Nếu đến đây làm việc, vui chơi, mua nhà thì các Bác đem theo cái kềm cắt sắt để cắt sợi dây xích nhỏ xíu. He he
Tôi nghĩ cái gì cũng có 2 mặt của nó, các chú bv thì làm theo luật của khu dân cư, 1 phần cũng hạn chế 1 số đối tượng có hàng vi xấu khi có ý ko tốt để vô Công Viên của Vin, Nhưng nếu mình cư xử nhỏ nhẹ và dễ chụi với các chú ấy thì cũng qua mọi việc, Chứ mình cũng gặp mấy vụ ở đây khi các Cô cứ lớn tiếng phân thắng thua với các chú BV thì mấy chú ấy càng nóng và mọi việc càng lớn và người Cô ấy lại là người thiệt hại thôi. Cuộc sống thôi thì nhịn 1 ti để vui cả làng .
Nếu đến đây làm việc, vui chơi, mua nhà thì các Bác đem theo cái kềm cắt sắt để cắt sợi dây xích nhỏ xíu. He he
Xin hỏi ý kiến riêng của Bác là: Khi chúng ta đậu xe ở đấy bị khoá, chờ và liên hệ Bv không ai tiếp và giải quyết thì, chúng ta có đc cắt khoá ko? có vấn đề gì đối với chúng ta ko?
Tôi nghĩ cái gì cũng có 2 mặt của nó, các chú bv thì làm theo luật của khu dân cư, 1 phần cũng hạn chế 1 số đối tượng có hàng vi xấu khi có ý ko tốt để vô Công Viên của Vin, Nhưng nếu mình cư xử nhỏ nhẹ và dễ chụi với các chú ấy thì cũng qua mọi việc, Chứ mình cũng gặp mấy vụ ở đây khi các Cô cứ lớn tiếng phân thắng thua với các chú BV thì mấy chú ấy càng nóng và mọi việc càng lớn và người Cô ấy lại là người thiệt hại thôi. Cuộc sống thôi thì nhịn 1 ti để vui cả làng .
Nhưng mềm thì chúng leo đàng đầu Bác à, cơ bản như các xxxx kiếm ăn các trường hợp như: xi nhan đường cong, dừng đèn đỏ trên làn có biển cho phép đi thẳng hoặc rẽ trái, “chuyển tội danh” từ ko chấp hành vạch kẻ đg sang lỗi sai làn đường, đèn xanh đang 18 chuyển sang đỏ....
Tất nhiên là không, vì có biết ai khóa, khóa vì mục đích gì đâu.Xin hỏi ý kiến riêng của Bác là: Khi chúng ta đậu xe ở đấy bị khoá, chờ và liên hệ Bv không ai tiếp và giải quyết thì, chúng ta có đc cắt khoá ko? có vấn đề gì đối với chúng ta ko?
Trong khu em mong được thế này mà không được, mọi người ở đâu đâu vô, chẳng có ý thức, tại khu em bảo vệ này kia hiền quá, đâm ra riết nháo hết cả lên, chả còn ra khu dân cư gì nữa cả.
Bác Vượng bỏ tiền đầu tư làm đường, làm công viên để kinh doanh. Thì các bác cũng thông cảm vì người mua nhà ở đó họ có quyền lợi nên họ đậu được. Còn mình vào công viên người ta chơi được free rồi lại còn muốn dành chỗ đậu xe với chủ nhà thì coi sao được. Kiểu như xe khác đến đậu trước cửa nhà các bác ấy. Còn bảo vệ bên đó thì nhiệm vụ của họ là giữ an ninh. Cư dân ở đóng tiền nuôi họ nên họ làm đúng nhiệm vụ. Em cũng cảm thấy khu dân cư ở đó an toàn để sống.
P/s: Ý kiến của riêng em, mong các bác gạch đá nhẹ tay.
P/s: Ý kiến của riêng em, mong các bác gạch đá nhẹ tay.
Tính đem luật chung cư Singapore qua áp dụng cho vịt nam mà vướng cơ chế, kèm theo thúi từ "gốc" nên cũng buôn xui
Chàng chạy đi kiếm người khóa - Nàng ngồi bệt lề đường chờHình này lạ vậy. Sao có 2 cái chân trên xe
View attachment 1624024