với 50tr ko đủ mua xe mới, nhưng bác có thể vay tín dụng, kèm với vay mua xe, nhưng đòi tài chính cao ak bác, nếu bác thu nhập 20tr/ tháng thật thì cứ vô tư đi bác. còn lương thấp thì không nên vì cong lưng trả lãi NH mệt lắm.Vì SG mưa gió khổ quá. Đang chuẩn bị được trên dưới 50 triệu. Thấy tội vợ con quá, hay làm bậy con ô tô chỉ cần che nắng mưa. Em thu nhập 20tr/thang. Thật lòng nhờ các bác tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Vì SG mưa gió khổ quá. Đang chuẩn bị được trên dưới 50 triệu. Thấy tội vợ con quá, hay làm bậy con ô tô chỉ cần che nắng mưa. Em thu nhập 20tr/thang. Thật lòng nhờ các bác tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Em góp ý cho bác với tư cách là người cùng hoàn cảnh. Em đã từng chia sẻ về chiếc xe của mình ở bài góp ý khác nhưng đó là những rắc rối với chất lượng xe, hôm nay thấy bác có cái suy nghĩ giống em lúc chuẩn bị mua xe thì em cũng chia xẻ thêm. Dĩ nhiên là mỗi người mỗi hoàn cảnh và duyên số với vợ 2 cũng khác nhau, em chỉ kể về trường hợp của em.
Cũng như bác, em là người đạp trên dư luận mà sống, ai nghĩ sao cũng mặc mình thích thì làm.
Với số tiền ít ỏi thì mình chẳng có nhiều quyền để lựa chọn cái xe như ý, chỉ là tương đối với tiêu chí che mưa che nắng, vẻ bề ngoài không quá tệ, chứ không có lựa chọn về mẫu mã, màu sắc và đời xe.
Khi mới mang xe về, mọi người dòm ngó kẻ khen người chê, một số thì hỏi f1 của em (mới 7tuổi) "ba mua xe làm gì vậy?" mình nghĩ trong bụng "để đi chơi xa an toàn, tiện nghi, thoải mái" còn chi phí thì chấp nhận. Mấy người đồng nghiệp thì bảo "hôm nào anh đem xe vô cho em tập chạy nha" "bữa nào nghĩ anh em mình đi vũng tàu chơi"... Mình thì chỉ ậm ừ cho xong. Đến lúc sảy ra những trục trặc thì em tự đặt câu hỏi "có thoải mái không?". Rồi những lần chết máy giữa đường thì em lại tự hỏi "có đi xa được không?". Bữa đang chở f1 dạo phố thì nghe có mùi khét và khói bốc lên trong buồng lái, xe lịm máy dần, vội vàng tấp vào lề mà chẳng cần biết là đường có được phép dừng đỗ hay không, kiểm tra thì thấy cháy 2 dây nguồn, có lẽ bị chập đâu đó hệ thống làm lạnh, khắc phục tạm dưới cái nắng trưa, f1 thì liên tục hỏi "xong chưa ba, con nóng quá chảy hết mồ hôi rồi nè" cũng xử lý xong và trong lòng lại tự hỏi "có an toàn không?"
Mình thì cũng thật thà, anh em trong công ty hay hỏi thăm thì mình cũng kể về những trục trặc. Thỉnh thoảng mình lại nghe châm chọc "hôm nào mình đi vũng tàu khoảng 5 người để thay phiên nhau đẩy". Em thì không quan tâm sự châm chọc của họ nhưng cái viễn cảnh họ nói thì hoàn toàn có thể xảy ra.
Đến bây giờ thì xe nằm một chỗ, sắp hết đăng kiểm. Mình có thể đầu tư thêm khoảng 30 để sửa chữa và đăng kiểm lại nhưng lại phải trả lời "có đáng hay không?"
Với câu chuyện của em thì các bác và bác chủ nghĩ thế nào? Không phải ai cũng ngu muội với niềm đam mê như em, có thể hoàn cảnh của các bác khác nhưng có một điều chắc chắn là sự lựa chọn không có với số vốn đó.
