Nhìn chung theo em là như thế này. Cái gì cũng có giá của nó. Giá 5tr/m2 thì vật tư là ABCD.
Giá cao hơn thì ABCD'. Xong em cũng đến phục các bác thầu vì xây chỉ có 5tr/m2 giá hoàn thiện.
Nhà em thì gấp 3 lần số ý (tổng chi phí chia cho diện tích sàn thực).
Nhà em xây thì vật tư như sau:
Thô: trọn gói xong rồi không tính đếm.
Hoàn thiện: cửa nhôm kết hợp nhựa.
Gạch ốp lát tàu khựa, mà giá cũng tầm 300 đến 400k/m2.
Sơn Jotun cao cấp nhất.
Sân vườn, gara: đá phiến tự nhiên
Mấy cái món cửa hoa cửa sắt làm như ị mà cũng hết khối tiền.
Nhìn chung em cũng rút ra kết luận là các bác nói là một chuyện, làm thực là một chuyện khác.
Cho nên, 5tr em thấy không rõ chất lượng như thế nào và diện tích tính theo thực hay hệ số.
Gạch ốp em có thể được chiết khấu 15-20% so với giá bác mua, đt là xong.
Sơn: em làm hết 10 thùng thì bác phải làm hết 13 thùng, chắc chắn.
Dây điện em làm hết 1000m thì bác phải làm hết 1100-1200m.
Ngoài giá cả thì còn khối lượng. Khối lượng ít nhiều liên quan đến kinh nghiệm và biện pháp thi công, trong nghề mới nắm rõ được bác à. Thầu cũng dăm bảy loại, việc bác nghi ngờ nhà thầu là đúng, nhưng không nên đổ đồng cho toàn bộ nhà thầu.