Hạng B2
13/6/16
423
885
93
Số 1 mình là mình thấy hỏng được rồi nha. Nếu là thằng bạn mình thì mình sẽ chửi nó là ít tiền mà chê ỏng chê ẹo, nào là chê taxi dơ, chê phải ra ngoài đón taxi, chê phải khiêng nặng để đi đón taxi, ngồi hỏng được thoải mái, taxi dơ, bla bla bla, muốn mua xe riêng để được thoải mái, cái này là hỏng được tẹo nào khi chỉ có 50 triệu trong tay mà đòi đủ thứ.

3 năm trước mình vẫn đi xe Nouve. Mình không bao giờ có cảm giá chê ỏng ẹo như thế, anh có biết mình ở Quận 4 trong hẻm đón xe khó cỡ nào không? Triều cường mình phải lọi nước ra đón xe.

Do cũng có ý thức không muốn xe vào đường nhỏ. Cả nhà mình đều phải cuốc bộ đi khá xa để đón taxi vì không muốn chỉ vì 1 chiếc taxi vào mà kẹt cả một đoạn đường.

Chở con đi học cũng đi 2 bánh trừ những hôm trời mưa mới đi taxi. Gần 10 triệu dân Sài gòn như thế tự động con người mình phải biết thích nghi thôi.

Và đến khi kinh tế khá. Mua cái nhà có chỗ đậu xe rồi mới dám nghĩ đến chiếc xe anh à.

Khổ thân anh chủ, có 50 triệu trong tay mà mua xe cũ về thì làm cái của nợ chử hưởng với chả thụ gì nổi. Thời buổi này lương 20 triệu/tháng. Để dành vài triệu là mừng lắm rồi. Cấm mặt vào trả nợ cái xe nữa thì ôi thôi.

Trừ khi mua xe chạy kiếm tiền sẵng phục vụ vợ con thì hoàn toàn ủng hộ vay.
Chứ cái lý do duy nhất để vợ con không bị mưa nắng thì không ổn. Phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn.

Thì bác chủ có nói gì tới nhà cửa hay chỗ để xe gì đâu. Em thì nghĩ rằng những cái lặt vặt đó đã ok, chỉ là lăn tăn có mua xe hay không mà thôi, cái chi phí cho con xe thì ai cũng đã dự toán trước rồi. Với lại so sánh giữa việc cưới con vợ sẵn lúc nào cần thì cứ quất với việc khi nào hứng phải gọi cave thì bác chọn cái nào?
Em thì cũng lo lắng cho bác ấy về túi tiền đó thôi. Bác ấy khó mà kiếm được em còn zin hay ít nhõng nhẽo. Nếu may mắn thì rước được em giống bác xautrailailun, chiếc camry đời 86 mà có 60 lại còn ít hư vặt nữa.
Rất tiếc là em đã không tham khảo hay tìm hiểu trước như bác chủ, hứng lên là ra quất liền con vợ già mà chẳng biết kiểm tra trinh tiết, đến khi nó giở chứng thì mới lật đật đi tìm thuốc chữa và mới biết tới cái OS này, để rồi bây giờ ngồi góp ý cho mấy bác đang giống mình ngày trước.
 
  • Like
Reactions: Je t'aime Peugeot
Hạng D
1/8/13
1.159
1.159
143
Theo e bác có thể dành 20tr đi uber taxi dư tiền chạy khắp VN luôn hehe. Vừa tiết kiệm , đc đi xe mới,khỏi bảo dưỡng.
Nói chứ bác ther mua trả góp múc con morning cũng ổn
 
  • Like
Reactions: Je t'aime Peugeot
Tập Lái
2/1/13
46
32
18
20tr/thang là thu nhập cả nhà hay chỉ mỗi bác
cả nhà mà 20tr/tháng ở TPHCM chạy xe máy còn ko đủ đừng nói mua xe bác à
 
  • Like
Reactions: Je t'aime Peugeot
Tập Lái
19/7/16
15
8
3
35
Xe tầm đó nó có cái giá của nó bác ạ, bác đang đi giữa đường thì chết, rồi cứu hộ các kiểu , sửa chữa này nọ lúc đó bác sẽ thấy tại sao trước kia mình lại đi ham rẻ mua cái đống sắt vụn vào người. Đến lúc muốn vứt đi ko ai thèm nhặt.
 
  • Like
Reactions: Je t'aime Peugeot
Hạng B2
30/12/14
408
591
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Lúc mới khởi nghiệp tháng lèo tèo 20tr thì em cũng chơi chiếc xe đời 1992 về vì quá máu về chạy ngon lành, đi khắp nơi cũng chẵng hư hao gì. Thật ra đam mê là chính bác ơi. Đâu cần xe đẹp hay thu nhập cao mới mơ ước. Mua ô tô che nắng mưa thì qua nhiều lựa chọn. Em mua hẳn chiếc wagon bỏ luôn trước của nhà chẵng thèm gửi bãi mà cũng chẵng ai biết lấy gì, chạy ra đường cũng khối người nhìn vì "cái xe xấu lạ".