Em thì khuyên bác chủ rằng trừ khi bác là thợ máy hoặc có thân tình với ga ra nào đó thì bác hãy mua. Còn không thì bác nên theo lời đề nghị của mọi người là mua trả góp cái xe rẻ nào đó. Nếu bác không muốn vay nợ thì bác nên để dành thêm thì bác sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho ước mơ của mình. Với em thì nếu cùng khoảng 350 em sẽ chọn cho mình chiếc morning 1 chấm mới hơn là một chiếc vios cũ.
Chúc bác mau thực hiện được ước mơ của mình.
Cảm ơn góp ý chân thành của bạn.Em góp ý cho bác với tư cách là người cùng hoàn cảnh. Em đã từng chia sẻ về chiếc xe của mình ở bài góp ý khác nhưng đó là những rắc rối với chất lượng xe, hôm nay thấy bác có cái suy nghĩ giống em lúc chuẩn bị mua xe thì em cũng chia xẻ thêm. Dĩ nhiên là mỗi người mỗi hoàn cảnh và duyên số với vợ 2 cũng khác nhau, em chỉ kể về trường hợp của em.
Cũng như bác, em là người đạp trên dư luận mà sống, ai nghĩ sao cũng mặc mình thích thì làm.
Với số tiền ít ỏi thì mình chẳng có nhiều quyền để lựa chọn cái xe như ý, chỉ là tương đối với tiêu chí che mưa che nắng, vẻ bề ngoài không quá tệ, chứ không có lựa chọn về mẫu mã, màu sắc và đời xe.
Khi mới mang xe về, mọi người dòm ngó kẻ khen người chê, một số thì hỏi f1 của em (mới 7tuổi) "ba mua xe làm gì vậy?" mình nghĩ trong bụng "để đi chơi xa an toàn, tiện nghi, thoải mái" còn chi phí thì chấp nhận. Mấy người đồng nghiệp thì bảo "hôm nào anh đem xe vô cho em tập chạy nha" "bữa nào nghĩ anh em mình đi vũng tàu chơi"... Mình thì chỉ ậm ừ cho xong. Đến lúc sảy ra những trục trặc thì em tự đặt câu hỏi "có thoải mái không?". Rồi những lần chết máy giữa đường thì em lại tự hỏi "có đi xa được không?". Bữa đang chở f1 dạo phố thì nghe có mùi khét và khói bốc lên trong buồng lái, xe lịm máy dần, vội vàng tấp vào lề mà chẳng cần biết là đường có được phép dừng đỗ hay không, kiểm tra thì thấy cháy 2 dây nguồn, có lẽ bị chập đâu đó hệ thống làm lạnh, khắc phục tạm dưới cái nắng trưa, f1 thì liên tục hỏi "xong chưa ba, con nóng quá chảy hết mồ hôi rồi nè" cũng xử lý xong và trong lòng lại tự hỏi "có an toàn không?"
Mình thì cũng thật thà, anh em trong công ty hay hỏi thăm thì mình cũng kể về những trục trặc. Thỉnh thoảng mình lại nghe châm chọc "hôm nào mình đi vũng tàu khoảng 5 người để thay phiên nhau đẩy". Em thì không quan tâm sự châm chọc của họ nhưng cái viễn cảnh họ nói thì hoàn toàn có thể xảy ra.
Đến bây giờ thì xe nằm một chỗ, sắp hết đăng kiểm. Mình có thể đầu tư thêm khoảng 30 để sửa chữa và đăng kiểm lại nhưng lại phải trả lời "có đáng hay không?"
Với câu chuyện của em thì các bác và bác chủ nghĩ thế nào? Không phải ai cũng ngu muội với niềm đam mê như em, có thể hoàn cảnh của các bác khác nhưng có một điều chắc chắn là sự lựa chọn không có với số vốn đó.
Em thì khuyên bác chủ rằng trừ khi bác là thợ máy hoặc có thân tình với ga ra nào đó thì bác hãy mua. Còn không thì bác nên theo lời đề nghị của mọi người là mua trả góp cái xe rẻ nào đó. Nếu bác không muốn vay nợ thì bác nên để dành thêm thì bác sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho ước mơ của mình. Với em thì nếu cùng khoảng 350 em sẽ chọn cho mình chiếc morning 1 chấm mới hơn là một chiếc vios cũ.
