Hạng C
25/3/16
811
1.201
93
46
Sài gòn
View attachment 552715
Vì Sài Gòn mưa gió khổ quá. Đang chuẩn bị được trên dưới 50 triệu, thấy tội vợ con quá, hay làm bậy con ô tô chỉ cần che nắng mưa. Em thu nhập 20tr/tháng. Thật lòng nhờ các bác tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Thu nhập của bác như vậy là ok rồi, bác ráng thêm chút nữa kiếm chiếc xe tạm tạm về tu sửa hết lại rồi vi vu. Xe cũ thì kiểu gì cũng phải sửa, nhưng em khuyên bác nếu sửa thì làm 1 lần cho ngon lành thì bác mới không phải suy nghĩ gì.
Em đã trải qua 3 đời xe cũ. Nhưng bây gìơ thì chung tình với em Fiat Siena đời 2002. Lúc đó em mua xe cũ nhìn nát kinh khủng, ai cũng chê xe này mà chạy cái gì...hay hỏng vặt....em mua giá 100tr, về chạy lúc đầu cũng hay bị lỗi lặt vặt. Tức mình em làm làm lại tổng hết tốn thêm 60 triệu nữa. Thay mới hết những linh kiện cần thay thế, nâng cấp giàn ngoài, nội thất. Sau 1 thời gian tu bổ xe em chạy không thua kém gì xe mới. Em thu nhập cũng tầm 15tr nhưng vẫn chạy xe đi làm hàng ngày.
Hôm trước Sài gòn thất thủ em chạy đường Nguyễn Hữu Cảnh nước ngập lên gần nắp capo xe em vẫn lướt trên sóng, đưa em về nhà an toàn.
Có chiếc xe bác mới thấy tiện lợi, ngày trước khôg có xe toàn phải đi xe đò, vừa tốn thời gian nhiều lúc cũng bực mình, đi xe vừa đông vừa chật chội, cảm giác rất ức chế, nhà em ở SG nhưng ông bà thì ở Đăknông, em cũng thường xuyên về nhà thăm ông bà. Những lúc về quê nhìn 2 đứa nhóc nằm ngủ ngon lành ở băng ghế sau, vợ cả nằm ở ghế trước mới thấy chiếc xe nó có tầm ảnh hưởng như thế nào. Mìn thích đi gìơ nào thì đi, thích nghỉ lúc nào thì nghỉ, ung dung tự tại, tà tà cũng về đến nhà.
Đôi dòng gửi bác, chúc bác có quyết định sáng suốt.
 
Hạng B2
15/8/15
227
174
43
Vay thêm mua chiếc chừng 100-150tr sẽ ổn hơn bác ạ, mấy chiếc vài chục triệu già cỗi, máy lạnh cà khổ, mưa gió ko thấy đường chạy, thằng em mua chiếc mazda 45tr giờ chán ko muốn đi, chỉ muốn bán!
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng B1
29/7/14
57
21
8
36
dong xoai binh phuoc
quất đi bác! e có ông anh mua con này đã dc 2 năm. đem về kiểm tra lại toàn bộ. gầm + rotuyn thước lái+ thắng+dynamo+đề đóm điện đài xong đi 2 năm nay có thấy hư gì đâu. mình thích thì mình nhích thôi bác. đừng nghe mấy thánh phán bừa. còn vay NH khuyên bác ko nên mua. vì khác nào vay nặng lãi. mình mua chở vợ con che nắng mưa chứ có kinh doanh đâu mà lo
 
Hạng D
23/8/08
3.193
1.930
113
46
mua xe vài chục triệu để chở con cái đỡ mưa đỡ nắng khi cần; xe thì dạng lá lấy đâu mà có "điều kiện" chạy nhiều. Ấy thế mà hàng tháng không đi đều như vắt chanh đóng "thuế" đường cho ông nhà nước; chưa hết, cứ mỗi lần nhắm mắt mở mắt ra là hết sáu tháng đi đăng kiểm lại "lệ" với "phí" chờ đó. Thiên đường là đây!
 
Tập Lái
23/6/16
14
17
3
39
xuyên mộc. BRVT
E thu nhập hai vc chỉ 10tr vẫn đi Honda accord 86 phà phà. Đc cái xe ít hư vặt. Hư hỏng lật vặt e múc luôn khỏi phải gara zi cả. Trừ cái máy ra thôi. May 2.0 chạy phải nói là sướng. Ko thua kém ai cả. Xưa thì có xưa nhưng nhình kỷ vẫn thấy thích. Nội thất thì rộng rải, e cao 1m8 ngồi rất thoải mái. Mình. Thích thì mình múc thâu.
 
Hạng D
6/2/16
1.047
858
113
37
Em không phải là bác chủ nhưng em có thể trả lời bác theo quan điểm của mình vì em thấy bác ấy hơi tương đồng với em.

