Ko gì phải suy nghĩ nhiều cho nặng đầu. Xe cũ thì có giá trị của nó. Đúng quân trong là mình thấy thoai mái thôi.nhất bác rồi. quan trọng là mình thấy thoải mái là ok!
Cố làm chiếc tử tế đi lại cho đỡ phiền các bác ạ: Em thì có đủ các lựa chọn cho các bác : Spark 5 chỗ mới trả góp cũng chỉ 5-6tr/tháng, Spark Duo, KIA Morning Van nhập khẩu nguyên chiếc. Bác nào cần gì cứ inbox em hoặc alo 0973642556 zalo viber gì cũng dc hết ạ
Nếu cố trả trước dc khoang 100tr e hỗ trợ lấy luôn Cruze
Nếu cố trả trước dc khoang 100tr e hỗ trợ lấy luôn Cruze
Bác nói không sai, nhưng vấn đề là bác đã có xe đã sử dụng và quên mất tính tiện dụng của nó. Bác có công nhận rằng nó thoải mái, tiện nghi và an toàn hơn so với xe máy không? Ở cái sứ sở mà ý thức giao thông quá kém như hiện nay thì bác chọn tiền bạc hay sự an toàn?Mình thì có suy nghĩ khác. Chia sẻ anh em đọc chơi.
Nếu cường độ đi lại bằng xe hơi ko nhiều thì nên cân nhắc uber/taxi. Nhiều bác nói ngại trời mưa gió phải đi ra taxi này nọ...blah blah, xin lỗi muốn ko mệt thì nhà phải có sân đỗ nhé. Taxi đậu trước nhà, bước mấy bước có làm sao?
Lâu lâu đi xa hoàn toàn thuê xe đi đc.
Khi bạn mua xe và chỉ sử dụng cuối tuần hoặc ít hơn thì khuyên không nên mua. Đừng thấy trào lưu ai cũng có xe mà ham. Dù rằng có oto cũng lợi nhưng tốn kém cũng đi chung. 20tr/tháng ở thành phố này chả nhiều gì, đặc biệt khi bác chủ có F1.
PS: chia sẻ từ một người mua xe và chỉ sử dụng 1-2 lần/tháng. Giờ muốn mua bất động sản đầu tư mà tiền nằm mẹ ở con vk 2 >"<. Bán thì lỗ cũng nhiều vì mua mới. Theo mình thu nhập 2vc mà 40tr/ tháng thì mua con Morning chạy, ko ráng cũng ko cố. Sử dụng sẽ cảm thấy thoải mái.
Em thì phân biệt rất rõ giữa tài sản và tiêu sản nhưng em vẫn chịu tốn kém cho cái xe vì tính mạng và niềm hạnh phúc không có tiền nào mua được! Giàu hay nghèo đều có số cả, quan trọng là mình hài lòng với những gì mình đang có bác ạ.
Bác chủ ở SG thì xác định 20 triệu/tháng chưa được entry level để đi xe, trừ khi bác có sẵn nhà riêng rủng rỉnh và bác xác định ko cần phấn đấu nữa. Đi xe sướng thiệt nhưng là xe mới và túi tiền tương đối thoải mái nha bác, đi xe cũ quá hồi hộp lắm, bảo trì cũng thường xuyên. Bác cần tăng thu nhập lên, đi xe mà trong túi không còn tiền thì căng lắm.
Khi trời mưa mình rất yêu vk2. Nhưng Khi kẹt xe hoặc ko tìm đc chỗ đậu xe trong tp thì hết yêu nổi >"<.Bác nói không sai, nhưng vấn đề là bác đã có xe đã sử dụng và quên mất tính tiện dụng của nó. Bác có công nhận rằng nó thoải mái, tiện nghi và an toàn hơn so với xe máy không? Ở cái sứ sở mà ý thức giao thông quá kém như hiện nay thì bác chọn tiền bạc hay sự an toàn?
Em thì phân biệt rất rõ giữa tài sản và tiêu sản nhưng em vẫn chịu tốn kém cho cái xe vì tính mạng và niềm hạnh phúc không có tiền nào mua được! Giàu hay nghèo đều có số cả, quan trọng là mình hài lòng với những gì mình đang có bác ạ.
Mua xe hơi thì hẳn là đặt sự tiên nghi và an toàn lên trên rồi, nhưng đừng cố để mua. Sử dụng cũng ko thoải mái đâu.
Chia sẻ những gì mình thấy sau 6 tháng sử dụng. Cái được nhất mình thấy là đối tượng bạn bè đã thay đổi ^^. Họ đều là những người rất thành đạt. Chả phải ham bạn giàu j đâu, những người cùng có xe luôn có nhiều thứ để nói về vk2 mình mà
Theo em bác đừng ham mua xe "rẻ". Không lẽ mua xe rồi không chở vợ con đi chơi. Hôm nọ em thấy 1 chiếc matiz cũ mèm kéo lên dốc hầm ở Vincom đuối luôn. Chưa kể nhiều vấn đề khác phát sinh (hư hỏng, khó bán lại).
Bác vay thêm hoặc để tiền đi taxi cho khỏe. Mua 1 chiếc xe sẽ kéo theo cả mớ chi phí kéo theo nha bác. Còn vấn đề "bị khinh bỉ" nghe tưởng dễ "bỏ qua" nhưng khó lắm bác à. Dồn nén lâu ngày dễ sinh bộc phát rất nguy hiểm.
Bác vay thêm hoặc để tiền đi taxi cho khỏe. Mua 1 chiếc xe sẽ kéo theo cả mớ chi phí kéo theo nha bác. Còn vấn đề "bị khinh bỉ" nghe tưởng dễ "bỏ qua" nhưng khó lắm bác à. Dồn nén lâu ngày dễ sinh bộc phát rất nguy hiểm.