AllMen Are Brothers nói:
Cái này đợi off gặp bác tonjohn hoặc mợ hocap rồi hỏi. À quên, em không đi được, PM cho bác và mợ ấy xin ý kiến đi em.Trên mấy trang tử vi lý số gì còn có cái vụ xem tử vi online nữa, vui lắm, em đóng tiền lấy lá số thử xem sao. Chị thì chưa làm bao giờ, cũng không muốn thử, không phải tiếc tiền, mà là chị chỉ muốn làm những gì mình thực sự thích nên ý kiến của người không hiểu mình sợ nó tréo nghoe, xem xong về mất ăn mất ngủ nữa chỉ có chết! !
@ mợ Hanh.Pham : mái thoải đi mợ, đang bóng bàn mà
tinhnhubagia nói:
Em mạn phép góp ý với các bác. Các bác toàn đưa ra nhiều gương sáng có ít tiền sau mấy niên thành tỷ phú. Cái này có thì có nhưng hiếm, ko áp dụng cho bác chủ thớt được. Nhiều khi bác ấy thấy gương sáng quá mà hoa mắt làm liều thì cũng nguy hiểm, vì có liều thì mới giàu được. Rồi có những bác đưa ra những định nghĩa có tính chất lý thuyết kiểu tiền chỉ là 1 phần của vốn liếng và vốn liếng là uy tín...Cái này cũng đúng nhưng cũng ko áp dụng kiểu ngồi chờ trái sung rụng vô đầu cho bác chủ thớt được. Điều mà bác ấy (và nhiều người nữa..) muốn học hỏi từ kinh nghiệm các bác là LÀM GÌ và LÀM NHƯ THẾ NÀO ạ. Tuy nhiên, em rất thích các comment hóm hỉnh vui tính của các bác, e vừa đọc vừa tủm tỉm cười suốt...
Em cũng mạn phép góp ý với bác luôn ạ, bác đừng giận nhé. Gần 20 trang của cái thớt này khá nhiều kinh nghiệm từ lý thuyết đến thực tiễn, có chăng là kinh nghiệm thất bại thì hiếm ai nói ra vì chẳng thấy ai hỏi thôi. Thế bác còn muốn người ta góp ý gì thêm thì bác vui lòng cho xin câu hỏi "Tui định làm cái ABC này, tui có những điều kiện XYZ này, mọi người thấy thế nào ?". Còn bắt người ta gợi ý cho bác chủ thớt LÀM GÌ và LÀM THẾ NÀO thì người dám đưa đầu đỡ đạn phải biết người này có thể làm gì, người này là người như thế nào ... người ta mới dám phán đoán tiếp hướng trả lời. Đâu phải ai cũng là thầy bói đâu mà phán như thánh phán. Chẳng hạn em có 2 con bạn gái thân, một đứa chẳng thể nào mồm mép như bôi mỡ thì sao em dám khuyên nó nhảy ra buôn bán gặp khách hàng. Còn một đứa thì chẳng bao giờ thèm xem phim làm sao dám em khuyên nó mở quán cafe chiếu phim, ví dụ thế thôi.
Bác mà gặp em bên mấy forum teen thì thôi rồi, em quẳng cho nào là bác Vũ Trung Nguyên, nào là anh David Highland, nào là chị Diệp nhà đất, nào là anh Dũng Đại Nam ... bảo cứ google đi rồi tự khắc hiểu thành công vì sao, thất bại chỗ nào. Chẳng ai có thể trả lời hay dám đánh giá toàn vẹn tất cả mọi thứ, bác ạ. Em không công kích bác đâu nhé, em thành thật nói ra suy nghĩ của em đấy.
Giờ em xin phép quay lại case của chủ thớt (dù đến thời điểm này toàn anh em ném đá, bác í nấp đâu đó chẳng thấy ra kều móc ai tí nào nữa cả hehe)
phantam nói:
Thưa các bác, Em > 30 tuổi rồi không muốn làm thuê nữa. Gom góp tất cả chỉ có khoảng 600-700tr đồng. Tại SG này, với số tiền đó thì làm được gì bác nhỉ? Em đang phân vân không biết đầu tư gì, trong lãnh vực gì? Em rất chân thành, mong các bác tư vấn.
và
phantam nói:
Em gửi thêm ít thông tin giới tính: nam; ưu điểm: chiụ khó, đàm phán tốt hạn chế: hơi cả nể + không thích đầu tư mạo hiểm như: BĐS, vàng, CK trình độ: cử nhân QTKD kinh nghiệm: sales nghành hàng tiêu dùng + du lịch mong muốn: với 600-700tr tìm được lãi ròng 30-40tr/tháng. Mong các bác tư vấn nhé!
Giờ giả sử em có phương án này, bác nghe coi em có giống "thánh phán bừa" không ?
LÀM GÌ: Với kinh nghiệm sale ngành hàng tiêu dùng và du lịch thì tốt nhất nên đấu thầu một khu canteen nào đó trong 1 khu có nhiều yếu tố "du khách" sầm uất ( du khách thường là gà, mà gà thì dễ vặt lông, lại ngây thơ, nhưng gà chạy đi mất thì khó tóm được), kết hợp kinh doanh thêm các mặt hàng lưu niệm và các dịch vụ "giết thời gian", chú ý đầu tư mảng nhân lực cho tốt .Kể chuyện vui vẻ tí. Hôm bữa em ăn bữa cơm trưa tại nhà chờ TSN nói thiệt là vừa ăn vừa phải nhắm mắt nín thở chứ không thôi phun ra hết vì tệ quá. Đã thức ăn dở, phục vụ bố náo còn bán mắc.Em không muốn ăn. Nhưng em có thói quen không ăn sáng mà đến giờ đó đã gần 1h chiều nên em đành phải nhắm mắt đưa chân thôi.Nó là độc quyền chỗ đó nên em chẳng còn sự lựa chọn nào sất. Thằng cha ngồi đối diện vừa ăn vừa gầm gừ với bà mẹ "Giờ má thấy vì sao vợ thằng X chạy 100 triệu để vào đây làm lương cao ngất chưa" ... em suýt ngất theo vì buồn cười.
LÀM THẾ NÀO : 700tr chắc ... đủ chạy xxx gật (giả định đàm phán thực sự hời) hoặc thêm một phần nào đó tổng phí. Các khoản còn lại đi vay ngân hàng tất tần tật. Vay thế nào là chuyện của bác, nhé, bác có khả năng đàm phán mà, lại chịu khó năn nỉ. Hehe, được rồi ạ ? Em dám đảm bảo bác là lãi ròng kiểu gì cũng lãi cao hơn mức kỳ vọng của bác chủ. Cái quan trọng là bác có làm được khúc ở giữa không, chứ ý tưởng thì bao la, mà đưa ý tưởng thành hiện thực thì .. nhiều người phải tỉnh mộng giữa đường ạ.
P/s: bác chủ thớt thông cảm nếu thấy không vui vì bài post này. Em xin lỗi trước ạ.