Không túi khí và ABS là bình thường, quan trọng là bác lái đúng luật, biết lái xe an toàn, thiếu gì xe thiếu này thiếu nọ mà có thấy bị gì đâu. Bác xem thử coi phần lớn tai nạn là xe đời mới nhe , còn mấy xe đời cô lựu thì rất hiếm thấy dâm đụng (chắc tại nghĩ lái xe bèo nên không máu, không ranh đua nên chạy tèn tèn vì vậy rất an toàn).Chào các Pác
Vì cái chủ đề này mà em mất ăn mất ngủ mấy tháng trời liên lục các pác ạ.Đêm nào cũng nằm tìm hiểu đến tận 11,12 giờ.Có nhiều hôm bị vợ đạp cho vài cái.Em trằn trọc là vì 2 f1 nhà em còn nhỏ quá,đường xá bụi bặm mưa gió thất thường,mùa nắng thì nóng thì làm sao mà đi học được.Em lại trằn trọc tiếp vì ruộng thì ít mà lại chưa đến mùa lúa.Em lại trằn trọc tiếp nào là Kia Price B,nào là Matiz,nào là Siena...Cuối cùng kết quả là hai con mắt thăm quần,sâu hoắm,hoang mang cực độ khi đọc được"Hành trình với chiếc xe đầu tiên" đâu đó trên diễn đàn rằng mất " học phí "vài chục củ là chuyện thường-mà em đào đâu ra mấy chục củ đây chứ.
Cuối cùng vận may cũng đến khi được người thân cho mượn một ít tiền + hốt hụi.Vậy là em quyết tâm mua trả góp xe mới.Em tiếp tục trằn trọc tiếp về các tiêu chí nhưhụ tùng nhiều,rẻ,bảo hành khá tốt cho Kia Morning (bản thiếu 327tr);an toàn 2 túi khí nhưng vợ lại không thích cái form của Spark (bản thiếu 327tr);dáng đẹp,rộng rãi nhưng không có túi khí của Grand i10 (bản thiếu 365tr).Vì em có ráng hết sức đi chăng nữa cũng chỉ là bản thiếu mà thôi.Cuối cùng em được lệnh của người đi vay tiền (con vợ em) là phải mua Grand i10,nếu không nó không vay tiền.
Kết quả là khoản qua tuần sau em nhận được xe đấy mấy Pác ạ.Em mua con Grand i10 2016 1.0 MT màu trắng.Em trả trước 30% xe,vay ngân hàng 70% xe.Tính ra mỗi tháng gốc + lãi khoản 5,8tr.Vì xe không có túi khí,không có ABS nên em chắc chỉ dám chạy lên 60km thôi,còn lên cao tốc chắc em xuống em đẩy quá.Em cũng tính kỹ rồi các Pác ạ,nếu mỗi tháng mà trả không nổi thì em cho pác nào chạy Uber hay Grab thuê lại 10tr/tháng em cũng lãi được 1 ít mua sữa cho con.
Cuối cùng sắp lấy xe về rồi mà em vẫn không tài nào ngủ ngon được các Pác ạ,đọc báo thấy tai nạn xe gì là em lại nghĩ ngay về con xe của mình không có túi khí và ABS và thế là em lại tiếp tục trằn trọc các Pác ạ.Em lại ước gì lúc trước mình đấu tranh với con gấu già để lấy con Spark, vì bản thiếu nó cũng có đến 2 túi khí đấy mấy Pác mà lại rẻ được hơn chục chai.Nhưng nhiều hôm em lại mơ thấy mình được ngồi trong vôlăng,cái cảm giác nó phê lắm các Pác,nhất là được nhìn thấy vợ con mình ngồi phía sau ấy.
Thôi,cám ơn các Pác đã đọc bài,hôm nào lấy xe về mình pót vài hình lên để mọi người chiêm ngưỡng nhe.
Quan trọng là con người nhe bác.
Chú bác hạnh phúc với niềm vui của mình.
Thân!