Chúc bác mau thực hiện được ước mơ của mình.
Cảm ơn ae đã ủng hộ và tư vấn cho e. Qua tìm hiểu chắc matiz là phù hợp nhất. Bác nào biết chỉ em 1con.
Bác này giống em nè. Mặc dù nhà đã chạy nhiều xe đời mới nhưng do biến cố phải bán hết và quay về kiếm 1 e xe rẻ tiền. Cũng tự tin kiến thức xe cộ kèm theo kinh nghiệm từng đi gara thì em cũng rước được 1 em corona đời 85. Về phần máy móc, gầm, lái thì ngon. theo nhận xét của chú thợ máy quen. Tuy nhiên nếu bác xác định mua xe chở vợ con thì nên kiếm đời 2000 trở lên. Tuy máy móc ngon nhu7g phục vụ vợ con thì nhiều điểm bất cập như xe em thì :Em góp ý cho bác với tư cách là người cùng hoàn cảnh. Em đã từng chia sẻ về chiếc xe của mình ở bài góp ý khác nhưng đó là những rắc rối với chất lượng xe, hôm nay thấy bác có cái suy nghĩ giống em lúc chuẩn bị mua xe thì em cũng chia xẻ thêm. Dĩ nhiên là mỗi người mỗi hoàn cảnh và duyên số với vợ 2 cũng khác nhau, em chỉ kể về trường hợp của em.
Cũng như bác, em là người đạp trên dư luận mà sống, ai nghĩ sao cũng mặc mình thích thì làm.
Với số tiền ít ỏi thì mình chẳng có nhiều quyền để lựa chọn cái xe như ý, chỉ là tương đối với tiêu chí che mưa che nắng, vẻ bề ngoài không quá tệ, chứ không có lựa chọn về mẫu mã, màu sắc và đời xe.
Khi mới mang xe về, mọi người dòm ngó kẻ khen người chê, một số thì hỏi f1 của em (mới 7tuổi) "ba mua xe làm gì vậy?" mình nghĩ trong bụng "để đi chơi xa an toàn, tiện nghi, thoải mái" còn chi phí thì chấp nhận. Mấy người đồng nghiệp thì bảo "hôm nào anh đem xe vô cho em tập chạy nha" "bữa nào nghĩ anh em mình đi vũng tàu chơi"... Mình thì chỉ ậm ừ cho xong. Đến lúc sảy ra những trục trặc thì em tự đặt câu hỏi "có thoải mái không?". Rồi những lần chết máy giữa đường thì em lại tự hỏi "có đi xa được không?". Bữa đang chở f1 dạo phố thì nghe có mùi khét và khói bốc lên trong buồng lái, xe lịm máy dần, vội vàng tấp vào lề mà chẳng cần biết là đường có được phép dừng đỗ hay không, kiểm tra thì thấy cháy 2 dây nguồn, có lẽ bị chập đâu đó hệ thống làm lạnh, khắc phục tạm dưới cái nắng trưa, f1 thì liên tục hỏi "xong chưa ba, con nóng quá chảy hết mồ hôi rồi nè" cũng xử lý xong và trong lòng lại tự hỏi "có an toàn không?"
Mình thì cũng thật thà, anh em trong công ty hay hỏi thăm thì mình cũng kể về những trục trặc. Thỉnh thoảng mình lại nghe châm chọc "hôm nào mình đi vũng tàu khoảng 5 người để thay phiên nhau đẩy". Em thì không quan tâm sự châm chọc của họ nhưng cái viễn cảnh họ nói thì hoàn toàn có thể xảy ra.
Đến bây giờ thì xe nằm một chỗ, sắp hết đăng kiểm. Mình có thể đầu tư thêm khoảng 30 để sửa chữa và đăng kiểm lại nhưng lại phải trả lời "có đáng hay không?"
Với câu chuyện của em thì các bác và bác chủ nghĩ thế nào? Không phải ai cũng ngu muội với niềm đam mê như em, có thể hoàn cảnh của các bác khác nhưng có một điều chắc chắn là sự lựa chọn không có với số vốn đó.
