, nó hư nặng thì mình khùng luôn. Trừ khi bác có đam mê và điều kiện để DIY.

Lương bác 20tr/tháng, nhưng mỗi tháng bác dư bao nhiêu?
Nếu chịu nổi nhiệt (VD: vay NH 300tr, 5 năm, trung bình mỗi tháng trả 7tr) thì mua xe mới đỡ nhức đầu. Tuy nhiên nếu mua xe mới, bác xác định tâm lý là sau năm đầu tiên, giá trị xe sẽ mất 10%.

Xuống chút nữa thì vay mượn mua xe cũ tầm 110 - 130tr thì có nhiều lựa chọn. Em list đại: Su Wagon, Kia Pride, Fiat Sienna, Spark...

Còn ở tầm <=60tr, cá nhân em nghĩ ko nên. Nếu có thì mua về tập lái vài tháng rồi bán.