Em tưởng con moa ko đầuChàng chạy đi kiếm người khóa - Nàng ngồi bệt lề đường chờ
Chắc lại tiếc tiền gửi xe rồi. Em ko phải cư dân ở VCP, vào hầm đậu vẫn đc nhưng phải trả tiền
Chắc lại tiếc tiền gửi xe rồi. Em ko phải cư dân ở VCP, vào hầm đậu vẫn đc nhưng phải trả tiền
Xe oto KO nhận bác
Tất nhiên là không, vì có biết ai khóa, khóa vì mục đích gì đâu.
Tui mà có kềm cắt trong xe, sau một hồi đi tìm Bv ko có thì ra Ca Phg thông báo xong cắt cái cụp, tranh chấp ra đến đâu mình theo hầu đến đấy, Bác nào đấu tranh với những cái sai như thế mình sẽ ủng hộ tham gia “chiến” ở tất cả các cấp....
Em tưởng con moa ko đầu
Chụp gương mặt người ta ko đc Bác à ( quyền riêng tư!)
Nhưng ở trên Bác nói là bv nó nhắc mình thôi chứ ko đóng tiền phạt mà sao phải cắt xích vậy Bác ? ko hỉu ý lắm.Lâu rồi mình ko gé vì hết ý định mua nhà ở VHCP rồi.Tui mà có kềm cắt trong xe, sau một hồi đi tìm Bv ko có thì ra Ca Phg thông báo xong cắt cái cụp, tranh chấp ra đến đâu mình theo hầu đến đấy, Bác nào đấu tranh với những cái sai như thế mình sẽ ủng hộ tham gia “chiến” ở tất cả các cấp....
Chắc lại tiếc tiền gửi xe rồi. Em ko phải cư dân ở VCP, vào hầm đậu vẫn đc nhưng phải trả tiền
Ko có biển báo cấm đậu xe của cơ quan nhà nước đúng thẩm quyền ( sở Gtcc Tphcm) thì tui cứ đậu thôi, sau khi “chiến” với anh bảo vệ về giá trị biển báo và thẩm quyền kèm đề nghị a khoá hộ otto của tôi, thì a Bv ăn mặc như cs 113, anh í nói lời hoa mỹ : chỉ bv ts cho anh thôi, ko có phạt vạ gì, e sẽ du di cho a cứ đậu. Túm lại “ hiền quá quá dại, chúng đc đằng chân sẽ lân đằng đầu”
Cứ căng theo PL mà sống, điển hình như trước đây dừng xe ở Q1 cứ phải ngồi trên xe nổ máy không dám bỏ xe đi vs nữa là khác!
Nhưng ở trên Bác nói là bv nó nhắc mình thôi chứ ko đóng tiền phạt mà sao phải cắt xích vậy Bác ? ko hỉu ý lắm.Lâu rồi mình ko gé vì hết ý định mua nhà ở VHCP rồi.
Chỉ đưa ra giả thuyết để xem các Bạn xử lý thế nào, chứ ko phải mô tả sự việc Bác à.
Vd như thế này:
Xin hỏi ý kiến riêng của Bác là: Khi chúng ta đậu xe ở đấy bị khoá, chờ và liên hệ Bv không ai tiếp và giải quyết thì, chúng ta có đc cắt khoá ko? có vấn đề gì đối với chúng ta ko?
Thật ra thì không phải chỉ vào công viên là bị khóa bánh đâu, mình đậu xe quanh các tòa nhà cũng bị khóa bánh và thái độ của mấy người mặc đồ rằn ri xanh ghi chữ là "an ninh" rất giống quân đội trung quốc và chạy xe không biển số như đặc khu riêng rất bố láo! Các con đường đều để bảng "cấm đậu" tự chế. Và đậu xe có người ngồi trên xe cũng ko dc, chỉ có bảng dừng đón khách 2 phút thôi!.
Dần dần sẽ thành khu tự trị cho xem! E cũng thường ra vào vinhome đi cv, đậu xe ở hầm thì mất tg vì mình ko ở lâu, nhưng may là chưa bị khóa bánh lần nào
Dần dần sẽ thành khu tự trị cho xem! E cũng thường ra vào vinhome đi cv, đậu xe ở hầm thì mất tg vì mình ko ở lâu, nhưng may là chưa bị khóa bánh lần nào
khoá bánh báo bảo vệ nó mở ngay với điều kiện phải lết bộ xuống hầm trung tâm bảo vệ ở tại b1 ... lết xuống dưới xog quay ngược lên ngồi chờ bảo vệ đến mở khoá... sơ sơ chừng 15-20p chứ mấy, đang vội đi đâu mà gặ vậy cũng thua.