Em thì khuyên bác chủ rằng trừ khi bác là thợ máy hoặc có thân tình với ga ra nào đó thì bác hãy mua. Còn không thì bác nên theo lời đề nghị của mọi người là mua trả góp cái xe rẻ nào đó. Nếu bác không muốn vay nợ thì bác nên để dành thêm thì bác sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho ước mơ của mình. Với em thì nếu cùng khoảng 350 em sẽ chọn cho mình chiếc morning 1 chấm mới hơn là một chiếc vios cũ.
Chúc bác mau thực hiện được ước mơ của mình.
- sơn xấu
- máy lạnh yếu
- ron cửa đã phai tàn theo thời gian
- kính lão hóa,
- nội thất xuống cấp
- dàn điện chập liên tục
Từ lúc mua xe cứ phải chi lặt vặt nên em đã quyết định tống đi 1 cách nhah nhất có thể tuy rằng xác định bỏ thêm 20 tr là xe sẽ đẹp nhưng em suy nghĩ không biết còn chuyện gì xảy ra nữa không vì máy cũng sẽ tới thời kì làm lại. và 1 điều quan trọng nữa, nên kiếm 7 chỗ. Suzuki carry là tốt nhất. phụ tùng nhiều, sửa dễ và bền bỉ.
1/ Lý do vì sao không đi uber/taxi mà để vợ con đi 2 bánh rồi tội vì mưa gió khổ đến thế?Vì SG mưa gió khổ quá. Đang chuẩn bị được trên dưới 50 triệu. Thấy tội vợ con quá, hay làm bậy con ô tô chỉ cần che nắng mưa. Em thu nhập 20tr/thang. Thật lòng nhờ các bác tư vấn. Chân thành cảm ơn.
2/ Một ngày vợ con đi ngoài đường bao xa từ nhà - Cty - trường học?
3/ Anh làm giờ hành chánh hay tự do?
Anh trả lời thành thật 3 câu trên đi sẽ có câu trả lời.
Em không phải là bác chủ nhưng em có thể trả lời bác theo quan điểm của mình vì em thấy bác ấy hơi tương đồng với em.1/ Lý do vì sao không đi uber/taxi mà để vợ con đi 2 bánh rồi tội vì mưa gió khổ đến thế?
2/ Một ngày vợ con đi ngoài đường bao xa từ nhà - Cty - trường học?
3/ Anh làm giờ hành chánh hay tự do?
Anh trả lời thành thật 3 câu trên đi sẽ có câu trả lời.
1) ai chẳng biết uber với taxi là thuận tiện nhưng chẳng lẽ lúc nào cũng phải chờ đợi và giao mạng sống cho mấy ông nội chạy ẩu đó, và dù sao thì mấy cái đó cũng là của công cộng làm sao có được cái cảm giác thoải mái. Theo bác thì việc đội mưa chạy ra cổng để đón taxi với lỉnh kỉnh đồ đạc so với việc ngồi khoan khoái chạy xe từ trong nhà ra thì cái nào sướng hơn? Rồi những lúc gia đình đi chơi xa chẳng lẽ cũng taxi? Ai cũng biết cái cảnh chạy đường xa mà cả hai vợ chồng đều mệt mỏi trong khi đứa con thì gục lên xuống trên đầu xe cùng lỉnh kỉnh hành lý vừa cột vừa treo, vậy bác nghĩ nếu trường hợp là chiếc xe hơi thì thế nào? F1 của em thì xí băng ghế sau để nằm ngủ trong khi đồ đạc thì nhét hết vào cốp. Em thì chấp nhận tốn kém hơn việc đi xe máy và taxi để đổi lấy sự thoải mái.
2) bác ấy nói là chung chung chứ không phải chỉ mua xe để phục vụ đưa đón vợ con, bình thường thì gia đình bác ấy vẫn đi bằng xe máy.
3) em nghĩ chẳng liên quan gì giữa thời gian làm việc và sở hữu xe hơi cả. Chẳng ai dại mà xách xe chạy khi biết chắc chắn sẽ kẹt xe trong khi quãng đường di chuyển ngắn cả.
Lý do mua thì rất chính đáng và nhiều lý do khác nhau, vấn đề là với số tiền đó bác ấy khó mà kiếm được một chiếc xe như ý.