1) ai chẳng biết uber với taxi là thuận tiện nhưng chẳng lẽ lúc nào cũng phải chờ đợi và giao mạng sống cho mấy ông nội chạy ẩu đó, và dù sao thì mấy cái đó cũng là của công cộng làm sao có được cái cảm giác thoải mái. Theo bác thì việc đội mưa chạy ra cổng để đón taxi với lỉnh kỉnh đồ đạc so với việc ngồi khoan khoái chạy xe từ trong nhà ra thì cái nào sướng hơn? Rồi những lúc gia đình đi chơi xa chẳng lẽ cũng taxi? Ai cũng biết cái cảnh chạy đường xa mà cả hai vợ chồng đều mệt mỏi trong khi đứa con thì gục lên xuống trên đầu xe cùng lỉnh kỉnh hành lý vừa cột vừa treo, vậy bác nghĩ nếu trường hợp là chiếc xe hơi thì thế nào? F1 của em thì xí băng ghế sau để nằm ngủ trong khi đồ đạc thì nhét hết vào cốp. Em thì chấp nhận tốn kém hơn việc đi xe máy và taxi để đổi lấy sự thoải mái.

2) bác ấy nói là chung chung chứ không phải chỉ mua xe để phục vụ đưa đón vợ con, bình thường thì gia đình bác ấy vẫn đi bằng xe máy.

3) em nghĩ chẳng liên quan gì giữa thời gian làm việc và sở hữu xe hơi cả. Chẳng ai dại mà xách xe chạy khi biết chắc chắn sẽ kẹt xe trong khi quãng đường di chuyển ngắn cả.

Lý do mua thì rất chính đáng và nhiều lý do khác nhau, vấn đề là với số tiền đó bác ấy khó mà kiếm được một chiếc xe như ý.
Mình thì có suy nghĩ khác. Chia sẻ anh em đọc chơi.

Nếu cường độ đi lại bằng xe hơi ko nhiều thì nên cân nhắc uber/taxi. Nhiều bác nói ngại trời mưa gió phải đi ra taxi này nọ...blah blah, xin lỗi muốn ko mệt thì nhà phải có sân đỗ nhé. Taxi đậu trước nhà, bước mấy bước có làm sao?

Lâu lâu đi xa hoàn toàn thuê xe đi đc.

Khi bạn mua xe và chỉ sử dụng cuối tuần hoặc ít hơn thì khuyên không nên mua. Đừng thấy trào lưu ai cũng có xe mà ham. Dù rằng có oto cũng lợi nhưng tốn kém cũng đi chung. 20tr/tháng ở thành phố này chả nhiều gì, đặc biệt khi bác chủ có F1.

PS: chia sẻ từ một người mua xe và chỉ sử dụng 1-2 lần/tháng. Giờ muốn mua bất động sản đầu tư mà tiền nằm mẹ ở con vk 2 >"<. Bán thì lỗ cũng nhiều vì mua mới. Theo mình thu nhập 2vc mà 40tr/ tháng thì mua con Morning chạy, ko ráng cũng ko cố. Sử dụng sẽ cảm thấy thoải mái.
 
Hạng B1
29/7/14
57
21
8
36
dong xoai binh phuoc
E thu nhập hai vc chỉ 10tr vẫn đi Honda accord 86 phà phà. Đc cái xe ít hư vặt. Hư hỏng lật vặt e múc luôn khỏi phải gara zi cả. Trừ cái máy ra thôi. May 2.0 chạy phải nói là sướng. Ko thua kém ai cả. Xưa thì có xưa nhưng nhình kỷ vẫn thấy thích. Nội thất thì rộng rải, e cao 1m8 ngồi rất thoải mái. Mình. Thích thì mình múc thâu.
nhất bác rồi. quan trọng là mình thấy thoải mái là ok!
 
Tập Lái
23/6/16
14
17
3
39
xuyên mộc. BRVT
Mình thì có suy nghĩ khác. Chia sẻ anh em đọc chơi.

Nếu cường độ đi lại bằng xe hơi ko nhiều thì nên cân nhắc uber/taxi. Nhiều bác nói ngại trời mưa gió phải đi ra taxi này nọ...blah blah, xin lỗi muốn ko mệt thì nhà phải có sân đỗ nhé. Taxi đậu trước nhà, bước mấy bước có làm sao?

Lâu lâu đi xa hoàn toàn thuê xe đi đc.

Khi bạn mua xe và chỉ sử dụng cuối tuần hoặc ít hơn thì khuyên không nên mua. Đừng thấy trào lưu ai cũng có xe mà ham. Dù rằng có oto cũng lợi nhưng tốn kém cũng đi chung. 20tr/tháng ở thành phố này chả nhiều gì, đặc biệt khi bác chủ có F1.

PS: chia sẻ từ một người mua xe và chỉ sử dụng 1-2 lần/tháng. Giờ muốn mua bất động sản đầu tư mà tiền nằm mẹ ở con vk 2 >"<. Bán thì lỗ cũng nhiều vì mua mới. Theo mình thu nhập 2vc mà 40tr/ tháng thì mua con Morning chạy, ko ráng cũng ko cố. Sử dụng sẽ cảm thấy thoải mái.
Nói như bác thì cứ để tiền mà làm ăn. Chúc bác kiếm thật nhiều tiền nhé.